1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Đi sang nhà "anh ấy" thì đâu có tội gì đâu? Trừ trường hợp hai chị em con tới nhà và ....khiêng đồ của anh ấy về nhà!
    Đi kiếm anh ấy mà không gặp rồi nói kiếm người khác cũng không có tội. Lời nói dối vô hại ấy mà!
    Tóm lại là con có thể ăn ngon ngủ yên mà không phải áy náy gì về chuyện này.
    Nhưng con đừng vội mừng nhé! Con có một tội trọng chưa xưng, đó là : Vì sao cái yếm của con bị rách?
  2. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp Giáng sinh và năm mới, Cha Curio chúc các con chiên ngoan ...cố hạnh phúc và thành công. Cầu Chúa ban phước lành cho các con, Amen!
    Dưới đây là bài hát chính thức của Phòng xưng tội(hát theo bài Huyền thoại mẹ- vô cùng xin lỗi cố NS Trịnh Công Sơn).
    XƯNG TỘI CA
    Đêm chong đèn ngồi đếm tội, ngồi muốn sụm cả lưng.Đèn thì tắt đã lâu nhưng mà ta còn tội, nên vẫn cứ phải ngồi, tội càng nhiều thì lưng càng đau!.
    Phạm tội chi cho quá! đến nay lưng đã còng. Phạm tội gì cho lắm! Đến nay mắt đã nhòa. Tội nặng như tảng đá, gánh không nổi nhưng vứt không xong ...
    Ai trong đời mà không có tội, mà có tội thì phải xưng. Từ tội bé tội to, xưng rồi ta lại phạm, bởi vì Chúa nhân từ, tội là tội mà tha là tha!
    Tội từ bé đến nay, chưa từng xưng một lần, nay mời đến phòng này, tội gì cũng nên xưng. Nhờ cậy Chúa trên cao, Cha và con(và) thánh thần, rửa sạch hết tội rồi, phạm tội tiếp ...như xưa.
  3. diegonguyen

    diegonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi con yêu người ta mà con không dám nói.
    Còn thấy con có tội với con quá.
    Cha hãy giúp con với
  4. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Thưa Cha,
    Con hiểu ý cha ạ, và dù sao cũng cảm ơn Cha đã xem xét tội của con.
    Nhưng ở đây con áy náy về vịêc vì con mà chị gái con phải nói dối ngừơi ta , Chị í bắt đền con đó Cha . Cha xá tội cho con nhưng chị í thì không cha ạ , Con thấy tội mình quá lớn. Chị í mà không tha tôi cho con thì làm sao lần sau con nhỏng nhẽo với chị được nữa hả cha ???Cha mà xa tội cho con dễ dàng như vầy thì chị í sẽ giận con luôn đó cha.
    Còn chuyện cái yếm của con bị rách thì con nghĩ là cha biết rõ hơn ai hết chứ ?????
  5. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    NOeL sắp đến rùi, NOeL năm nay như thế nào đây? Khổ! NOeL năm trước ở trong Xèi Goòng rùi, buồn thiu, hic. Năm nay, ai đi chơi NOeL với mình nhỉ? Tuyển người đi chơi NOeL với Vinasat!!!!!
  6. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà nếu nói ra thì có tội với ...người ta phải không con?
  7. o0ovinhattieuo0o

    o0ovinhattieuo0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tuyê?n ngươ?i có yêu câ?u gi? đặc biệt không anh vinasat ui? Nghifa vụ va? quyê?n lợi, pha?i post rof lên chứ.
  8. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Thôi nha Vinasat và Vinhattieu! Quỷ tha ma bắt các con đi! Phòng xưng tội không phải là nơi các con vô đây để rủ rê nhau đi chơi nhé! Phạt 2 con về đọc lại bài Xưng tội ca 3 lần!. có gì vô mục chat chit tâm sự nhé!
  9. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Híc, Cha ơi, hu hu, con hứa với cha là con sẽ ....sẽ ... kill hết, rồi về đây xưng tội với Cha. Con đi đây.
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Dạ cha ơiiiiii, Cha hỡiiiii,.....Thỏ đang rất chi là áy náy lương tâm bé bỏng ah.....(hog hiểu mọi ngày nó chạy đâu chơi, tự nhiên bữa này way về...hix.....)..Số là hôm nay con đã cup học ah...hog fải ngủ wen vì thức dậy trước h đi học 1h lận ah, hog fải có j vướng bận tâm can......mà chỉ túm lại ở chữ lười ah.....huhu...con hư wá fải hog cha ơiiiii.....lần đầu nên con hết sừc là áy náy ah......hix...hix...
    Zí lại con đag ghét anh péo Hoa_Phan lắm lắm ah....chuyện là, con bắn GB trày da tróc vi mới kiếm được xiền mua bộ unifrom thế mà zô cơi thấy tài sản của anh i'' rất chi là vĩ đại.....mà con bít với trình búa bạc như thế thì xiền đâu mà shopping như zị được....nên con nghi ngờ anh í gian lận....huhu...Thất vọg wá ah......zị nên con mới ghét anh i''.Con bít ghét ng khác cũg co'' tội nên con .....hĩ.....hix.......Nhìn cái mẹt tròn tròn (y mẹt con...) xinh xinh thế mà jan lận có ai tin được hog chứ......
    Mong Cha tha tội cho con ah......
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 06/01/2006

Chia sẻ trang này