1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Hà hà.
    Cha Cu sáng suốt, sáng suốt!
    Không nhịn cười được.
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Xí 1 phát, con hổng có tội dzì á, chỉ là hôm nay có chuyện dzui con mún vào kể cho..... Chúa nghe thôi
    Sáng nay con chỉ cần bỏ ra nửa tiếng đồng hồ, copy and paste đúng 1 câu vào gần 20 topic của 1 box láng giềng... hé hé... làm mí Sếp xóa bài mệt nghỉ lun, dzui thiệt!
    Hết, con đi đây.
  3. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, rửa tội cho con đi, để con còn đi thi nữa, tội mấy ngày nghỉ lễ ở nhà mà hổng có học bài được hic..
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Tội này cũng dễ rửa! Bây giờ con cứ lấy bài ra đọc như là đọc kinh sám hối, đọc trước khi ngủ, thuộc rồi mới được ...ngủ
    Sau này rút kinh nghiệm, đừng có kỳ vọng gì nhiều vào những ngày nghỉ lễ của mình! Cha tha tội cho con! Amen!!!
  5. tymi

    tymi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Kính thưa cha Cu
    Đây là giờ phút cuối cùng con còn lang thang trong box QN trong ngày hôm ni.Hôm nay thiệt tình con bị stress wá nên vào ngôi nhà nhỏ choi cho vui,có người xúi con spam di cho mod xóa bài chơi. Nhưng con thấy con đâu đến nỗi gọi là spam đâu..mà nguoi ta nói thế...Thôi thì nếu ma có đúng như vậy xin cha rửa tội dùm con nhưng đừng co hăm dọa treo nick con nhen. Vì con kg phải là nguoi co tội đâu mà nguoi có tội là nguoi đã xúi con kìa...để con di qua mí box khác xem nó có đo kg để con kiu vao xưng tội nhen
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chik rùi cha ui.....
    Hôm qua con ăn chay từ sáng đến chiều..... hic..... nhưng đến tối thì bị..... bạn xấu dzụ dzỗ đi ăn ốc
    Lòng thành tâm của con thôi rồi...... hic...... Cha nhờ Chúa nói với...... Phật tha tội cho con nhá.
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hichic, con "ăn ốc" rồi bắt cha "đổ vỏ" phải không?. Mà không hiểu sao con lại hay ăn chay thế nhỉ? ăn chay mà ngủ ...mặn thì Đức Phật từ bi kia cũng không cứu độ được cho con đâu
  8. khoanhiet

    khoanhiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Đấu tranh mãi...!
    Thưa cha và mọi người! Con lâu nay vì cái ...gì không biết, mà luôn suy nghĩ và làm theo lối rất trần và tục, cố tình bỏ ngoài tai những lời con tim, Cha và mọi người khuyên nhũ v.v & v.v. Cụ thể: con chỉ vào đây để đọc chứ ko post bài, luôn làm những điều rất không tốt... nhiều nhiều nữa.
    Con muốn thay đổi Cha ạ!
    Giúp con Cha nhé!
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, con không hiểu Chị tast nhà con ngủ mặn là ngủ trên bao muối hay trên canh nước mắm vậy cha ??? Em ôi ....khiếp quá. Chị tast ơi, sao chị lại ngủ như vậy ?????
  10. infotuan

    infotuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình đi ngủ mộn để hôm nay ngủ dậy muọn, đi làm mäon

Chia sẻ trang này