1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

-Phòng xưng tội(nơi lừa đảo thánh thần...)-

Chủ đề trong 'Lâm Đồng' bởi honmavuive, 30/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Làm việc theo thứ tự
    Chúa gọi đây là trọng tội[r23) Và nghe đâu con cá của con là...người của Diêm Vương Chết nhá con,tội này ko phải cứ lăng trì xẻo thịt là xong đâu...Nếu con thật sự sám hối thì hãy tưởng nhớ đến con cá đáng thương của con)..
    Nhưng,vì nghĩ đến con là một người đảm đang(suốt ngày...dao thớt)...Con được...ân xá
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    biết tội mà vẫn phạm tội,tội thêm tội..tội này của con đơn giản,chúc mừng dù có muộn cũng còn hơn ko con ạ...quà thì cứ...đưa ta
  3. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    nhân danh hồn ma,ta thiên di con qua Áp ga nít tăng..trắng án nhá con
  4. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    để chuộc tội của mình...con hãy tìm lại cô ta và chịu cho cô ta đá...đằng trước...xong thì pi em cho ta...ta sẽ gửi công văn xá tội cho con
  5. difomus

    difomus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    1
    á, GOD đi đâu dzồi? sao lại để ma ra tiếp quản thía nài, pày cách chuộc tội như dzầy thì ném dzề tử hình gòi kòn dzề hêhê, iu kầu pé ma kiu GOD ra đây nói chiện trà nước tí koi, pé ma thì chuẩn bị lo nhậm chức đi kìa, kòn ở đóa mà lăng xăng làm thư ký cho GOD ........ để đó tui làm cho hêhê
  6. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thay đổi,con ko tin lòng người cũng thay đổi dễ dàng như cuộc sống...nếu như con có làm cho ai buồn,ai khổ,thì con xin xưng tội...Đôi lúc con vô tình bước ngang qua một cuộc đời ai đó,đi rồi có thể để lại nụ cười,có thể để lại niềm thương,đôi khi là nỗi đau và cả những giọt nước mắt...
    Xin Chúa lấy những nụ cười và niềm vui..lấp đầy những khoảng trống và những giọt nước mắt....
    Nếu con có làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ai đó,xin Chúa tha tội cho con...
  7. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Dzụ này Chúa or Diêm vương cũng hzổng bít xửa seo lun. heheh
  8. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    hix,thiệt chưa thấy ai ác như bà chị Sữa này,ko rửa tội cho người ta thì chớ,còn cười hớn hở
  9. bieenr

    bieenr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: dẫu vật đổi sao dời, anh đây vẫn một lòng yêu em honmavuive.
    Vàng 2: Em đang làm anh buồn, anh khổ đấy em yêu.
  10. tenquadep

    tenquadep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    2.098
    Đã được thích:
    0
    Tội lỗi nằm ở đôi chân của con, xén nó đi để khỏi bước qua cái gì được nữa!

Chia sẻ trang này