1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    TAST .... yêu quý !
    Con không có tội, tưởng nhớ đến người yêu của bạn là chuyện thường.!!!! Chừng nào "cua" người yêu của bạn thì mới có tội, đó là tội " cố ý gây thương ....nhớ".
    Tuy nhiên, cha khuyên con đừng nên tưởng nhớ đến người ta nữa, tội nghiệp cho .... người ta lắm!!!!!
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cha ơi...... hic......... con lại gây tội rồi Cha ạ. Chuyện là thế này, hôm tết vào bạn con mang cho con 5 gói bò khô Cha ạ - tối hôm đó ngồi ở nhà buồn quá nên con đã "xơi" hết một gói . Con tự hứa còn lại 4 gói sẽ để dành đến khi box QN off thì sẽ mang đi làm quà cho mọi người (tính con vốn rất..... hay nghĩ đến người khác ). Con cũng đã hỏi kỹ lão pà pà là để gần một tháng thì bò khô có sao không, lão pà pà nói có thể mốc meo một chút. Nhưng con nghĩ có mốc meo một chút thì cũng là mọi người ăn, con không ăn thì chẳng cần quan tâm đến làm gì cho mệt.
    Hic....... nhưng tối qua con làm đến 21h về, thì cái thằng đồng nghiệp của con nó theo về để mượn sách...... hic........ về đến nhà con nó nhìn thấy mấy gói bò khô, vậy là nổi lòng tham dzụ dzỗ con cho nó 2 gói về nhậu. Lúc đầu con kiên quyết không cho, nhưng khổ nỗi nhìn cái mặt nó cười có 2 cái lúm đồng tiền làm con........ xiêu lòng. Vậy là không những con cho nó 2 gói mà con cho nó 4 gói luôn Cha ạ.
    Hic......... con thật sự chẳng cố ý đâu, chỉ tại tính con hay nhẹ dạ lắm, mà đó là đức tính đáng thương hơn là đáng trách Cha nhỉ? Hic....... dù sao thì con cũng muốn Cha giúp con rửa tội Cha nhé, để lòng con được thanh thản mà tiếp tục........ phạm tội. Amen!
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cha ơi...... hic......... con lại gây tội rồi Cha ạ. Chuyện là thế này, hôm tết vào bạn con mang cho con 5 gói bò khô Cha ạ - tối hôm đó ngồi ở nhà buồn quá nên con đã "xơi" hết một gói . Con tự hứa còn lại 4 gói sẽ để dành đến khi box QN off thì sẽ mang đi làm quà cho mọi người (tính con vốn rất..... hay nghĩ đến người khác ). Con cũng đã hỏi kỹ lão pà pà là để gần một tháng thì bò khô có sao không, lão pà pà nói có thể mốc meo một chút. Nhưng con nghĩ có mốc meo một chút thì cũng là mọi người ăn, con không ăn thì chẳng cần quan tâm đến làm gì cho mệt.
    Hic....... nhưng tối qua con làm đến 21h về, thì cái thằng đồng nghiệp của con nó theo về để mượn sách...... hic........ về đến nhà con nó nhìn thấy mấy gói bò khô, vậy là nổi lòng tham dzụ dzỗ con cho nó 2 gói về nhậu. Lúc đầu con kiên quyết không cho, nhưng khổ nỗi nhìn cái mặt nó cười có 2 cái lúm đồng tiền làm con........ xiêu lòng. Vậy là không những con cho nó 2 gói mà con cho nó 4 gói luôn Cha ạ.
    Hic......... con thật sự chẳng cố ý đâu, chỉ tại tính con hay nhẹ dạ lắm, mà đó là đức tính đáng thương hơn là đáng trách Cha nhỉ? Hic....... dù sao thì con cũng muốn Cha giúp con rửa tội Cha nhé, để lòng con được thanh thản mà tiếp tục........ phạm tội. Amen!
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    TAST ơi là TAST!
