1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hmm, bắt đầu là thongoc, rồi đến Hoaphan và Bian, các con chiên ngoan cố của box cứ liên tục "vấp ngã" hoặc có ý định vấp ngã !. Amen! Cha tha tội cho các con! Vấp ngã chỗ nào thì nhớ đứng lên ở chỗ đó!
    @Thongoc : Con chỉ cần xưng tội là được rồi, không cần đem "tang chứng vật chứng" vào Phòng xưng tội như thế đâu. Nếu ai cũng làm như con, không khó để tưởng tượng ra một ngày nào đó TAST sẽ mang vào đây 2 thèng đẹp trai, HoaPhan sẽ mang vào 3 em bé, Bian : một cuộn dây điện, 10 cái sim điện thoại Viettel, Muon_mang : 2 ông hàng xóm ... . Phòng xưng tội lúc đó hổng chừng thành ....Phòng chứa bí mật còn Curio thành ...Harry Potter !.
  2. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, mau ra đây cho MM con xưng tội... Hic, sáng nay con phạm tội nói dối Cha ạ, sau khi phạm tội con áy náy dzô cùng nên vội leo lên đây xin Cha rửa tội để con còn ... phạm tiếp
    Chuyện là vầy Cha: Sáng nay con với XO nhà con đi ăn sáng, khi ăn xong XO ra lấy xe trước còn con ngồi "xử lý" cho hết ly sữa đậu nành... Khi con đứng lên chuẩn bị ì ạch đi ra thì con gặp ... thèng bạn học cùng lớp ĐH ngày xưa. Hic, dạo này nó mập ra và ... đẹp trai hơn trước nhiều Cha ạ , hic, một nỗi ... gì gì đó như là tiếc tiếc thoáng qua trong con (chả là lúc trước con cũng từng ... theo nó, í quên, nó từng theo con chứ ).
    Tiếc thì vậy thôi, chứ lúc đó con định ... quăng cục lơ rồi nhưng, lại nhưng Cha ạ, nó thấy con, nó chặn con lại (Cha thấy hồi hộp hông ) ... Sau một hồi hỏi thăm dông dài con chợt nhớ là XO đang chờ, nên con "say good-bye" với nó.
    Con ì ạch ra khỏi quán thì thấy XO đứng chờ mà cái mẹt nhen nhen , thiệt ra là con định nói cho XO chuyện gặp thèng bạn đẹp trai, nhưng thấy nhen con cũng ... nhen lại và nói "Bị chuột rút, nãy giờ đi hổng được" (kèm vẻ mặt khổ sở và tướng đi ... cà nhắc). Thế là XO vội vàng ... bóp chân cho con , còn nói để trưa mua cua về luộc rồi bóc sẵn cho con ăn (vì nghe mùi cua là con ... chạy té khói rồi, ... bầu muh ). Hic, con ân hận lắm Cha à, vì con nói dối, con đâu có bị gì đâu, mà XO lo quá trời, trong khi con thì gặp thèng bạn đẹp trai là thấy ... tiếc tiếc rồi .
    Hic, xin Cha Cu lòng lành rửa tội cho con. Amen.
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Trời! Pà chị MM chồng con rùi cũng bon chen.......... mê giai đẹp
    Cha ui, cha thấy chưa, đâu chỉ mình con mê giai
  4. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, pó chân, đứng hình
    Kiểu này mà Cha rửa được tội cho 2 người kìa thì, híc híc thì Cha ...........
    Đúng là Yamaha

  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Tội nào cũng rửa được hết! Tội "vấp ngã" là tội phổ biến nhất khi các thống kê chính thức cho thấy khoảng 25% phụ nữ đã có chồng hay "nghĩ ngợi lung tung". Còn thống kê không chính thức cho thấy 75% còn lại thì chẳng cần nghĩ ngợi gì, hành động luôn! .Muon_mang thuộc về số 25%!. Còn tội" giả đò bị vọp bẻ" thì càng phổ biến hơn, nó diễn ra hàng tuần trên các sân cỏ khắp thế giới, khi các cầu thủ bóng đá phạm lỗi với đối phương xong thì lăn ra nhăn nhó nhằm tránh bị phạt thẻ.
    MM về đọc lại kinh sám hối trong thời gian ngồi lột vỏ con cua, vừa đọc vừa lột, vừa lột vừa đọc, xong mới được ăn
    Nhân danh Cha và con và thánh thần, Cha tha tội cho con, Amen!!!!!!!
  6. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cha ui, cứu con!
    Hic... chiều nay nó đã gạt một người. Thật ra thì những gì nó nói đều là sự thật, nhưng khi nói xong rồi nó lại thấy hối hận. Vậy là nó gạt người ta rằng tất cả những gì nó đã nói đều là dối.
    Chắc là người ta cảm thấy hụt hẫng và thất vọng về nó lắm. Hic... cảm giác gạt người ta sao mà khó chịu thế này!
