1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ có người bùn vì không thể nuốt trọng 2 quả trứng của Cha, trả lại là đúng rồi chứ bùn cái giề? Mà như thế là cũng có tội rồi đúng không, vậy mà không thấy xưng tội gì hết, e hèm. Đề nghị hội đồng bô lão xét xử vụ này đê.
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Dạo nì cha bỏ cái fòng nì đi đâu òi nhỉ. Toàn mạng nhện thoai ah T________T
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Các con chiên tổ chức rửa tội.......... cha Cu cho các con leo cây tối nay đeeeeeeeeeeeeeee
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cha Cu bỏ bê phòng xưng tội này quá.....Bụi kg ah, sao dám leo dzô ngồi xưng tội @_________@
  5. nguoiemxuqu

    nguoiemxuqu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    em thấy mấy anh chị cứ trách Cu cha không à, cha Cu cũng khó khăn lắm chứ,phải không anh CUrio.
    Với lại anh chị ít tội quá nên ít xin tội nên phòng bụi bặm là đúng, nhưng anh Cu cũng nên làm off party để anh em có thể XIN TỘI Cu cha chứ ,phải ko? hihihi
  6. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Con chiên không dám vào xưng tội thì Cha Curio phải tự xưng và rửa tội thôi :
    Tội của con là khi mẹ vắng nhà đã để nhà cửa bừa bộn, bếp hết gas, phải nấu nướng uống bằng điện, đã vậy vì lười biếng nên lấy luôn nước sôi để nguội để ...tưới hoa, quần áo không kịp giặt ủi đã "tái sử dụng nhiều lần" như keo dính chuột. Đã vậy còn thức khuya dậy trễ, không tập thể dục, buổi chiều hay gạ gẫm đồng nghiệp đi nhậu(để tối về khỏi ăn cơm). Con còn có tội để quên vòi nước chảy một ngày từ sáng đến chiều ....v.v...
    Tự rửa tội :
    Này Curio, tội của con chỉ có má con mới rửa được!. Còn không mau dọn dẹp nhà cửa để đón mama vào nữa
  7. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hì...tội này Cha có cần thư ký rửa giúp không nhỉ ? hay là đợi Cha phu nhân ?
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    @ Cha :
    Cha đúng là cha đáng yêu của các con chiên rất không ngoan này, khi các con bướng bỉnh, thả xì pam, ngay cả con chiên đây cũng bực mình, nhưng cha vẫn nhẹ nhàng gom thông tin lại và khuyên bảo các con sử dụng đúng chủ đề, topic ...
    Cha đáng được hoan nghênh lắm và muôn năm cha ơi, các con chiên thương cha nhiều lắm .
    Nhưng con đang lo là nhỡ ít bữa nữa cha con phu nhân rồi thì cha có còn làm Cha của các con nữa hay không ? Luật nhắc đến là khi cha có phu nhân là cũng đồng nghĩa việc cha từ bỏ các con chiên này .... Con đang lo lắm nè cha ơi !
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, có câu là con gái nói có là không ===> đang nói dối. Thế có phải là phạm tội kg ah?
    Nếu đó là tội thì cong vừa phạm rồi cha ah
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Này Thỏ ngốc ngếch" Con gái "nói có là không, nói không là có" là chỉ "áp dụng hạn chế" trong tình yêu thôi. Mà ..."Trong tình yêu, làm sao biết ai luôn chân thành. Trong tình yêu, làm sao biết ai hay lừa dối! .... Chỉ có Chúa mới biết! .
    Cũng chỉ có Chúa mới biết là con nói "không" trong trường hợp nào. Ví dụ : "Đối phương" nói : " Anh dừng lại nhé!", con trả lời : Không!, thì con phạm tội thật rồi!!!
    Dù sao, Cha tha tội cho con, Amen!

Chia sẻ trang này