    Chúa có dạy đại ý là : Nếu có kẻ tát vào má phải của con, con hãy chìa nốt má phải cho y.
    Huống chi, đây chỉ là hai gói khô bò! Con đem cho hắn luôn là đúng theo ý Chúa !
    Không! "Nhẹ dạ " không phải là tội, ngàn lần không phải!!!
    Có điều, cha rất lo lắng cho con, TAST à. Chỉ vì hai cái lúm đồng tiền của hắn mà hắn xin một được hai. Thử hỏi lúc đó hắn lại xin nắm ....2 tay của con thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra???. Lúc đó, chắc cha cũng đành pó tay , pó chân, pó ....chiếu luôn!.
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    TAST ơi là TAST!
    Chúa có dạy đại ý là : Nếu có kẻ tát vào má phải của con, con hãy chìa nốt má phải cho y.
    Huống chi, đây chỉ là hai gói khô bò! Con đem cho hắn luôn là đúng theo ý Chúa !
    Không! "Nhẹ dạ " không phải là tội, ngàn lần không phải!!!
    Có điều, cha rất lo lắng cho con, TAST à. Chỉ vì hai cái lúm đồng tiền của hắn mà hắn xin một được hai. Thử hỏi lúc đó hắn lại xin nắm ....2 tay của con thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra???. Lúc đó, chắc cha cũng đành pó tay , pó chân, pó ....chiếu luôn!.
  6. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là đến tội của .... chính Curio !!!
    Lobby của ga Saigon sáng chủ nhật, tàu SQ1 vừa về đến, ta đứng trước cửa dáo dác tìm giữa dòng người đang hối hả bước ra để đón một người. Gặp thằng em họ, ta đã thản nhiên cho hắn đi xe ôm về mà không một chút áy náy !. Rồi một bóng người lướt qua ta, ta bỗng nhận ra đó là em, một đồng hương dễ thương... nhưng ta không gọi em. Dường như em không nhìn thấy ta?! Ta lại sợ lạc mất "người ta " nên cứ phải dán mắt vào dòng người....
    Thế rồi, hôm nay em nhắn tin : Khi nào em có thể gặp anh để đưa quà QN cho anh?.
    Chúa ơi! Con còn biết nói gì đây???
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là đến tội của .... chính Curio !!!
    Lobby của ga Saigon sáng chủ nhật, tàu SQ1 vừa về đến, ta đứng trước cửa dáo dác tìm giữa dòng người đang hối hả bước ra để đón một người. Gặp thằng em họ, ta đã thản nhiên cho hắn đi xe ôm về mà không một chút áy náy !. Rồi một bóng người lướt qua ta, ta bỗng nhận ra đó là em, một đồng hương dễ thương... nhưng ta không gọi em. Dường như em không nhìn thấy ta?! Ta lại sợ lạc mất "người ta " nên cứ phải dán mắt vào dòng người....
    Thế rồi, hôm nay em nhắn tin : Khi nào em có thể gặp anh để đưa quà QN cho anh?.
    Chúa ơi! Con còn biết nói gì đây???
  8. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Tưởng "cha" mong đợi điều gì ở người ta, ai dè chỉ là món qùa, không còn điều gì nữa à
  9. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Tưởng "cha" mong đợi điều gì ở người ta, ai dè chỉ là món qùa, không còn điều gì nữa à
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Này Curio, vinh danh Chúa ta có vài lời dạy bảo , Người là Cha của giáo dân mà lại có thể ngang nhiên phạm tội. Một tội của người là bằng mười tội của giáo dân, nước thường không thể rửa sạch được.
    Nay ta có vài lời chỉ dẫn để người hiểu rõ tội của mình và trở thành Cha tốt hơn . Thế này nhé, người ra quán nhậu (như Hương Cau chẳng hạn) mua một thùng bia để rửa tội với sự tham dự của các giáo dân . A.........rinomoto! Ý nhầm........ Amen!

Chia sẻ trang này