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Meocon tội nghiệp à! Nếu đúng là "tất cả những lời con nói đều là nói dối" thì ngay cả câu nói để "gạt người ta" của con cũng đâu có đáng tin!
    Người ta đâu chỉ nói với nhau bằng lời mà còn bằng ánh mắt, cử chỉ, hành động ...(như chị MM thích nói chuyện bằng tay í ). Do đó, đâu chỉ lắng nghe bằng đôi tai, đôi khi người ta còn phải lắng nghe bằng cả trái tim mình!.
    Một nhà thơ nào đó đã viết : Em bảo anh đi đi/Sao anh không đứng lại/Em bảo anh đừng đợi/Sao anh vội về ngay/Lời nói thoảng gió bay/Đôi mắt huyền đẫm lệ/Sao mà anh ngốc thế?/Không nhìn vào mắt em!.
    Cha tin rằng, lúc con nói với hắn, hắn không nhìn vào mắt con mà nhìn vào ...chỗ khác nên mới "hụt hẫng" như vậy!
    Tóm lại, con hãy yên lòng đi. Rồi hắn sẽ ..."tin vào đối phương thôi"
    À quên, Cha tha tội cho con! Amennnnnnnnnnnnnnnnn
  8. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Thưa cha, con tự nhận thấy con chưa làm điều gì nên tội cả, nhưng lỡ vào phòng vệ sinh của cha (vì trong phòng vệ sinh người ta tắm rửa tội phải không cha?) nên con phải phạm tội ngõ hầu cha rửa. Con phạm tội bằng cách phá đám tí được không pa?(xin lỗi, con ở nhà quen gọi cha bằng pa rồi). Pa ơi, con kể chuyện cười để phạm tội pa nhá.
    Trong tu viện của đức cha CUrio, một buổi sáng tốt lành, Amen, một đám đông các sơ (xin lỗi con không biết tên) đang vui đùa. Họ giành nhau ngồi lên chiếc xe đạp cha để ngoài sân, họ vui lắm, ai cũng háo hức ngồi lên xe, họ tranh giành nhau được ngồi trên xe. Rồi có người ngồi lâu quá, bị mấy người kia phản đối ầm ĩ cả lên. Con ngạc nhiên lắm, xe đạp có gì đâu mà giành nhau thế kia, ví dụ họ giành nhau lên chiếc BMW thì con không ngạc nhiên đến thế. Con trộm nghĩ tu viện của cha là nơi tôn nghiêm, mà sao có cảnh nhốn nháo như vậy? Con vừa nghĩ đến đó thì may quá, cha Curio xuất hiện, cha nghiêm mặt, gằn giọng nói: "Này các cô kia, thôi không tranh giành nhau nữa, tôi bực mình lắp cái yên xe vào bây giờ". Nhưng một điều mà đến giờ con vẫn không hiểu, tại sao cha không mua hẳn cái xe đạp đôi cho các cô khỏi giành nhau hả cha?
  9. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Hic..... cha ui, thời đại bi giờ người ta toàn leo lên Net nói chuyện không hà. Với lại thê thảm là hắn ở tận bên kia bờ đại dương, tast con ở bên này bờ đại dương làm sao mà "nhìn vào mắt em" được chứ
    Thôi, dù sao thì cha cũng tha tội cho con, lòng con cũng nhẹ lắm rùi và con có thể tiếp tục..... phạm tội khác cha hén
    Amen!
  10. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thưa cha,
    Chuyện là thế này cha ạ , cái tính trẻ con ham chơi,hiếu kỳ của con đã xui con gây nên tội cho chị gái của con . Chị con đã đã làm mọi cách để quên đi mối tình không thành của mình, chị không ghé nhà anh,chị không gọi điện nhắn tin cho anh ấy...Vậy mà một buổi trời mưa phùn có gío mát, đang ngồi cafe uống nước dừa ngon lành ,trời xui đất khiến thế nào mà con lại gạ chị sang nhà anh ấy chơi, con dùng mọi lời ngon ngot để dzụ chị cha àh, và kết quả là: Chị đồng ý đi với con sang nhà anh ấy, con chạy vào nhà anh ấy trước , chị đứng trông xe cho con .Hic...hic...anh ấy lại đi làm chưa về. Tối về anh ấy gọi cho chị , chị nói là sang nhờ bạn anh ấy xem lại cái máy cho chị . Trời ơi, chị lại nói dối một cách trắng trợn như vậy đó, con biết vì con nên chị mới làm như vậy. Con thì cũng chẳng dám đứng ra nhận tội với anh ấy , con thấy rất áy náy vì chuyện này quá cha ạ . Mà động cơ xui khiến con đòi sang nhà anh ấy là không phaỉ cho riêng con đâu cha ạ, mà là vì....
    Mong cha xem xét tội lỗi của con , để lòng con thanh thản . Amen!

Chia sẻ trang này