1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phóng viên 388bet soi kèo trận Tương lai của Cerezo Osaka Sakai Ladies dưới bàn tay Haruna Tabata và

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi thu95, 05/09/2023.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu95

    thu95 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2017
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Cerezo Osaka đã tích cực thúc đẩy các hoạt động đào tạo trẻ không chỉ cho nam, mà còn cho cả Châu Á và bóng đá nữ.

    Làm nên những điều lớn lao
    Bởi những con người bình dị
    Cerezo Osaka đã tích cực thúc đẩy các hoạt động đào tạo trẻ không chỉ cho nam, mà còn cho cả Châu Á và bóng đá nữ.

    Xem thêm: ty le keo hom nay

    Lần này, chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện với Haruna Tabata (20 tuổi) và Shinomi Koyama (17 tuổi), thành viên của đội một Cerezo Osaka Sakai Ladies (Nadeshiko League Division 1).

    Chia sẻ về hành trình đến với bóng đá, Tabata nói: “Tôi đã từng đi cùng anh trai lớn hơn tôi 2 tuổi đến một buổi tập, và từ đó tôi biết đến bóng đá".


    Koyama cũng nhờ người anh trai mà biết đến môn thể thao này.

    "Tôi chơi bóng là do ảnh hưởng của người anh trai lớn hơn tôi 3 tuổi", cô nói.

    Koyama này, khi còn học tiểu học, nghe nói bạn từng chơi bóng với Hinata Kawai, đội trưởng hiện tại của đội U18 Cerezo Osaka. Hai bạn học cùng khối và cùng ở trong câu lạc bộ Tsukahara Sun (thành phố Takatsuki, tỉnh Osaka) đúng không?

    Koyama: Vâng. Tôi bắt đầu chơi bóng từ năm lớp 4 của khối tiểu học, và cô ấy đã tập ở đó từ lâu, nên có một sự khác biệt giữa chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã luôn thi đấu với nhau. Hinata chơi rất tốt, vì vậy tôi phải cố gắng nhiều để theo kịp cô ấy.

    Tabata, bạn đã ăn tập trong Học viện JFA Sakai khi còn học trung học cơ sở (cấp 2). Bạn bắt đầu tập ở đó như thế nào?

    Tabata: Đầu tiên thì tôi nghĩ rằng sống trong ký túc xá là một môi trường phù hợp để tôi có thể tập trung vào bóng đá. Tôi đã từng sống ở vùng nông thôn của Osaka, và việc đi lại tốn rất nhiều thời gian, vì vậy tôi đã chọn ở lại Học viện vì tôi nghĩ ký túc xá sẽ thuận tiên hơn.

    Tabata gia nhập học viện Cerezo khi còn học cấp 3 còn Koyama thì đến khi học cấp 2. Điều gì đã đưa hai bạn đến đây?

    Tabata: Khi tôi suy nghĩ về sự nghiệp của mình vào năm học lớp 8, tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ đến thẳng Fukushima (Học viện JFA), nhưng hoàn cảnh không cho phép. Sau đó, huấn luyện viên Miyo Okamoto của đội Cerezo Osaka Sakai Ladies đã mời tôi tham gia khóa đào tạo vào thời điểm đó. Tôi rất vui khi được tham gia tập luyện nên tôi đã đồng ý.

    Koyama: Khi tôi còn học tiểu học, tôi đã được mời tham gia vào lớp xuất sắc, và kể từ đó tôi đã cống hiến cho Cerezo. Đây là lần đầu tiên tôi chơi cùng một đội toàn nữ. Ban đầu tôi cũng không rõ mọi thứ sẽ thế nào. Ở đây có những đàn chị như Honoka-san Hayashi của West Ham United chơi rất tốt. Vì vậy, tôi có suy nghĩ muốn bắt kịp họ.

    Tabata: Cho đến khi học cấp 2, tôi chỉ chơi bóng với những bạn cùng tuổi, nhưng khi tôi đến Cerezo, đó là trải nghiệm đầu tiên của tôi khi được chơi bóng với những cầu thủ trưởng thành ở nhiều độ tuổi. Mọi người đều thân thiện, và tôi nhớ lúc đầu đã bị ngợp. Tôi luôn có những hình mẫu để noi theo và vì thế nên tôi đã tập luyện không ngừng nghỉ.

    Koyama: Tôi vừa có cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Tất cả các tiền bối đều khiến tôi cảm thấy họ xứng đáng được lên tuyển ngay từ ý thức của họ. Có rất nhiều thứ để học hỏi, cả trong và ngoài sân cỏ. Từ sự chuẩn bị trước khi tập luyện, và thậm chí họ đã chỉ ra những pha tiểu xảo của tôi, và họ cũng khen ngợi tôi khi tôi làm tốt. Tôi học được nhiều điều, chuyện gì nên làm và không nên làm.

