1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 22/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    anh chitto tết này được lì xì bi nhiu, tình hình bài bạc thế nào - thắng hay thua vậy
    Everything i do , i do it for you
    For me: Nothing impossible
  2. trumdonal

    trumdonal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Này Chitto, em nghe nói "cụ" vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào........ em còn nghe bảo máy cụ bà chê "cụ" .........quá giỏi nên hổng ai dám mơ???????
    Tết bên ấy thế nào ấy nhỉ?
    Cụ có nhớ nhà không? Nhớ ai nhất ?
    Mà này, cái lúc mời cụ lên thớt sao cụ lại bảo là :"trả lời hay thì dễ nhưng trả lời thật lòng thì khó",?????????
    bây giờ cụ thấy khó hay dễ??????

    Nói giỡn á !
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    TW có một người bạn rất ngưỡng mộ Chitto. Cô ấy cứ nói rằng sao mà Chitto hơn cô ấy hai tuổi mà biết nhiều thế.
    Nhưng như trumdonal nói, biết nhiều có khi nào khổ không ?

    that's why


  4. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    To Blackcoffee: Sao phải bùn, làm cụ nhưng mà cụ từ xa thôi, lo gì đâu nhỉ, chỉ có C là bùn thôi, vì có các cháu như thế mà có được nhìn thấy cháu nào đâu.
    To Javel : Chitto nếu ở nhà thì ... hu hu..., phải đi mừng tuổi mọi người thôi, chứ chẳng được đồng mừng tuổi nào cả. Năm nay ăn tết xa nhà, đến Tết thực sự còn không có, lấy đâu ra bài bạc. Khi nào về quyết tâm phục thù.
    Trùn ơi, nếu các cụ bà chê Chitto, thì tức là C còn nhiều điều thiếu sót quá. Con người cần nhiều thứ quá để trở nên một người hoàn thiện, mà Chitto thì không có đủ. Biết nhiều hay không chẳng qua biết cho riêng mình, trong khi đấy những người khác lại cần những điều khác nữa, những điều mà Chitto còn thiếu, và vẫn phải đi tìm.
    Giờ đây Chitto đang thấy trả lời là khó khăn đấy.
    Tại sao lại nhìn người hơn tuổi để rồi nghĩ rằng mình không bằng họ nhỉ? Chitto tin rằng hai năm nữa người bạn của TW sẽ biết nhiều hơn Chitto bây giờ nhiều. Mỗi người có những điểm mạnh điểm yếu khác nhau, cách nhìn cũng khác nhau, và vì thế không bao giờ phải sợ rằng người khác (có vẻ như) hơn mình. Tự Chitto thấy rằng biết nhiều thứ linh tinh mà không sâu cũng không phải là điều mình mong muốn.
    Hơn nữa những điều viết ra chưa chắc đã là những kiến thức thực có thể vận dụng. Cuộc sống có vẻ cần những kiến thức, nhưng như thế chưa đủ, để sống tốt không nhất thiết biết nhiều.
    Khi nhìn ra xung quanh, các bạn hãy hỏi xem, những người tốt (rất nhiều) quanh bạn, có ai nói nhiều, lắm mồm như Chitto đâu.
    Mà có nhiều người bụng đầy kiến thức, nhưng cuộc sống chưa chắc đã có được một người bạn chân thành. Chính cách sống mới là một kho của cải lớn nhất, mà mỗi người giàu có hay không là ở chỗ họ khai thác cái kho đó như thế nào.
    Chitto quan niệm là đàn ông thì phải biết làm các thứ càng nhiều càng tốt, không cần thành thạo nhưng phải biết làm. Phụ nữ thì không nhất thiết như thế.
    Vì vậy trong những cuộc đi chơi, hay tổ chức cái gì đó, Chitto thường khá vất vả luống cuống với đủ thứ việc, từ thuê xe cộ, hát hò, chơi, làm hướng dẫn viên cho đến nấu cơm, rửa bát và kể truyện ma. Mệt lắm. Nhưng mà cũng vui lắm.
    Biết nhiều thì sẽ khổ nhất khi biết rằng điều đang làm là sai (nhưng vì lý do nào đó mà vẫn phải làm).
    Gửi mọi người bức ảnh con phố Chitto đang ở.
    Chụp thứ 5 tuần trước.
    Lạnh, hừ hừ. Chả có cháu nào ngồi bên để cụ kể chuyện cổ tích cả.
    Chuyện rằng: Ngày xửa ngày xưa có một chàng họ Chit và mấy cô cháu xinh xắn đang ở một xứ xở rất xa xôi....
    -----------------------------------------------------------
    Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Cả 1/2 năm rồi chưa phỏng vấn ai, hôm nay bắt đầu hỏi thăm sức khoẻ xoatanmandem phát.
    Mới nhưng mà cũ, cũ nhưng mà mới. Hôm nay ăn những gì rồi xoatanmandem ? Nghe nói xoatanmandem có nhiều cái hay lắm ? Cái hài nhất của xoatanmandem bay gio la gì nhỉ ? Xem cai " tai tồ " của Thắng lại thấy hay hay. Có mối quan tâm nào khác ngoài chuyện này hay không ?
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  6. The-Slayer

