1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xả stress, nhắn tin, chat chit, tâm sự, ...

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi longroad, 06/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hoho, dao này ax tuổi cao sức yếu roài nên Thỏ để anh nghĩ ngơi :-" . Với lại bệnh cũ ax đang tái fát. Anh là bạn, kg tới thăm muh còn :P...
    Khi nào thật sự potay Thỏ mới cầu viện anh. Lúc í chưa muộn mà :D
  2. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Á, thằng này bịnh cũ tái phát? Ặc ặc ặc... Tối nay ghé thăm phát đã!
    Hô hô... tình trạng chung hiện nay là vi rút bệnh than đang lây nhiễm và hoành hành khủng khiếp ở box chúng ta, đề nghị bà con mặc đồ phòng hơi độc đầy đủ!

  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Nhắn carrot82: Em vào topic để giới thiệu về mình một chút nhé.
    Để trở thành mem "iu quái" của nhà mình, mỗi ngày em chỉ cần ghé vào đây post chừng... 5 bài và có một chầu cafe ra mắt mọi người là ok rùi.
    Đùa thôi, dân QN vào đây thì là người một nhà cả. Nhớ thường xuyên ghé vào cho dzui nhà dzui cửa hén. Có dịp offline cùng tham gia nhé.
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Vinasat: Chúc mừng ông bạn lấy thêm được cái chứng chỉ nữa. Cố lên! Xây nhà xong chưa? 30/4 tast tui tính làm một chuyến miền Trung nhưng kg đi được rồi. Khi nào vào SG thì la lên nhé.
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mưa nặng hạt làm lòng tôi đau
    Tình yêu đó đã trôi theo tiếng kinh cầu
    Chuông nhà thờ làm tôi bật khóc
    Khóc thật nhiều bên giáo đường chúa nhật buồn
    Thiên đường đã mất sẽ chỉ còn khúc nguyện cầu
    Anh nào thay đổi giá như anh yêu thật lòng
    Chỉ vì đam mê yêu mù quáng
    Vì anh yếu mềm
    Vì anh mơ mộng
    Để mất em trong vòng tay
    Vì anh dối lừa
    Vì anh không thật
    Thôi ta hãy cho nhau một lần nữa
    Quỳ nơi Thánh đường
    Chợt nhớ hôm nào
    Ta ngắm sao trên trời cao
    Ngày mai thức dậy tìm kiếm mỏi mòn
    Xin em hãy cho anh một lần
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ghét cái người nt kg thèm trả lời.
  7. snow28

    snow28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hicccc, viec thi mot dong ma bun ngu wa , lam ko noi.
  8. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Hum ni tui thê thảm chưa từng có, hết xăng, hết tiền, dắt bộ đủ 3 kí lô mếk về tới đây rồi lên mạng than thở. Chán wá đi chời ơi!
  9. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Nhắn các bác ở QNgãi, đến tiệm internet để tra tiền internet và đưa bác BCD78 chúng ta về nhà!
  10. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Hổng cần, ai đó gọi dùm 825115 nhắn "Hòa điên ơi đến 254 Phan Đình Phùng chở tao về với! Điện thoại tao hết tiền 3 ngày rồi!"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này