1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phỏng vấn

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi tenquadep, 22/09/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ còn thơi gian thatwhy hỏi thêm một câu nữa:
    Theo tenquadep thì thongxanh quan tâm tenquadep bao nhiêu % ? Xác xuất thành công là bao nhiêu ? trả lời đê.

    thatwhy


  2. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    ??? Câu hỏi chẳng có đầu đuôi gì cả, hỏi như thế thì tqd không đủ tài năng để trả lời đâu. Ý thatwhy đ5nh hỏi thành công trong chuyện gì chứ? Nếu muốn hỏi về chuyện tqd có làm cho thongxanh quan tâm hay không thì đã có câu trả lời ở trên rồi đấy!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
  3. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi, câu hỏi xác xuất thành công bao nhiêu % mà tenquadep không hiểu ? ttTh2i cái vụ thông xanh thông vàng ấy.
    Không lẽ thongxxanh quan tâm tenquadep nhiều như vậy cơ à ?
    Thêm một câu nữa :
    Nếu lựa chọn giữa 19 và TX, tenquadep chọn cô nào ?

    thatwhy


  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    he he he
    mèo con nghịch ngợmKhi ta buồn và thất vọng ta cần một nguời nghe ta nói cần một bờ vai cho ta dựa và khóc nhưng biết tìm đâu? Tìm đâu?
  5. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tenquadep ui! nếu anh bi người khác đánh thì anh thích được chọn đánh ở đâu nào ?
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  6. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    Hờ..hờ..Lão Đứt Quai này hỏi gì mà dễ đánh lộn qúa.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_đôi ta là lá la.
  7. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cũng tùy vào tình hình thôi, nếu chỉ có mặt mỗi mình TX thì dĩ nhiên là chọn TX rồi, có mặt một mình 19 thì chả nhẽ lại chọn người khác sao???
    Trường hợp có mặt cả 2 hoặc có thêm cô gái khác thì tùy cơ ứng biến. Giành thời gian cho mỗi người một ít chẳng hạn, hoặc hôm đó bé nào hư sẽ bị... cắt (cắt tạm thời trong một thời gian nhất định nào đó thôi) Tóm lại khi tất cả các giòng sông đều chảy thì tất cả các cô gái đều được chọn!
    Vấn đề là đánh như thế nào chứ em, nếu mà đánh yêu thì muốn đánh đâu cũng được. Còn đánh theo đúng nghĩa đen, anh sẽ chọn bị đánh vào hơi thở hoặc... mái tóc!
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
    Được tenquadep sửa chữa / chuyển vào 12:50 ngày 08/10/2002
  8. haythapanhsang

    haythapanhsang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    1
    Hehehhe!!!
    Cong nhan bac ten qua dep nay khon ghe nghe, danh vao 2 cho do thi con gi la danh nua, phai danh vao cai mieng cua bac i', de cho bac khong hut thuoc duoc nua,
    Hut thuoc nhieu qua em day chiu khong noi

    ÍT NGHĨ TỚI MÌNH, NGHĨ NHIỀU TỚI CON GÁI CỦA NGƯỜI KHÁC
  9. anhonoidau

    anhonoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Anh chọn đánh vaò hơi thở thì chắc la chiụ thua rồi , còn đánh vào tóc thì được đó nha ( trừ khi naò anh không có tóc)
    Ngắm sao buổi tối gặp saobuoisang
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Điều đầu tiên dành cho thongxanh: Em hãy giải thích lý do gì khiến em giận dỗi bỏ về không thèm nhận quà của LDC được 2 sứ giả từ DL đem xuống trong dịp trung thu vừa rồi.
    Tại sao chúng ta không bao giờ biết những gì mình có cho đến khi nó mất đi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này