1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

PHÒNG XƯNG TỘI do CHA (nội) ĐỒNG đảm trách

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi thuhatchonguoi, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì con cố gắng phạm tội gì đi rồi cha sẽ rửa tội cho con. Rửa cho con xong thì không những con thích thích mà cha cũng sương sướng nữa
  2. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Eman! Ấy nhầm Amen! Tội nghiệt của con nặng quá. Nếu con muốn rửa hết tội chỉ còn cách sáng CN tuần này lên Tí Nị đại mọi người chầu cafe thì chúa sẽ tha thứ cho con. Còn nếu con không thành tâm sám hối thì con người con cả ngoài lẫn trong - sẽ vẫn mãi si đèn đèn là đen sì sì thôi con ơi
    Cầu chúc cho nụ cười của con luôn xinh tươi
  3. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Con không cần phải dài dòng cha cũng biết là môi con mỏng như dao cạo, lưỡi con dẻo như kẹo cao su rồi. Cha nói nhanh là vì có nhiều người xưng tội với cha quá, nếu không nói nhanh làm sao giải quyết hết nhu cầu của từng đó người đây. Amen! Thế gian này việc tốt thì ít mà việc không tốt nó cứ nhan nhản, nhất là cái hội 7X này
  4. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Có đấy tội gần đây nhất mà con mắc phải chính là cố tình bỏ đi chữ quan trọng nhất. Đó là con VÔ SỐ TỘI chứ không phải vô tội đâu con ơi. Con mà cảm thấy mình vô tội thì đúng là con hết thuốc chữa rồi. Chỉ có một cách để rửa sạch mọi tội lỗi của con là lấy mấy cái "hột nhân" trong đầu con ra thôi. Amen!!!
  5. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Lo_lem thân mến, bạn của con vừa có công vừa có tội. Cha, con và mọi người phải cảm ơn bạn con vì đã góp phần mang đến cho đời một sự sống mới, một nhân tài trong tương lai. Còn tội mà bạn con mắc phải chính là tội.....nghiệp bạn của con. Từ nay sẽ phải mang nợ vào thân, lo cho mình không biết xong chưa bây giờ lại có thêm một mối lo canh cánh.
    Cầu chúa ban phước lành cho 2 bố con nhà nọ. Amen!!!
  6. SV-Stars

    SV-Stars Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    Oh yeah, con chỉ được cái nói đúng. Mói dối mà vô hại và có thiện ý thì cứ nói dối thoải mái, cha đây thi thoảng cũng hay nói dối như thế để làm vừa lòng mấy con chiên ngoạn đạo của cha đấy con à. Con không cần phải xưng tội gì đâu
  7. thuhatchonguoi

    thuhatchonguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    1.017
    Đã được thích:
    0
    sorry post nhầm
    Được thuhatchonguoi sửa chữa / chuyển vào 06:39 ngày 11/01/2005
  8. badsniper

    badsniper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo Cha nội ! Con ngày xưa đi bộ đội rồi nên con thấy cha (nội) giống Chính Trị Viên - Chính ủy của 7x quá !
    Con thấy ý kiến của bác Votrungh nhà ta cũng hay đấy ạ ! Cha (nội) nên mở thêm một số dịch vụ cộng thêm cho chuyên đề này.. ngoài việc rửa tội, tắm, gội, chà - đánh bóng.... Cha (nội) nên mở thêm dịch vụ "kể tội", sử dụng chương trình khuyến mãi . . Tổ chức các Chuyên đề hoặc Live shows rửa tội. Ví dụ như : "Xưng tội mình - kể tội thiên hạ" ; "Mỗi ngày một tội" ; "Ở nhà rửa tội" ; "Vui cùng cha (nội) Đồng" ; "Quà tặng lương tâm", "Giai điệu ăn khoai...(xí lộn).. ăn năn" "Vui để kể tội" ; "Quít làm - Cam chịu" ... Tạm thời con mới nghĩ ra có nhiêu đó... đề xuất cho Cha nội rõ để "ngâm kíu" nhằm thực hiện ngày một tốt hơn vai trò của một thằng. . . "xí lộn nữa" . . . của một Cha nội đang được các con (chưa) chiên yêu mến !
    Tội .. Tội thế ... Tội quá !
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Cha nội ơi con muốn xưng tội.
    Cái số là con luôn thích ăn cẩu và miu miu. Có khi cả tuần chỉ ăn cẩu và miu miu chứ không ăn cơm. Chính vì thế, mỗi khi tới nhà bạn bè thì i như rằng con cẩu của họ lại chạy theo con ra quán cầy. Con không biết con đã sát hại bao nhiêu con nữa. Tính sơ sơ trong đơn vị đã hơn 20 em ra đi, còn bạn bè thì mỗi đứa một con rùi. Bi giờ con thèm cầy mà không có. Cha thấy có tội nghiệp không. Bi giờ con xưng tội với cha. Để cha thấy rằng con tội nghiệp rùi dẫn con đi ăn cái món khoái khẩu của con để bù đắp bao nhiêu ngày không được ăn.
  10. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cha (nội) Đồng cho tui hỏi : Tội mê gái đẹp làm sao mà rửa cho sạch đây cha (nội), mà cha (nội) có cách nào diệt trừ được tận gốc tội này hay không he? ke ke ke

Chia sẻ trang này