1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    hic.. thì ra thấy 3 con mèo nhỏ không cứu cũng là tội nữa ? nói với ai không nói tự nhiên em lại khai ra với cha Curio, đúng là Cha mắc bệnh nghề nghiệp rùi hehe...
    Chứ em biết làm sao bi giờ? Cha nói thử xem, nếu là Cha thì Cha sẽ xử sự như thế nào đây? Chứ em gặp cảnh này cũng nhiều lần rùi hichic... , mèo nhà em cũng là "lượm" từ ngoài đường vào đó chứ, hỏi có ai muốn nuôi không chẳng ai nuôi cả.
    Rất tiếc nói cho Cha nghe chơi thôi chứ đĩa phim đó em sắp đem trả cho nhỏ bạn rồi, với lại offline cũng không chắc đi được nữa, em đang phải thi mà.
  2. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình hổng có tội chi hết, hehe, bởi vì giờ này là đầu ngày nhưng vô đây phá thiên hạ chơi coi như ...có tội.
    Hôm nay buồnnnnn thiệttttttttt là buồnnnnnnnnn nên online lấy nick "gơ" đi dzụ "boi" nên có vài thằng "dính chưởng", mèn ơi, núa đến đeo tụi núa tin đến đóa, hic, lồm mình ngại qúa, hehe, sẵn đà thôi lỡ rầu lồm tới lum chớ sô, tội nghiệp mấy thèng, cứ tưởng xem được WC thì khoái ai dè mình để WC của con nhỏ kết bên (xinh như mộng), thế là ... 1 lũ dính chưởng ,hahaha, nhưng out sớm, vậy là thoát tội, cha hén , tậu lẫu qúe, lần sau chat kiếm "em" nào vừa vừa thâu hông chết nhiều nữa, hehe
  3. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình hổng có tội chi hết, hehe, bởi vì giờ này là đầu ngày nhưng vô đây phá thiên hạ chơi coi như ...có tội.
    Hôm nay buồnnnnn thiệttttttttt là buồnnnnnnnnn nên online lấy nick "gơ" đi dzụ "boi" nên có vài thằng "dính chưởng", mèn ơi, núa đến đeo tụi núa tin đến đóa, hic, lồm mình ngại qúa, hehe, sẵn đà thôi lỡ rầu lồm tới lum chớ sô, tội nghiệp mấy thèng, cứ tưởng xem được WC thì khoái ai dè mình để WC của con nhỏ kết bên (xinh như mộng), thế là ... 1 lũ dính chưởng ,hahaha, nhưng out sớm, vậy là thoát tội, cha hén , tậu lẫu qúe, lần sau chat kiếm "em" nào vừa vừa thâu hông chết nhiều nữa, hehe
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa tôi! Con nói cái thứ tiếng gì vậy Bian? Cha mà hiểu được là Cha ....về với Chúa liền!.
    Mà con cũng "ngây thơ" lắm Bian à! Con giả gái được, chắc gì cái bọn chat với con chúng nó không giả trai???!!!. Vậy thì cũng đâu có gì đâu là tội lỗi hén?. Thế giới trên mạng vừa thực vừa ảo nên càng hấp dẫn hơn.
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa tôi! Con nói cái thứ tiếng gì vậy Bian? Cha mà hiểu được là Cha ....về với Chúa liền!.
    Mà con cũng "ngây thơ" lắm Bian à! Con giả gái được, chắc gì cái bọn chat với con chúng nó không giả trai???!!!. Vậy thì cũng đâu có gì đâu là tội lỗi hén?. Thế giới trên mạng vừa thực vừa ảo nên càng hấp dẫn hơn.
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    người có tội bao giờ cũng muốn lẫn tránh.Thế là một tội mới đã xuất hiện.Sống mà ko biết đối mặt với sự thật.Thiển tài thiển tài .... ami phò phò
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    người có tội bao giờ cũng muốn lẫn tránh.Thế là một tội mới đã xuất hiện.Sống mà ko biết đối mặt với sự thật.Thiển tài thiển tài .... ami phò phò
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cha ơi, chẳng phải hôm trước Cha nói "tơ tưởng thì không có tội, bao giờ hành động mới có tội" mà, vì vậy con có quyền tơ tưởng chứ . Con cũng thưa thiệt với Cha..... hic....... con cũng đâu muốn thế, tại con trai mấy người () cứ suốt ngày đi dzụ dzỗ con, tội là tội ở mí anh í chứ con nào có tội gì hở Cha ? Mà Chúa đã dạy "ai thương con thì con phải thương lại" , con đang làm theo lời Chúa đấy chứ .
    Nói vậy chứ Cha yên tâm nhé, con ngoài thời gian tơ tưởng đến mí anh í thì con vẫn toàn tâm toàn ý với Cha, í nhầm, với Chúa đấy chứ.
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cha ơi, chẳng phải hôm trước Cha nói "tơ tưởng thì không có tội, bao giờ hành động mới có tội" mà, vì vậy con có quyền tơ tưởng chứ . Con cũng thưa thiệt với Cha..... hic....... con cũng đâu muốn thế, tại con trai mấy người () cứ suốt ngày đi dzụ dzỗ con, tội là tội ở mí anh í chứ con nào có tội gì hở Cha ? Mà Chúa đã dạy "ai thương con thì con phải thương lại" , con đang làm theo lời Chúa đấy chứ .
    Nói vậy chứ Cha yên tâm nhé, con ngoài thời gian tơ tưởng đến mí anh í thì con vẫn toàn tâm toàn ý với Cha, í nhầm, với Chúa đấy chứ.
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    TAST à, con rất ngoan và có nhiều cố gắng(gọi tắt là ...ngoan cố ấy!)
    Phòng xưng tội đang ...ế ẩm quá. Thôi để Cha kể chuyện cười cho các con nghe :
    Tại một tu viện nọ có cả các thầy tu và nữ tu. Tu viện thì cũng không lớn lắm nên các tu sĩ hay đi từ phòng này sang phòng khác. Một hôm, một thầy tu đi vào phòng và bắt gặp nữ tu đang thay đồ, ông đỏ bừng mặt, hốt hoảng la lên : Địa ngục! Địa ngục!!!. Mấy hôm sau, nữ tu này lại tình cờ đi vào phòng của ông ta trong tình huống tương tự. Cô cũng kêu thất thanh : Quỹ dữ! Quỹ dữ!!!.
    Giây phút ngượng ngùng rồi cũng qua đi, thầy tu nói với nữ tu: Nào chúng ta hãy nhốt con Quỹ dữ vào Địa ngục đi!
    Hehe

Chia sẻ trang này