1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hihí, ủa muh cha có lỡ lần nèo chưa mà rành quá dzị nhò
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cha ui..... hic....... con lại... lỡ... rồi cha ạ . Nhưng mừ cái "lỡ" này nó chả giống cái "lỡ" mừ cha nghĩ đâu nhá
    Chuyện "lỡ" thế này cha ạ... hic... hôm nay là ngày rằm, là ngày tast con ăn chay, từ sáng đến 7h tối con tu bình yên.
    Nhưng mừ sau 7h tối, sau một hồi nghe những lời nói hết sức quyến rũ của đồng bọn xấu, con đành.... mô phật.... con ăn miếng đậu hũ chấm mắm tôm đây ạ........
    Cha ui........ rửa tội....... Arimotooooooo!
  3. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    ui Cha Cu ui, chương trình là con có tội cha ạ! mà muôn sự cũng bởi cái "thèn" Durian kia, fải chi nó đừng có đi lung tung vậy thì con đâu bị "méc" cái tội này đâu chớ.
    Chương trình là con wên mất người con iêu ở Vũng Tàu cha ạ, nên sau khi "thèn" Durian chạy wa BR-VT con chỉ có hỏi thăm mấy người wen ở Bà Rịa thôi, trong khi người ấy thì ở ngay bãi Sau í, bước có trăm bước chân là thấy biển rồi. Hixhix, mãi đến sớm ni con nhớ ra thì nhà người ta bay mất nóc rồi cha ui. may mà, cả nhà người ấy cũng bình yên, chồng (sắp sửa) của người ta cũng lo lắng xong xuôi rồi. Nhưng mà con cắn rứt lắm cha ạ, con không ngờ con lại tệ dzị á, làm sao con còn gặp được người ta nữa giờ,
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hic, con vừa phạm tội ...phá giới vừa phạm tội ...nói xấu đồng bọn như vậy thì chắc là "Chúa cũng bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người" mất thôi!
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Cái này gọi là cơn bão Durian đã qua, nhưng cơn bão lòng ta thổi mãi. Công nhận con ...tệ thiệt chứ, người ta đã sắp có chồng rồi mà còn muốn gặp nữa là sao?. Nhưng con không có tội, nên Cha không rửa tội cho con được. Trong danh sách tội không có tội ...dại khờ. Chừng nào con ''rắp tâm'' cầu nguyện bão thổi bay nhà của ...chồng chưa cưới của cô ấy thì hãy vào đây, Cha sẽ rửa tội cho con!
  6. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến lễ Giáng Sinh rùi, thư ký nhắc nhở cha Cu làm nhiệm vụ của mình , Cha phải tổ chức đại lễ để rữa tội cho tất cả con chiên của Box nhé !
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Thư ký riêng hưởng trăng mật lâu quá! Giờ này mới trở lại làm việc. Phòng xưng tội sẽ có buổi ...tắm tội tập thể cho con chiên nhân dịp Giáng sinh. Nhưng trước hết TKR phải xưng tội đi chứ! Làm gãy cái chõng cũng là tội đấy
  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Em có kêu là làm gãy cái chõng đâu Cha , Ẹc....ép người quá đáng nha. Xét thấy mình không có tội -> không xưng tội !
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cha ui....... con bùn!
    Cha có rửa tội cho hết.......... bùn không nhỉ?
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    @TAST : Tưởng con dính ...bùn thì cha sẽ xắn tay áo lên mà rửa ...bùn cho con, chứ "bùn " kiểu này thì chịu!. Hay là con giúp cha trang hoàng cái phòng xưng tội này lộng lẫy nhân dịp Noel đi.

Chia sẻ trang này