1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Cha, cho con tò mò chút : người mà Cha "thầm thương chộm nhớ " (theo lời của bian nha) là ai dzậy ạ? Tội nghiệp Cha wá... chỉ là "thầm dzới trộm" thôi sao???
  2. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Scopion à! Nếu phải liệt kê ''danh sách thầm thương trộm nhớ'' của Cha thì sợ topic này sẽ không ....đủ chỗ đâu!
    Còn chú Bian nữa, không biết lấy đâu ra cái ý tưởng đó!
    Scorpion và Bian và các con chiên ngoan cố khác lo mà xưng tội đi. Đừng để Cha Curio phải đi ...kể tội các con !!!
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Scopion à! Nếu phải liệt kê ''danh sách thầm thương trộm nhớ'' của Cha thì sợ topic này sẽ không ....đủ chỗ đâu!
    Còn chú Bian nữa, không biết lấy đâu ra cái ý tưởng đó!
    Scorpion và Bian và các con chiên ngoan cố khác lo mà xưng tội đi. Đừng để Cha Curio phải đi ...kể tội các con !!!
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Úi giời....... sao các con chiên của Cha càng ngày càng "ngoan cố" thế nhỉ? Chỉ có mình TAST là ngoan nhất , có tội là chạy đến bên........ máy tính xưng tội ngay
    Cha ạ, dạo này con hay bỏ "chùa" đi lang thang lắm. Mà đi qua mấy box khác con bị "bọn xấu" dzụ dzỗ nên toàn post bài ở box người ta, còn "chùa" mình thì vẫn vắng như "... bà đanh".
    Nhân đây con cũng nói nhỏ Cha nghe hén, cái tội này không phải mình con phạm phải đâu, nghe đồn cũng có người từ QN lặn lội đến tận AnGiang post một bài thơ hay thiệt là hay . Nhưng hắn lại chẳng thành tâm vào xưng tội, Cha........ chửi tên này cho con đi Cha hén
    Anojimotoooooooooooooooooo.............
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Úi giời....... sao các con chiên của Cha càng ngày càng "ngoan cố" thế nhỉ? Chỉ có mình TAST là ngoan nhất , có tội là chạy đến bên........ máy tính xưng tội ngay
    Cha ạ, dạo này con hay bỏ "chùa" đi lang thang lắm. Mà đi qua mấy box khác con bị "bọn xấu" dzụ dzỗ nên toàn post bài ở box người ta, còn "chùa" mình thì vẫn vắng như "... bà đanh".
    Nhân đây con cũng nói nhỏ Cha nghe hén, cái tội này không phải mình con phạm phải đâu, nghe đồn cũng có người từ QN lặn lội đến tận AnGiang post một bài thơ hay thiệt là hay . Nhưng hắn lại chẳng thành tâm vào xưng tội, Cha........ chửi tên này cho con đi Cha hén
    Anojimotoooooooooooooooooo.............
  6. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con có tội thiệt rồi. Con có biết tội gì không? Box bên mình vắng vẻ thì mình làm mình chịu, chứ con qua box người ta post bài thì ...tội nghiệp cho người ta lắm, coi chừng họ phải đóng cửa bây giờ, hihihi. Vía con nặng lắm mà!!! . Thôi con hãy mau hồi tâm chuyển ý mà quay về "tắm ao ta" đi! Cha tha tội cho con! Amen!!!
    Ờ cái này thì ....thì .....thì ....E hèm, con ... lạc đề rồi!. Đôi khi Chúa sắp đặt những việc mà chính Cha đây cũng không hiểu được . Cha chỉ có thể nói với con rằng: " Trước giờ lên ngôi Chúa, ai chắc không dại khờ". Nếu con vẫn còn ''théc méc'' thì hãy đọc lại ....chữ ký của Cha, con có thể hiểu được. Còn "chửi" là từ không có trong vốn từ của một Cha già "đạo mạo đáng kính" như Curio. Quan điểm của Cha rất rõ ràng là : "Có gì thì ...đánh nhau chứ không chửi rủa gây mất đoàn kết"

  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Đúng là con có tội thiệt rồi. Con có biết tội gì không? Box bên mình vắng vẻ thì mình làm mình chịu, chứ con qua box người ta post bài thì ...tội nghiệp cho người ta lắm, coi chừng họ phải đóng cửa bây giờ, hihihi. Vía con nặng lắm mà!!! . Thôi con hãy mau hồi tâm chuyển ý mà quay về "tắm ao ta" đi! Cha tha tội cho con! Amen!!!
    Ờ cái này thì ....thì .....thì ....E hèm, con ... lạc đề rồi!. Đôi khi Chúa sắp đặt những việc mà chính Cha đây cũng không hiểu được . Cha chỉ có thể nói với con rằng: " Trước giờ lên ngôi Chúa, ai chắc không dại khờ". Nếu con vẫn còn ''théc méc'' thì hãy đọc lại ....chữ ký của Cha, con có thể hiểu được. Còn "chửi" là từ không có trong vốn từ của một Cha già "đạo mạo đáng kính" như Curio. Quan điểm của Cha rất rõ ràng là : "Có gì thì ...đánh nhau chứ không chửi rủa gây mất đoàn kết"

  8. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, sao kỳ dzậy, Cha đã ... thừa nhận là có cả 1 "danh sách thầm thương trộm nhớ" --> tội lỗi đầy mình như dzậy mà Cha hông chịu "rửa tội" gì hết à?
  9. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, sao kỳ dzậy, Cha đã ... thừa nhận là có cả 1 "danh sách thầm thương trộm nhớ" --> tội lỗi đầy mình như dzậy mà Cha hông chịu "rửa tội" gì hết à?
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, sao kỳ dzậy, Cha đã ... thừa nhận là có cả 1 "danh sách thầm thương trộm nhớ" --> tội lỗi đầy mình như dzậy mà Cha hông chịu "rửa tội" gì hết à?
    [/QUOTE]
    Hmm, dạo này Scorpion không lo xưng tội(vụ thi cử vừa rồi ấy!)
    mà còn lo đi bắt giò Cha nữa! Thầm thương trộm nhớ đâu phải là tội! Chúa đã dạy phải biết yêu thương muh!
    Dù sao, con cũng làm Cha nhớ đến câu chuyện này:
    Có một linh mục già dạy cho linh mục trẻ : Để bài giảng của anh hấp dẫn, hãy tạo sự bất ngờ thú vị cho các con chiên. Ví dụ, ta đã nói với các con chiên như sau: Cha đã từng có những năm tháng tuyệt vời nhất trong vòng tay của một phụ nữ ...Đó là ....mẹ của Cha .
    Quá ấn tượng trước chỉ dẫn của vị linh mục già, linh mục trẻ quyết định áp dụng ngay trong bài giảng đầu tiên của mình. Anh ta nói với các con chiên : "Ta đã từng có những năm tháng tuyệt vời nhất trong vòng tay của một phụ nữ ...." Đám con chiên ngạc nhiên ồ lên một tiếng làm linh mục trẻ lúng túng và mất bình tĩnh, anh lắp bắp : "Đó là ...đó là ...là ...ai ta không nhớ nữa!"

Chia sẻ trang này