    Sự góp mặt của các đàn chị như Honoka Hayashi (West Ham United/Anh) và Saori Takarada (Linköping/Thụy Điển) giúp ích rất nhiều cho cả hai bạn. Bạn hài lòng về điều gì tại Cerezo Osaka Sakai Ladies?

    Tabata: Thực sự ở đây không tồn tại sự phân biệt đẳng cấp, mọi người đều tràn đầy năng lượng. Cho dù họ đang thi đấu ở nước ngoài hay ở trong nước, họ luôn vui vẻ khi thi đấu cùng nhau. Đó là lý do tại sao tôi có thể thoải mái chơi bóng.

    Koyama: Tôi có thể thấy mục tiêu của mình. Tôi thường nghĩ là: "Giờ tôi chưa thể làm được, nhưng nếu tôi cố gắng, tôi có thể bắt kịp họ". Tôi nghĩ rằng đó là một môi trường tuyệt vời để học hỏi từ họ.

    Có trận đấu nào đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu của hai bạn không?

    Tabata: U20 World Cup là kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp đá bóng của tôi cho đến nay. Đó là một giải đấu đặc biệt vì tôi đã chờ đợi nó từ lâu.

    Koyama: Tôi cũng nhớ đến U20 World Cup như một ký ức rất đẹp của mình.

    Bài học cuộc đời
    Từ hành trình ở U20 World Cup
    Giải vô địch bóng đá nữ thế giới U20 World Cup được tổ chức tại Costa Rica vào tháng 8 năm nay. Đội tuyển U20 Nhật Bản đã để thua U20 Tây Ban Nha trong trận chung kết và về nhì chung cuộc. Cả Tabata và Koyama đều đá chính ở vị trí hậu vệ trong cả 6 trận đấu.

    Ở U20 World Cup, các bạn đã thi đấu với các đội bóng mạnh nhất thế giới. Cảm giác thế nào?

    Tabata: World Cup luôn là mục tiêu của đời tôi, vì vậy tôi đã ra sân với tinh thần mạnh mẽ. Khoảng một tháng trước khi giải đấu bắt đầu, tôi không thể góp mặt trong đội hình xuất phát ở Cerezo. Mọi thứ diễn ra không suôn sẻ, vì vậy đôi khi tôi không nghĩ mình sẽ được ra sân nhiều ở U20 World Cup. Nhưng, tôi nghĩ rằng việc tôi tiếp tục đặt mục tiêu giành chức vô địch ngay cả khi mọi thứ không như ý đã giúp tôi có suất đá chính ở đội U20 Nhật Bản.

    Koyama: Trước khi bước vào giải đấu, tôi thấy rằng vị trí của mình ở đội tuyển khác so với ở Cerezo Osaka. Các vị trí khác nhau đòi hỏi những kỹ năng khác nhau, thời gian đó khá căng thẳng. Nhưng để có thể tiến xa hơn trong tương lai, tôi nghĩ bản thân cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp, và huấn luyện viên của tôi cũng bảo tôi phải làm như vậy. Tôi nghĩ, mình phải làm được.

    Tôi nghĩ bàn thắng vào lưới U20 Mỹ sẽ không đến nếu tôi chưa từng đá tiền đạo cho Cerezo. Lúc đầu, tôi đã bị căng thẳng bởi sự thay đổi đột ngột này, nhưng cuối cùng, tôi nghĩ rằng chính nó đã giúp tôi để lại dấu ấn.

    Trong trận tứ kết, các bạn đã bám đuổi và thắng Pháp trong loạt sút luân lưu, sau đó đánh bại Brazil ở bán kết và gặp Tây Ban Nha trong trận chung kết. Các khán giả luôn cổ vũ nhiệt tình cho Nhật Bản. Trải nghiệm đó như thế nào?

    Tabata: Đó là lần đầu tiên tôi chơi bóng trước 30.000 người. Khán giả cổ vũ rất nhiệt và đó là một trải nghiệm tuyệt vời khi được đá chung kết trong không khí như vậy.

    Koyama: Khi chúng tôi giành chiến thắng trước Pháp, mặc dù chúng tôi vẫn giữ được sự tập trung, nhưng toàn đội thấy tiếc vì chúng tôi đã quá tự tin là sẽ thắng. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng tôi đã có thể thể hiện bản sắc của Nhật Bản thông qua giải đấu này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng tôi có thể lay động trái tim của mọi người và được nhiều khán giả cổ vũ như vậy. Lượng khán giả ngày một đông qua từng trận.

Chia sẻ trang này