1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phong vị Huế

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi mucchien, 24/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ối zời, nàng này tinh mắt, nhanh tay quá!
    Nếu có điều kiện tớ cũng thích vào Huế lần nữa! Lần trước đi bị mưa mất 1 ngày nên chẳng khám phá được nhiều!
    Chẹp! Đúng là mưa Huế!
    p/s: Huế đẹp, nhưng buồn!
  2. cutiecupie

    cutiecupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    hí hí, bác này giống em, chè hẻm ngon hết xẩy, nhưng mà lâu rùi hình như ng ta bảo đã ko còn quán chè này nữa hay sao ấy
    đi qua cầu trường tiền đến cái đoạn thôn gì ý, có món cơm hến ngon lắm ạ, mà cứ măm xong cơm hến lại đc 1 cốc chè ngô, ngon kinh dị ý
    rùi đi xích lô vào các thôn (quên xừ mất tên rùi vì đã đi lâu quá) ăn các món như bánh khoái bánh bột lọc .... vv... ... xèm quá mà lâu lắm rùi chưa đi lại Huế lần nữa
    Được cutiecupie sửa chữa / chuyển vào 00:51 ngày 25/06/2008
  3. banhchuoi82

    banhchuoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    cơm hét ? Ở Huế sao có cả món "kinh dị " vầy sao nè trời ?
  4. cutiecupie

    cutiecupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    hihi, mình type nhầm, cơm Hến ấy mà
  5. me2Xiu

    me2Xiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Bánh canh ở Huế nhiều loại lắm, được gọi theo nguyên liệu hoặc theo địa danh. Ví dụ như: bánh canh bột gạo, bánh canh bột lọc, bánh canh bột mì, bánh canh cá lóc, bánh canh cua rời, bánh canh chả cua, bánh canh Nam Phổ... Nổi tiếng nhất là bánh canh Nam Phổ và bánh canh cá lóc.
  6. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Thôi xong, cuối năm nay mình nhất định phải vào Huế. Mình rất là mê ẩm thực miền Trung . Lần trước đi Đà Nẵng - Hội An về cứ gọi là...nhớ các món ăn trong ý da diết, tha thiết....
  7. crazyhorse88

    crazyhorse88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ngon quá ! Chưa đi Huế lần nào nên lại càng thèm.
    Mới chỉ ăn đồ Huế ở nhà hàng Huế cuối Lý Thường Kiệt thôi. Mê bánh xèo, thịt luộc chấm tương bần, tôm chua .... ở đấy xế ! Nhắc đến lại lên cơn thèm. Hihi.
  8. mucchien

    mucchien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Hết chịu nổi, thèm quá, mà lại rẻ nữa. Thế này thì phải nằm vùng cả tháng mới đã.
  9. pipebamboo

    pipebamboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Kết món Huế kinh khủng, vào đó đi đường nhìn thấy gì lạ cũng phải ăn thử bằng được, ra đây thèm đến mất ăn, mất ngủ, đến giờ nhắc lại vẫn thèm. Ai biết ở HN chỗ nào có món Huế ngon ngon chỉ mình với, mình ăn ở Huế Ngự Bình đường Láng và Lý Thường Kiệt rồi nhưng chẳng thấy ngon. À, có 1 quán ở Thợ Nhuộm đã ai ăn chưa? Chất lượng và giá cả thế nào?
  10. Hoikon

    Hoikon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa ăn món Huế ở HN bao h, chỉ ước vào ăn lại trong Huế thôi. Dân trong đấy công nhận cũg hiền nữa. Hôm đi ĐN say xe ngồi bệt ở cửa cái UBND nào í ko nhớ, có 1 bác đi ra, cứ tưởng đuổi tớ đi, ai dè ra mời vào trong UB bật quạt ngồi uống nước và hỏi chuyện.
    HN mà thế chắc bị quát tẹt ga đuổi đi rồi đốt vía
    Thích bánh bột lọc, bánh khoái, bánh canh, bánh xèo, bánh đập (?), chè thịt quay nữa, lẩu cá, bún thịt nướng...
    J cũng ngon hết!

Chia sẻ trang này