1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0

    1 - 1 cánh đồng tuyết trắng xóa (Thongocmumim)
    Bạn được tặng 1 khả năng nhạy cảm đặc biệt , cho phép bạn hiểu tình huống ngay từ cái liếc mắt đầu tiên và có thể tìm ngay ra chìa khóa giải mã cho vấn đề phức tạp mà không cần phải có bất cứ chứng cớ hay lời giải thích nào . Bạn có khả năng ra những quyết định sáng suốt và tầm nhìn xa trông rộng . Hãy luôn tin vào những linh cảm đầu tiên của mình, chúng là những người dẫn đường sáng suốt cho bạn đấy.
    ===> Thật kg ngờ mình lại giỏi như thế sướng sướng
  2. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Hèn chi tast mở cty nào thì cty đó không thể nào phá sản được
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Tình huống 2 : Cuộc hành trình trên sa mạc mênh mông
    1.Bạn đang cưỡi một chú lạc đà băng qua vùng sa mạc bao la không một bóng người. Bạn cứ cưỡi hoài, cưỡi mãi cho đến khi bạn kiệt sức đến nơi. Bạn sẽ nói gì với chú lạc đà đã chở bạn quãng đường vừa qua?
    2.Ngay đúng lúc bạn sắp sửa chết khát thì bỗng một ốc đảo tươi mát đẹp đẽ hiện ra. Nhưng một người nào đó đã đến trước bạn. Vị khách kia là ai? (hãy kể tên một người mà bạn biết)
    3.Thời gian lừng lững trôi qua trên sa mạc, chuyến đi tưởng chừng như dài vô tận, cho đến khi bạn trông thấy ánh đèn thành phố thấp thoáng phía đường chân trời. Cuối cùng bạn đã đến được đích. Bạn cảm nghĩ gì lúc bạn đã đi đến cuối cuộc hành trình?
    4.Rồi cũng đã đến lúc bạn phải chia tay chú lạc đà đã cho bạn cưỡi suốt quãng đường xa xôi, cực nhọc vừa qua. Ngay khi bạn xuống, một người khác liền nhảy lên yên chú, thay thế chỗ của bạn. Ai là người cưỡi mới đó? (hãy nêu tên một người khác trong cuộc đời bạn)
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0