    The-Slayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Em trả lời thay nó nhé:
    Hôm nay xoatanmandem nhịn đói...hik...hik...lý do: out of money...cái hay nhất mà ai cũng có thể thấy khi nhìn thấy hắn ở ngoài đường là làm sao mà chiếc Honda Dame ấy lại có thể chở nổi hắn nhỉ? Ai cũng thắc mắc cả, cuối cùng thì chỉ biết thương cái xe..hik hik...
  7. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    hehhe, cái này hay à nha, lâu quá không có phỏng vấn ai!!
    to The@: ai hỏi mày mà trả lời!!
    XTMD@ thì đói triền miên, nhưng kô sao, chiều nay mới viện trợ cho nó rồi.
    Còn chuyện hài nhất của nó là năm nó học 12, học trường chuyên LĐ ( bây giờ là trường Trần Phú) , nó chuyên gia ngủ dậy trễ, hehe, nhìn nó chạy chiếc xe tay ra màu đỏ, 50cc, mắt thì nhắm tịt ( mà mắt nó chỉ lớn hơn mắt của con ụt ịt 1 tý chứ mấy), khói xe bốc lên nghi ngút mà không cầm lòng được, phải phá lên cười mới chịu nổi!!!
    Tao nói vậy có đúng không mày!!!
    BẮC THANG LÊN HỎI ÔNG TRỜI,
    LẤY TIỀN CHO GÁI CÓ ĐÒI ĐƯỢC KHÔNG?
    ÔNG TRỜI:TAO CÒN BỊ GẠT( LỪA)
    HUỐNG CHI LÀ MÀY!!!
  8. trangphuong

    trangphuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cho phỏng vấn tý với!
    Lần đầu gặp tớ <ở quán lẩu đó> mà bị lừa cho sái cổ bắt gọi bằng chị tíu tít cảm giác thế nào hả anh bạn? hehhe.... nhớ lại cảm giác của mình thì fê lắm .hehhe........

    Catwhite
  9. xoatanmandem

    xoatanmandem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người !!!
    Hôm nay 27/7/2003 lúc 10h30 sáng nay là vừa thi xong môn cuối cùng..hehe..cưỡi trên chiếc HondaDam chạy từ Nha Trang về Phan Rang,dọc đường đến Cam Ranh thì trời mưa to,gió rét buốt nhưng hình như trong lòng cứ nao nao,..dường như có cái gì đó cứ hối thúc mình chạy trốn khỏi Nha Trang vậy...phù...cuối cùng thì cũng về tới Phan Rang lúc 4h chiều.
    Đến Phan Rang rồi là lập tức đi ăn ngay 2 tô bánh canh cá,như là một thông lệ vậy,cứ hễ có dịp xuống Phan Rang là phải ăn món này thôi,tưởng tượng xem,tô bánh canh nóng hổi với những miếng cá Ngừ trắng tinh,mùi tiêu,mùi hành xông lên thơm phức mũi,bên cạnh có tô nước mắm dầm ớt cay ơi là cay..thật khó lòng bỏ qua được...có lẽ khi bạn "ngấm" cái mùi mắm,mùi cá đấm đà,bạn sẽ thấu hiểu được cái "tình" của người dân xứ biển......Vừa ăn vừa hít hà vì ớt cay,thơm,hãy khoan khoái nhấm nháp ly nước suối giàu khoáng chất Vĩnh Hảo được sản xuất ở Tuy Phong (cách Phan Rang 60km)......(ăn xong hút điếu thuốc là sướng nhất á)
    Cái hài nhất...hihi..có lẽ HTAS@ đã trả lời giùm rồi !!!
    Hiện nay mình đang công tác ở Box Ẩm Thực..ừ..mỗi người khi lên mạng đều có những sỡ thích hay mục đích riêng,,thú thật là xoatanmandem chẳng có gì tài giỏi...chỉ có ăn nhậu là gấp 3 lần người...
    To trangphuong: gọi trangphuong bằng chị thì có sao đấu nè..vài ngày nữa về Đà lạt chị phải dắt em đi ăn chè nhé !!!
    Đêm...!
    Kẻ lữ khách mơ giấc mơ hồng
    Trên đệm bông có người trong ác mộng
  10. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    ặ.. chỏằi nore tôi. Nore lỏĂi quan niỏằ?m rỏng phỏằƠ nỏằ cỏĐn biỏt làm tỏƠt cỏÊ moi thỏằâ vơ phỏằƠ nỏằ vỏằ'n làm tỏằ't hặĂn 'àn ông(nhơn 'àn ông làm xem ra thặặĂng lỏm ), 'àn ông còn phỏÊi lo nhiỏằu thỏằâ 'ỏĂi sỏằ hặĂn và vơ... 'Âu phỏÊi lúc nào câng có 'àn ông 'ỏằf hỏằ làm 'Âu.
    Nore
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này