1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xả stress, nhắn tin, chat chit, tâm sự, ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi longroad, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay vô thăm dò pà con đăng kí mà chưa thấy ai quen hết, có ai học Lê Hồng Phong lúc cấp 1 không nhỉ, ở phường LHP ấy, hay có ai ở phường LHP trong nì không ta
  2. longroad

    longroad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã chiều thứ sáu, cuối tuần rồi, nghỉ ngơi được 2 ngày, mai không phải đi học, không phải dậy sớm, không phải chuẩn bị gì cả. Chiều thứ sáu thường ngồi lặng lẽ 1 mình, và nghe nhạc. Vẫn là những bài cũ, nghe đi nghe lại bao nhiêu lần rồi, những giai điệu quen thuộc quá, thân quen quá, tất cả như đang chùng xuống, tuyệt.
  3. longroad

    longroad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã chiều thứ sáu, cuối tuần rồi, nghỉ ngơi được 2 ngày, mai không phải đi học, không phải dậy sớm, không phải chuẩn bị gì cả. Chiều thứ sáu thường ngồi lặng lẽ 1 mình, và nghe nhạc. Vẫn là những bài cũ, nghe đi nghe lại bao nhiêu lần rồi, những giai điệu quen thuộc quá, thân quen quá, tất cả như đang chùng xuống, tuyệt.
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Nghe nhạc một mình, thú vị thật - nhưng nếu có thêm một người bạn cùng ngồi bên cạnh với mình thì có lẽ lòng sẽ bớt cô đơn trống trải hơn.
    Longroad à, bao giờ đi cafe nghe nhạc thì kêu TAST đi nữa hén.
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Nghe nhạc một mình, thú vị thật - nhưng nếu có thêm một người bạn cùng ngồi bên cạnh với mình thì có lẽ lòng sẽ bớt cô đơn trống trải hơn.
    Longroad à, bao giờ đi cafe nghe nhạc thì kêu TAST đi nữa hén.
  6. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Có đi thì đi 1 mình đi longroad ơi, đi với TAST chắc cũng vui lắm đấy nhưng mà ... khó nói qúa , hehe, í quên, chạy chứ bị quýnh chik
    Hôm nay có 1 mình mom ở nhà nên phải dzìa chứ không hôm nay làm thằng lãng tử đi rông rồi, trời hôm nay đẹp qúa mà lị
  7. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Có đi thì đi 1 mình đi longroad ơi, đi với TAST chắc cũng vui lắm đấy nhưng mà ... khó nói qúa , hehe, í quên, chạy chứ bị quýnh chik
    Hôm nay có 1 mình mom ở nhà nên phải dzìa chứ không hôm nay làm thằng lãng tử đi rông rồi, trời hôm nay đẹp qúa mà lị
  8. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ à? Hôm qua sinh nhật say quá hay sao mà chẳng thấy mở mắt chào cả nhà gì thế! Mà coi chừng cái dạ dày đó nha
    Có ai phải đi làm thứ 7 như iem hông? Vo buôn dưa với iem tí cho đỡ bùn nào

  9. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ à? Hôm qua sinh nhật say quá hay sao mà chẳng thấy mở mắt chào cả nhà gì thế! Mà coi chừng cái dạ dày đó nha
    Có ai phải đi làm thứ 7 như iem hông? Vo buôn dưa với iem tí cho đỡ bùn nào

  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    hi cả nhà
    cho em làm quen với
    em đến từ núi rừng phía BẮc xa xôi, mời các bạn QN bấm vào cái link của Đá
    Muốn chát chít với các bác tí cho vui cửa vui nhà, o*, nhưng mà em chưa quen ai cả
    hì, chưa quen thì bi giờ quen , đúng không ạ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này