1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ax nói thế có nghĩa gì thế nhỉ :-" .......Ax định bạo lực zới ai thế...có cần ex theo cổ vũ và chuẩn bị bong băng thuốc đỏ hong zị >.<
  2. sunrose

    sunrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Cả tuần nay không lên mạng nên bây giờ ngày sinh của cha qua mất rồi, [​IMG] Sunrose không chịu đâu bởi thấy cái bánh của trinhtragiang làm quà sao mà ngon quá, vậy mà Sunrose chẳng được thưởng thức cùng mọi người. Cha ơi, xá tội cho con nhé bởi đây là một lời chúc muộn màng, bởi muộn màng nên con mới vào phòng xưng tội của cha.Cha ơi cố lên nhé, con thấy mọi người kỳ vọng ở cha nhiều lắm.
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cha ơiiiii
    Cha ahhhhhhh
    Cha hỡiiiiiii
    Từ sáng h con áy náy wo''a cha ah...
    Hwa có người mời lơi con en sầu riêng....cứ khiêu khích con nên con ghét lắm, zị là tối wa thay vì đi ngủ con cứ trù cho cái người đang ghét en sầu riêng 1 mình đoá bị đau bụng....hoho...
    Sáng nay con áy náy wo''a ....hix....hong bít người ta mà biết con trù người ta zị người ta có ghét con hong cha nhò....
    Amen
  4. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bớ cha........ các con chiên đứng chờ rửa tội, cha bỏ phòng đi đâu hử?
    (chắc bị chạy theo cha phu nhân rùi )
    Vừa spam chút chút, tính vào xưng tội nhưng cha kg có, con đành đi đây.
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì vài múi sầu riêng
    Mà con đành đoạn rủa nguyền người ta!
    Tấm lòng của Chúa bao la
    Nhưng mà độ lượng của Cha ...có chừng!
    (Nếu nay thả Thỏ về ...rừng
    Tội kia không ...trị thì đừng làm ...Cha )
    Hình phạt thích đáng ban ra :
    Con mua carrot về nhà gặm đi
    Hôm nào làm món ...rôti
    Cha kêu cả box ...nhâm nhi ngon lành!
  6. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Cha ới, Cha ơi!
    Cha đi đâu bỏ lại phòng xưng tội
    Thư ký có chồng cũng (biến) mất tiêu
    Căn phòng nhỏ bé đìu hiu
    Con chiên chờ đợi giãi bày cùng ai?
    Mems thì tội lỗi lai rai
    Cha không về rửa biết ai rửa (tội) giùm
    Cha mà để tội nở chùm
    Mems mà trốn hết con mần thịt cha!!!
    Thánh thần ơi, con đã nói con là người có tội mà!!!
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Ở nơi nào có tội là ở đó có Cha Curio! (để rửa tội ấy mà!)
    Mới đi xa một thời gian
    Nghe con chiên đã xếp hàng chờ Cha
    Tội ...dày quá rửa không ra!
    Đem về ...tắm nước sông Trà mới xong
    Mem nào vô ...tắm mở hàng
    Thì Cha khuyến mãi đàng hoàng ...
    Amen!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Bớ cha, rửa tội.......... (chẳng biết giờ này cha còn... du hí nơi nào )
    Thể theo iu cầu em Thỏ, con vào đây xưng tội nè
    Vì thì là mà rằng, tội của con là thế này cha ạ. Cha ráng lắng nghe nhá, vì thì là mà rằng thế này cha ạ........ tội của con là nó thế này.........
    Hic... tội này kỳ wé!
    Thôi, lỡ rùi.... hổng nói đâu! Túm lại là thế này cha ạ....... vì thì là mà rằng........ con đi ngủ đây, mệt wé
  9. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    TAST iu qúai ! Mới đọc lời xưng tội của con, Cha đã phải kêu lên 3 tiếng : Hiểu chết liền! . Nhưng rồi bằng linh cảm nghề nghiệp của một Cha Curio dày dạn kinh nghiệm, bằng tấm lòng ''iu xương'' vô bờ bến của Cha dành cho các con chiên, Cha đã hiểu ra vấn đề của con, dù con "hỏng nói đâu"!.
    Để Cha thay con nói ra ''tội lỗi'' của con nhé : Ngày hôm qua, sau khi ăn đám cưới xong, mọi người rủ nhau đi uống cafe nhưng con không đi, con chấp nhận mang tiếng "chơi với dế". Cha tưởng con về nhà, con bận công việc gì gì đó ...nhưng không phải. Đến 22 h 58 phút thì con mới về nhà, con mệt và buồn ngủ ... và con đã ...lỡ ...mất rồi !
    Thôi đã đến nước này thì con mau dắt cái người đã ...lỡ với con vô đây để Cha làm phép ''hợp thức hóa'' cho xong
    Cha tha tội cho con. Amen!
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Này cha dzà Cuuuuuuuuuuuuuuuu...........
    Con sẽ biếu cha 10kg Omo tẩy trắng để cha dzìa tẩy lại cái đầu đen thủi đen thui của cha nhá

Chia sẻ trang này