    Tình huống 2 : Cuộc hành trình trên sa mạc mênh mông
    1.Bạn đang cưỡi một chú lạc đà băng qua vùng sa mạc bao la không một bóng người. Bạn cứ cưỡi hoài, cưỡi mãi cho đến khi bạn kiệt sức đến nơi. Bạn sẽ nói gì với chú lạc đà đã chở bạn quãng đường vừa qua? <==Ôi, không sinh cùng ngày, cùng tháng cùng năm nhg ta đã chít cùng năm cùng tháng cùng ngày :D
    2.Ngay đúng lúc bạn sắp sửa chết khát thì bỗng một ốc đảo tươi mát đẹp đẽ hiện ra. Nhưng một người nào đó đã đến trước bạn. Vị khách kia là ai? (hãy kể tên một người mà bạn biết) <== vị khách lạ đó là 1 người bạn của Thỏ
    3.Thời gian lừng lững trôi qua trên sa mạc, chuyến đi tưởng chừng như dài vô tận, cho đến khi bạn trông thấy ánh đèn thành phố thấp thoáng phía đường chân trời. Cuối cùng bạn đã đến được đích. Bạn cảm nghĩ gì lúc bạn đã đi đến cuối cuộc hành trình? <== phewwww, con đường nào rồi cũng dẫn đến thành Rome ^^
    4.Rồi cũng đã đến lúc bạn phải chia tay chú lạc đà đã cho bạn cưỡi suốt quãng đường xa xôi, cực nhọc vừa qua. Ngay khi bạn xuống, một người khác liền nhảy lên yên chú, thay thế chỗ của bạn. Ai là người cưỡi mới đó? (hãy nêu tên một người khác trong cuộc đời bạn)<== chắc là 1ng trong gia đình
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 04/06/2008
  5. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
  6. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Cái tội bỏ đi lâu quá..giờ xưng tội cái nà
  7. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Anh G
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Trùi trùi...
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Tình huống 2 : Cuộc hành trình trên sa mạc mênh mông
    1.Bạn đang cưỡi một chú lạc đà băng qua vùng sa mạc bao la không một bóng người. Bạn cứ cưỡi hoài, cưỡi mãi cho đến khi bạn kiệt sức đến nơi. Bạn sẽ nói gì với chú lạc đà đã chở bạn quãng đường vừa qua?
    Mày cừ thật đó!
    2.Ngay đúng lúc bạn sắp sửa chết khát thì bỗng một ốc đảo tươi mát đẹp đẽ hiện ra. Nhưng một người nào đó đã đến trước bạn. Vị khách kia là ai? (hãy kể tên một người mà bạn biết)
    Một người bạn
    (chắc chắn sẽ chia sẻ cho mình chút nước... hehe)
    3.Thời gian lừng lững trôi qua trên sa mạc, chuyến đi tưởng chừng như dài vô tận, cho đến khi bạn trông thấy ánh đèn thành phố thấp thoáng phía đường chân trời. Cuối cùng bạn đã đến được đích. Bạn cảm nghĩ gì lúc bạn đã đi đến cuối cuộc hành trình?
    Mình cũng cừ thiệt đó!
    4.Rồi cũng đã đến lúc bạn phải chia tay chú lạc đà đã cho bạn cưỡi suốt quãng đường xa xôi, cực nhọc vừa qua. Ngay khi bạn xuống, một người khác liền nhảy lên yên chú, thay thế chỗ của bạn. Ai là người cưỡi mới đó? (hãy nêu tên một người khác trong cuộc đời bạn)
    Em mình
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Kết quả tình huống 2 : Cuộc hành trình trên sa mạc
    Chủ đề sa mạc và cuộc hành trình biểu thị cho cuộc hành trình hướng tới sự độc lập cá nhân của một người. Đặc biệt kịch bản này chỉ ra cảm xúc của mỗi người đối với việc rời xa một người yêu dấu. Câu trả lời của bạn cho thấy bạn sẽ phản ứng như thế nào vào thời điểm bạn phải chia tay người yêu.
    1. Những lời bạn nói với chú lạc đà tương ứng như những lời bạn sẽ tự nói với chính mình khi nhận ra tình yêu đã mất. Bạn thốt lên những lời động viên, khích lệ đại loại như ?oThế nào rồi chúng ta cũng sẽ vượt qua thôi? hoặc ?oĐừng lo, cái này không kéo dài mãi đâu? hay bạn thốt lên những lời hàm chứa nỗi tuyệt vọng như ?oTụi mình lạc rồi?tiêu rồi?thật là vô vọng?ta nghĩ tụi mình sẽ chết gục ở đây mất thôi?.
    2. Về khía cạnh tâm lý, ốc đảo là biểu tượng cho chiếc chìa khoá giải quyết vấn đề của ai đó. Còn người mà bạn gặp ở đấy có thể là người đã từng giúp đỡ hay an ủi bạn trong quá khứ, hoặc là người mà bạn có thể dựa dẫm vào trong lúc khốn khó.
    3. Thành phố hiện ra ở cuối cuộc hành trình đại diện cho cái mệnh lệnh phản hồi lại những cảm xúc của bạn, báo rằng bạn đã bình phục khỏi trái tim tan vỡ. Cảm xúc khi tới thành phố là cảm xúc thật sự của bạn về việc vượt qua cuộc tình đã mất.
    4. Người mới tới thay bạn cưỡi chú lạc đà là người mà khiến bạn cảm thấy như có một sự ganh đua ghen tỵ hay giận dữ ngấm ngầm. Người được bạn nêu tên ấy có phải là một tình địch, hay là người đã có lần làm trái tim bạn tan vỡ không vậy?

    Phần "luận tội" của cha Curio :
    @Thuxa, Thỏ và TAST : Tại sao các con lại có "một sự ghen ty hay giận dữ ngấm ngầm" với em hay những người trong gia đình của các con?. Còn không mau xưng tội đi nữa!
    @Thuxa : Con đã từng "dựa dẫm" vào Châu(TAST) phải không? Hmm, cả Thuxa và TAST cùng xưng tội đi!
    @Spass : Sao lại để cho người lạ hoắc an ủi vậy con?
    @All : Kokology không sai, nếu sai là do mọi người đã không tập trung vào câu hỏi, không biết cách chơi!. Tiếp tục tham gia vào tình huống 3, cực kỳ chính xác trong vài ngày tới!

Chia sẻ trang này