1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phóng viên 388bet soi kèo trận Làm sao để hết phụ thuộc Ronaldo?

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi thu95, 22/04/2023.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu95

    thu95 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ĐT Bổ Đào Nha mới có thể tự định đoạt số phận của mình mà không phải phụ thuộc vào Cristiano Ronaldo.

    ĐT Bồ Đào Nha nhiều lần tự bắn vào chân trong hành trình đến với Qatar. Ở vòng loại, họ để thủng lưới trước Serbia ở phút 90, nhận thất bại 1-2 ngay tại Lisbon vào tháng 11 năm ngoái. Hậu quả là nhà vô địch châu Âu 2016 lại phải lao vào một cuộc đua còn khốc liệt hơn, là vòng play-off tranh vé vớt.

    Xem thêm: tip bong da mien phi

    Sau trận thắng 3-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ, Bồ Đào Nha sẽ chỉ cần vượt qua Bắc Macedonia là có thể góp mặt ở Qatar vào cuối năm. Song, tỉ số này không phô bày được hết những diễn biến trân sân. Thực tế các học trò của Fernando Santos đã phải rất vất vả mới có được cách biệt thoải mái đó.

    Trong nhiều năm qua, có lẽ nhiều người đã nghĩ rằng nếu ngăn được Cristiano Ronaldo, họ sẽ cản bước được Bồ Đào Nha. Thổ Nhĩ Kỳ cũng không ngoại lệ. Họ vô hiệu hóa Ronaldo, nhưng vô tình tạo ra cho những Jota, Fernandes, Silva quá nhiều khoảng trống. Nguồn cảm hứng từ dàn tiền đạo ngôi sao giúp Bồ Đào Nha khỏa lấp đi hàng thủ chắp vá và sứt mẻ do chấn thương.

    Cuối cùng, Bồ Đào Nha đã vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ, trong ngày Otavio, Jota và Matheus Nunes tỏa sáng. Không phải Ronaldo, chân sút đã ghi 115 bàn cho đội tuyển này.

    Ngôi sao 37 tuổi giờ đây vẫn là một phần của Bồ Đào Nha, nhưng không còn là trái tim, không còn là nhịp đập của đội bóng này. Cởi bỏ sự dựa dẫm và xoay quanh CR7 như một thói quen, Bồ Đào Nha dường như mạnh mẽ hơn.

    Ronaldo, người đang gặp vấn đề với vị trí tiền đạo cắm ở MU mùa này, cũng lùi sâu hơn bình thường và chơi dưới vai trò liên kết các tuyến. Anh bật cười trong thất vọng khi bóng chạm xà ngang ở những giây bù giờ cuối cùng. Ở tuổi 37, thi đấu đỉnh cao không còn là nhiệm vụ dễ dàng, cơ hội để anh tham dự các giải đấu lớn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Do đó, Ronaldo sẽ phải đưa Bồ Đào Nha đến kỳ World Cup gần như cuối cùng trong sự nghiệp của anh bằng bất kỳ giá nào.

    Nhiệm vụ này không chỉ có ý nghĩa với cá nhân anh, mà còn mang tính quyết định đối với tương lai của HLV Fernando Santos.

    "Năm 2014, tôi đã hứa với với Fernando Gomes (chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha) rằng, vào ngày tôi không thể hoàn thành mục tiêu của mình, tôi sẽ rời đi", HLV Santos nói vào tháng 11/2021.

    Rõ ràng, một trong những vấn đề lớn nhất mà Fernando Santos phải đối mặt trong những năm gần đây là tìm ra một hệ thống phù hợp để khai thác những ngôi sao đẳng cấp thế giới mà ông có trong tay.

    Đây cũng là nguyên nhân người hâm mộ thiếu niềm tin vào Santos. Họ cho rằng Bồ Đào Nha không nên chơi theo phong cách thực dụng, thay vào đó phải linh hoạt, liều lĩnh và tự do hơn.

    Nhìn vào đội hình của đội bóng này, có rất nhiều cầu thủ chất lượng tới mức Joao Felix còn bị cất trên băng ghế dự bị. Có tới 7 cầu thủ trong đội hình của Bồ Đào Nha ghi được ít nhất 10 bàn thắng trong mùa giải 2021/22, thậm chí Jota còn có tới 19 bàn.

    Chưa kể còn có Silva và Fernandes, hai tiền vệ sáng tạo xuất sắc của Premier League. Nhưng sau nhiều năm, Bồ Đào Nha vẫn chưa tìm ra hệ thống để giúp những ngôi sao này mang phong độ ở CLB về cho ĐTQG.

    Với lực lượng này của Bồ Đào Nha, rõ ràng họ có thể tự tin cạnh tranh với bất kỳ đội bóng nào trên thế giới, nhưng tất cả những gì họ có được chỉ là ngôi vương Euro 2016, chức vô địch lớn đầu tiên trong lịch sử.

    Ở Euro diễn ra 6 năm trước, Bồ Đào Nha thi đấu kỷ luật, kiên cường và rất khó đánh bại. Dù không phải phong cách hoa mỹ đẹp mắt, nhưng tất cả đều hoàn thành đúng nhiệm vụ của mình. Nhưng trong 6 năm tiếp theo, chỉ ở trận chung kết Nations League với Hà Lan, cùng trận thắng 4-1 trước Croatia, người hâm mộ mới lại được thấy Bồ Đào Nha chơi hay như thế. Tần suất ít đến đáng lo những màn trình diễn ấn tượng khiến Bồ Đào Nha đánh mất vị thế trên đấu trường quốc tế.

Chia sẻ trang này