1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xả stress, nhắn tin, chat chit, tâm sự, ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi longroad, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Dạ ! Tiếp thu ý kiến. Không kêu nữa
  2. beannews

    beannews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0

    Sao kỳ dzậy ta, tự nhiên đau bung dữ dội. Chắc do ăn độ bóng đá nhiều quá....hixhix, hậu quả của lòng tham... đòi ăn nhiều với chịu
  3. Tuan_Thuy

    Tuan_Thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm, tụi nó sẽ chuyển qua bán nón-bảo-hiểm-thời-trang, chả chết được đâu
    btw, phải công nhận có những người nghĩ ra nhiều cái quái chiêu thật, bắt gắn kiếng chiếu hậu, đội mũ trong nội thành,.... hic, wtf
  4. uyennguyen237

    uyennguyen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chán đến mức chẳng có gì để chán hơn.Cứ hi vọng một ngày cuối tuần bình yên và thanh thản để nghỉ ngơi, ko ngờ mọi chuyện lại thêm tồi tệ!!
    Hôm qua N kêu chiều nay đi lễ hội truyền thống trường KT,hình như bọn KT thuê hắn quảng cáo hay sao ấy, đâu cần phải nói em mới biết dân KT nó quái đến mức nào .Em nhận lời rồi...nhưng tự nhiên sáng nay có chuyện.Bao nhiêu hào hứng nhiệt tình đi đâu mất, người chỉ cảm thấy mệt!
    T nhắn qua hỏi có đi CLB tiếng anh không nữa mới khổ, hoãn thì nói đại đi,còn bày đặt hỏi xem có đi không mới nói!Thiệt rắc rối.Hình như cái lúc người ta thấy mệt thì chuyện chi cũng làm người ta mệt hay sao ấy.
    Gặp thằng bạn online,chán đến mức chẳng muốn nói gì,mạng thì khùng khùng nữa, hắn cứ on lên off xuống hoài chóng cả mặt.
    Một ngày nghỉ qua rồi,chẳng làm được gì!
  5. sunrose

    sunrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi anh này kì quá, vậy mà còn la to nữa chứ. Lần sao măm măm ít thôi nhé anh[​IMG]. Í mà lần sau, anh đừng lo đau bụng nữa nhé, anh cứ việc chia phần cho Sunrose thì bảo đảm sẽ không lo đau bụng nữa đâu[​IMG].
  6. nguoixuquang

    nguoixuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Ối, cái bác này, bác suy nghĩ làm chi cho nó mệt cái xác, người ta có quyền, người ta muốn làm gì thì làm chứ,
    Bác cứ thử nghĩ xem, một cái quy định mỗi người chỉ đăng ký được một xe máy, vi phạm hiến pháp ( mới ra đã có người la ó lên, ai mà kg biêt rõ ràng là thế), nhưng đến 3 năm sau mới được sửa à, và và còn nhiều nhiều chuyện quái nữa............
    Về kiếm tiền nuôi vợ, nuôi con cho chắc, hehe,
  7. nguoixuquang

    nguoixuquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
  8. Tuan_Thuy

    Tuan_Thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    thi? pha?i vậy thôi, no way,
  9. Tuan_Thuy

    Tuan_Thuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Qua?ng Ngafi ai nói nghe?o vậy, vê? nhi?n chúng nó ăn chơi ki?a. Chơi thi? mi?nh cufng co?n tạm theo được, nhưng ăn thi? tui với ông có ma? theo xách dép nhé
  10. imaginelover

    imaginelover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    IML tui cũng vừa đọc bài báo này trên TTCN, trong cuộc sống này sao có nhiều người khổ đến thế, mình vẫn còn may mắn chán, vì chưa bao giờ phải trãi qua một đêm trọ giá 2.000đ trên cái đất tp này.
    Hôm qua uống cafe với một anh bạn, vài người mời mua vé số anh chàng buộc miệng, "đa số người bán vé số,hàng rong đều là người Quảng Ngãi" giọng anh nghe không châm chọc chút nào nhưng tự nhiên thấy đau đau. Ừ QN nghèo vậy đó, họ cơ cực ở đây để có thể nuôi một đàn con ăn học ngoài quê, để có thể có được nhà xây mái ngói, để người ta sẽ không còn thấy QN nghèo khi đặt chân đến QN.
    Một tuần bình yên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này