1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG XƯNG TỘI do CHA (nội) ĐỒNG đảm trách

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi thuhatchonguoi, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Amen, ăn phở là rất tốt vì nhiều chất, ít đường không béo. Cha khuyến khích con ăn phở nhiều hơn nữa, khi nào về Sài Gòn dẫn cha đi ăn luôn nha con . Con không có tội, nếu có thì là tội không cho người khác ăn cùng
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai, con mà xù là từ nay con đừng bao giờ lên Tí Nị đàm đạo với cha nữa nha con, kẻo không có tiết canh nhưng lại có tiết con đấy nhá. Tội lỗi tội lỗi!
    Được SV-Stars sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 09/01/2005
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Cha sẵn sàng rửa tội cho con. Chỗ nào sạch cha sẽ rửa bằng tay, còn cho nào bẩn cha sẽ rửa bằng..... khăn cho sạch. AMEN. Con sẽ sạch sẽ bóng loáng từ đầu đến chân như khi dùng OMO
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Thưa cha, con muốn xưng tội ạ
    Con thích có tội lắm ạ, để cha rửa cho con, cứ thích thích làm sao ý ạ...
  5. vtdnguyen

    vtdnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Thiếu sót...thiếu sót...tội lỗi ....tội lỗi...áy.... náy...áy náy...ray rứt...ray rứt....
    Xin Cha rửa sạch..tội đồ..cho con...nhiều quá...cha làm ơn kiên nhẫn rửa giúp con....
    1. Thời gian gần đây con lơ là việc viết bài trong "Nhật báo gia đình 7XSG"...chỉ mải lo chuyện riêng...Tội này là tội "Thiếu xây dựng"....
    2. Nhiều lần các Bô lão 7X, hạ chỉ triệu tập...đến "Tâm Giao Café" mà con chỉ nhắm mắt "tạp ăn..tạp ngủ", khiến bác GL phải chịu phí không hoàn lại..cho ông Vinaphone. Tội này là tội "Vong ơn"....hic...hic...
    3. Em Vịt bầu đã quan tâm "cải tiến" cho con từ "hột mụn" cho đến cái váy...thế mà con chả giúp gì được cho em ấy...mà lại còn phạm tội nhiều lần "hứa lèo" với em ấy...chắc em VB buồn con lắm . Tội này là tội " Bội nghĩa"...
    4. Con còn thiếu của bác Đồng 2 ly café - phí coi bói, gần 1 tháng trời rồi vẫn chưa trả ...Tội này là tội " Có ý đồ quỵt nợ"
    ..........................................
    Để con lau bớt nước mắt rồi kể tiếp cho Cha nghe.....
    .............................
    Được vtdnguyen sửa chữa / chuyển vào 14:29 ngày 10/01/2005
  6. chatchatboom

    chatchatboom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    2
    Thưa cha.
    Con chưa đăng ký 7X thì có được xưng tội không ạ?
    Nhưng mà ở chúng ta là độc lập tự do, không cho nhưng con cứ xưng tội đấy, rồi sao?
    Kính thưa cha,
    Con có tội, có tội với cha nhiều lắm, mỗi khi nghe cha nói chuyện là con há hốc mồm ra nghe, nghe cực kỳ chăm chú, nghe bằng cả tâm hồn, nghe đến từng ngóc ngách của trái tim con. Mỗi lời cha nói như dòng thác rót vào tai con, mỗi khi cha nói xong thì con điên cái đầu, con thầm chửi rủa cái thằng cha.... Nó nói nhanh quá làm con nghe không kịp (dù đã dùng hết 12 thành công lực).
    Kính cha, cha hãy tha cho con tội phỉ báng. Con xin cha hãy ăn ít muối I Ốt hơn, vì nhiều I ốt quá làm tốc độ tư duy của cha quá tốc độ, làm cho lời cha nói ra cũng tốc độ không kém, khiến khi nói chuyện với cha thì con đổ mồ hôi.
    Thưa cha!
    Hãy tha cho con tội bất kính.
  7. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Dạ kính thưa cha Đồng .
    Ai mà hỏi con thật lòng thì con cũng xin đáp lại là con không biết con có làm chuyện gì nên tội chưa . Tại vì con rất mơ hồ về cái vụ như thế nào là tội , mà tính con cũng hay quên nên làm ra tội gì là con quên tội đấy , chung quy thì con cảm thấy mình rất vô tội .
    Vì vậy nếu cha mở dịch vụ truy tìm và tẩy rửa bôi xoá chỉnh sửa thủ tiêu ................. tội lỗi thì cho con đăng ký với ạ , xin chân thành hậu tạ cha .
    Nhân danh ông pô thằng nhóc và quỷ thần ............ Amen
  8. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Một lời nói dối chân thật có cần phải xưng tội không hả cha Đồng?
    ps: Một người chưa dzợ con tự nhiên lên làm cha người ta thì đắc tội gì ạ? (con hỏi để con khuyên người đó tới cha rửa tội luôn thể ạ?)
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Cha đồng ơi, con nghe đồn khi người ta đi xin tội tức là người ta làm chuyện không đúng phải không cha. Hôm nay con cảm thấy con có nhiều tội lỗi quá cha đồng ah. Con đã nói dối cha ah, thật sự con không muốn vậy đâu nhưng nếu mà con nói thật thì bạn của con nó sẽ giận con lắm . Cha ah , có phải lời nói dối xuất phát từ thiện ý là lời nói dối dễ thương không cha.
    Phụ nữ rất dễ tha thứ, nhưng họ sẽ không quên những gì họ đã tha thứ đúng không cha?
    Con nói nảy giờ cha có hiểu con nói gì không?
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cha ơi, sao con thấy mọi người xưng tội wá trời muh hổng thấy cha nói tiếng nào hik dzị. Chắc là cha bận ........ vi vu dzí một ẻm nào í rùi thì phải?

Chia sẻ trang này