1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Huhu...... Không phải xưng tội mừ là đòi cha Cu trả lại cái đầu...... trong trắng cho tast con.
    Huhu..... ai biểu cha quăng cái link đọc truyện bậy bạ, con là con có tính tò mò, con nào có biết gì đâu á, lỡ đọc........ bậy bạ rùi........ huhu.......
  2. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hihic, Cha quăng cho con link Người Trung Quốc xấu xí, đâu biết rằng con còn ...xấu xí hơn họ!. Bây giờ thì mọi chuyện đã lỡ rồi, Cha chỉ biết khuyên con là giữ mình trước cám dỗ .
    Đứng trước mọi sự dụ dzỗ, phải dứt khoát : Thôi! Đừng! thôi ....đừng!, đừng ....thôi!
  3. muon_mang78

    muon_mang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cha, cha ra đây cho con xưng tội. Trước tiên con xin nhấn mạnh rằng tội này xuất phát từ Cha, do Cha và vì Cha .
    Chuyện là dạo này con bận quá nên ít lên box, hôm qua trời mưa, không về được nên con lang thang trên box mình, thế là con thấy được link của Cha, con vào đấy và thế là con đọc ... , hậu quả là trời tối mịt cho mới về được đến nhà, và hậu quả của hậu quả này là Cún con khóc ầm vì mẹ về trễ, MC nhăn, chồng làu bàu... và quan trọng hơn là con đã lỡ đọc ... bậy bạ. Đấy, đấy cha thấy, con mắc bao nhiêu là tội, mà lý do chính là từ cha, do cha va vì cha.
    Cha rửa tội nhanh nhanh cho con.....
  4. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Link ở đâu thế Cha?
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cha gian như con gián í . Định đầu độc các mem iu wí ah >.<
    @Scor: link bên Xem-Nghe-Đọc í. Cẩn thận nghen :P
  6. nhonnhonnhon

    nhonnhonnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    CHA OI , CON MUON RUA TOI, TOI CUA CON LA DA YEU LAM NGUOI CHA AH`, KHI BIET RA THI DA YEU QUA ROI , QUEN HOK DUOC CHA OIK
  7. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Cha curio giờ này bỏ phòng xưng tội rồi, con ở phía ngoài không biết có cha nào khác trong phòng không, nhưng nếu không có thì con cũng xin xưng tội với chính mình.
    Từ hồi đầu năm tới giờ công việc của con bận rộn quá cha à, mà con cũng ít có thời gian ngồi net, nên box Quảng Ngãi càng ngày càng chẳng thấy bài của con đâu nữa. Bận chỉ là cái cớ, làm biếng mới là nguyên nhân thật sự đó cha. Thậm chí từ tháng trước khi nhà con có net rồi con cũng chẳng mấy khi post bài dù rằng box Quảng Ngãi là homapage. Chỉ xem mà cho có. Box đìu hiu vắng vẻ thế này chẳng ai post bài, con chỉ ngồi giương mắt lên tìm bài người khác mà đọc, đọc xong rồi cũng chán chẳng muốn reply. Hồi trước đầu con nóng lắm, động tí là hăng máu post bài trả lời liền, mà sao giờ này nó nguội ngắt, chắc tại bệnh làm biếng phải không cha. Giờ con biết bệnh rồi, mà thậm chí còn biết là bệnh này không ai chữa được trừ con ra, vậy mà con lại vẫn... làm biếng không chịu tự chữa cho mình. Con bí lối rồi, cha chỉ đường cho con đi cha, dẫn lỗi cho con chiên hư hỏng của cha về với con đường chính đạo, để con còn giúp đỡ những người mắc cùng một bệnh với con, để box Quảng Ngãi sớm trở lại những ngày vàng son, thoát khỏi lối mòn mà các box khác đã đi qua... nghe cha!
  8. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    @ Boychandoi : Phòng xưng tội mà không có con chiên thì Chúa cũng ...bó tay. Ai đó đã nói rằng đối nghịch với "yêu" không phải là "ghét" mà là sự dửng dưng. Chúng ta đang dửng dưng với cái box này!. Đó là tội lớn nhất mà từ Cha Curio đến các con chiên đều phải đựơc tắm rửa tử tế!!!
  9. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Gởi các "con chiên" : Phòng xưng tội ngày càng ế ẩm, cha Curio ngồi ngáp vặt và luyện môn công phu của thầy Miyagi trong film Karate Kid : dùng đũa gắp ruồi!.
    Làm sao biết được tâm tư, tình cảm, xu hướng phạm tội của con chiên nếu họ cứ im thin thít và lặn mất tăm?. Curio đã dày công tìm kiếm và phát hiện ra ... Kokology.
    Kokology = Mind reading là phát minh của người Nhật.
    KOKOLOGY là những trò chơi trắc nghiệm tâm lí được thiết kế theo hình thức dễ tiếp cận cho tất cả mọi người
    CHƠI vì nó giúp thư giãn đầu óc nhưng lại cho Kết Quả Thật vì thông qua những lời diễn giải khoa học và khá chính xác, bạn sẽ sửng sốt nhận ra những nét tính cách thật sự và nguồn năng lực tiềm ẩn của mình
    1.Hãy nói ngay ra điều đầu tiên hiện ra trong tâm trí bạn
    Trò chơi sẽ ứng nghiệm nhất khi bạn không hề lưỡng lự hay khó nhọc trong việc chọn từ ngữ. Ở đây không hề có câu trả lời đúng hay sai, chỉ là sự thư giãn và nói ra bất cứ cái gì tuôn trào, bật ra khỏi óc bạn.
    2.Cùng chơi với những người khác nếu bạn có thể
    Bạn có thể đọc Kokology một mình như bất cứ quyển sách nào khác, nhưng vui nhất và hào hứng nhất là khi bạn chơi chung với một người khác hay một nhóm bạn. Đó là cơ hội tạo nên những tràng cười thoải mái, giúp mọi người biết rõ nhau hơn. Có thể bạn thấy mình có nhiều điểm chung đến không ngờ với những người khác, hoặc thấy mình quá xung khắc như những người đến từ hành tinh khác nhau vậy. Và cùng chơi là cách thức duy nhất để chắc chắc những điều đó.
    3.Đừng cố đoán trước những câu hỏi
    Rất tự nhiên chúng ta hay muốn láu lĩnh hơn những câu đố và nôn nóng đoán trước những ẩn ý của chúng. Nhưng rồi bạn sẽ học hỏi được những điều gì từ đó?
    4.Hãy tự thành thật với chính mình
    Kokology chỉ là một trò chơi, nhưng như bất cứ trò chơi nào khác nó sẽ có thể dạy cho bạn đôi điều về chính mình nếu bạn tạo điều kiện cho nó phát huy hết tác dụng của nó. Đừng sợ chấp nhận sự thật khi một lỗi nhỏ hay một khiếm khuyết nào đó của bạn bị phơi bày ra. Cá nhân tôi cảm nhận rằng: về cơ bản bạn là ngừơi giỏi giang, thông minh và rất dễ mến. Bằng chứng là bạn đã mua quyển sách này -phải không nào?
    5.Hãy chuẩn bị
    Một số câu đố vui sẽ yêu cầu bạn viết ra một điều gì đó hay vẽ một bức tranh. Vì vậy bạn hãy chuẩn bị một ít giấy, bút hay bút chì trước khi bạn bắt đầu.
    6.Đừng đọc trước
    Lời khuyên này đi kèm với lời khuyên đừng cố đoán câu trả lời, nhưng nó đặc biệt dành riêng cho những người có thói quen thích đọc trang cuối cùng của cuốn tiểu thuyết hình sự trước. Tại sao không cho mình một chút ngạc nhiên nhỉ? Có còn là mãn nguyện hay khoái chí nữa không khi bạn chép miệng bảo
    ?o Xời, tưởng gì chứ cái này mình biết tỏng tòng tong rồi? ?
    7.Hãy quan sát phản ứng của mọi người (kể cả phản ứng của bạn)
    Lời diễn giải cho những kịch bản được đưa ra trong quyển sách này chỉ là điểm khởi đầu trong việc tìm hiểu về chính bạn, và về những người khác. Bạn sẽ được cung cấp nhiều thông tin (và nhiều thú vui hơn) khi xem mọi người phản xạ như thế nào trước mỗi câu trả lời. Việc này gần với mục tiêu của quyển sách hơn là chỉ cần đọc đúng chính xác từng lời diễn giải một.
    8.Hãy giữ cho đầu óc phóng khoáng Trong Kokology, và trong cuộc sống, việc giữ cho mọi thứ đúng với phép phối cảnh là rất quan trọng. Không có những câu trả lời đúng tuyệt đối và có nhiều hơn một cách đọc cho bất cứ kịch bản nào. Nếu bạn chơi cùng với bạn bè, hãy chớp lấy thời cơ để biết về họ, học hỏi từ họ. Thế giới này liệu có còn thú vị và tươi đẹp không nếu như tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ giông giống như nhau? Sự đa dạng là hương vị của cuộc sống mà
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Cách chơi : các bạn hãy vào chọn một câu trả lời thích hợp nhất với bạn. Sau khi có nhiều bạn tham gia(hy vọng là khoảng 1 tuần), Curio sẽ post kết quả. Có rất nhiều tình huống đang chờ các bạn.
    1. Tình huống 1 :
    Dưới bầu trời trong xanh.
    Hãy tưởng tượng tới bầu trời xanh trong , không 1 gợn mây . Chỉ nghĩ đến thế thôi , tinh thần bạn sẽ thăng hoa , bay bổng . Nào , bây giờ bạn hãy nghĩ đến những phong cảnh . Những khung cảnh nào sau đây khiến bạn cảm thấy yên bình và thư giãn nhất ?
    1. 1 cánh đồng tuyết trắng xóa
    2. mặt biển xanh thăm thẳm
    3. 1 ngọn núi xanh rờn
    4. 1 cánh đồng hoa vàng

Chia sẻ trang này