1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội ( cont...)

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi ngheo_rach_mung_toi, 19/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    di làm chứ đi *** đâu , sáng mai cafe kô ku
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Amen
  3. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    ác Nhân đại ka
  4. CucXau__CucDeu

    CucXau__CucDeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    3.717
    Đã được thích:
    0
    Đạt béo chém gió ác wá
  5. lonelyman85

    lonelyman85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa nguời tha lỗi cho con! chuyện là thế này
    TỐi qua về Vĩnh Phúc nhà thằng bạn chơi! Ngày xưa con có cưa cẩm một cô bé ở đó! Nhưng bi h quay lại thì em đã thành chị dâu của thằng bạn con rồi ! Buổi tối chủ nhật thằng bạn con nó rủ đi lễ ở nhà thờ ! lần đầu tiên đi xem nguời ta lễ thấy mọi nguời lễ thật thành khẩn với lòng xám hối ! ở đó con đã gặp lại " nguời đó" ! Lúc lễ xong đi về 2 nguời chỉ nhìn nhau mà không nói gì ! hai nguời đi cạnh nhau ( thằng bạn con đi đằng trước) duới trời mưa nàng che ô cho con và con khẽ cầm tay nàng -Tuôn ra những lời mà thấy đắng ngắt cổ họng mình " lấy chồng lâu chưa em , dạo này thế nào" Và rồi con đã làm một việc , Một việc không thể chấp nhận được , bất chấp thằng bạn con di đằng trước ( Tất nhiên là nó chẳng biết và cũng chẳng nhìn thấy gì xảy ra cả) - Con đã ôm và hôn nàng - Lạy chúa xin nguời ta tội cho con ! Vĩnh Phúc _8htối.30.03.08
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có những điều đôi khi đến Chúa cũng phải pó tay ! Tình yêu đúng là điều khó kiềm chế và ko thể biết trước hành động hay điều gì đi liền với nó !
    Đó cũng ko hẳn là điều gì tội lỗi..có hay chăng chỉ với người chồng của " người ấy" ...nhưng tội lỗi đã xảy ra, hãy coi như đó là một nụ hôn chào tạm biệt cuối cùng của 1 cuộc tình ko có kết thúc
    Và hãy hy vọng rằng người vợ sau này của Con ko xảy ra trường hợp tương tự ^__^
    Amen ! Nhân danh Cha con và Thánh Thần ..miễn tội
  7. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    tín đồ : lậy chúa xin người tha tội cho con
    chúa trời : con hãy nói đi ta đang lắng nghe, hãy nói ra và sẽ thanh thản hơn
    tđ : nhưng tội lỗi của con lớn lắm rồi
    ct : ta sẵn sàng tha thứ cho con
    tđ : kô , con kô đủ can đảm để nói ra
    ct : dũng cảm lên nào con của ta
    tđ : nhưng con sợ lắm chúa ơi
    ct : nào đừng sợ nói đi nào ta hứa sẽ tha thứ cho con mà
    tđ : thật hả chúa , có thật người sẽ tha thứ cho con kô
    ct : nhà ngươi kô tin ta ư , ta là chúa trời mà , nào can đảm lên con trai
    tđ : nhưng mà con vẫn sợ , vì tội của con lớn lăm, to lắm
    ct : thế rút cục mày có nói hay kô ???
    tđ: chúa đừng làm con sợ
    ct : tao bực mình rồi đấy, kô nói thì cút
    tđ: vâng vâng con nói, nhưng mà chúa phải hứa tha thứ cho con nhé
    ct : nhìn mặt tao thế này mà phải lừa mày à ku
    tđ: vâng thế con xin nói
    ct : uh nói đi , bực mình quá rồi đấy
    tđ : vâng con có 1 tội lỗi rất lớn đó là spam chúa ơi
    ct : ùh thằng này khá , bé thế mà giỏi
  8. SirMike

    SirMike Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa .. con lỡ nói yêu 4 đứa .. và 4 đứa đều rủ con CN tuần này đi chơi ... hix .. fải chia thời gian sao đây ?
    đứa xấu nhất nửa buổi sáng ....
    đứa fình fường .. ăn trưa + buổi chiều ....
    đứa xưn xưn ăn tối + đi cafe ..
    đứa xưn nhất .. thì ...
  9. lonelyman85

    lonelyman85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Cha đã nghe con xưng tội
    Vote cho cha 5*
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Nếu sức con đủ cân cả 4 thì...buổi tối cho nó lãng mạn , với cả cùng 1 lúc cho nó đỡ mất thì giờ..Amen !

Chia sẻ trang này