1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Ặc, có muốn phức tạp đâu. Đầu óc đen tối mà, vừa nghĩ cửa bỏ trống là tự nhiên nó tưởng tượng ra án mạng thoai Nói chung lúc nào cũng nghĩ đến tình huống xấu nhất. Chắc sắp hẩm hẩm rồi.
  2. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Chắc là:
    3. Chủ nhà ở bên trong, đang quét nhà về phía ngưỡng cửa ra vào.
  3. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0

    3. Chủ nhà ở bên trong, đang quét nhà về phía ngưỡng cửa ra vào.
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Kết quả tình huống 14
    Cánh cửa có hai ý nghĩa quan trọng : có thể đó là lối đi, nhưng cũng có thể đó là rào cản, vật chắn. Đặc biệt cửa trước của ngôi nhà tượng trưng cho hàng rào bảo vệ đầu tiên của nó, chắn giữa những cư dân bên trong và những thứ bất định của thế giới bên ngoài. Bằng cách tưởng tượng một cánh cửa mở, mà bình thường đáng ra nó phải đóng, bạn đã vẽ ra một kịch bản về sự dễ bị tổn thương và bị phơi bày. Ở mức độ vô thức, lý do bạn tưởng tượng ra cánh cửa đang mở liên quan đến những cách thức bạn bày tỏ và bộc lộ những điểm yếu của mình cho người khác biết.
    1. Ngôi nhà đang bị trộm viếng.
    Bạn lập tức cảm nhận ngay điều tệ hại nhất trong bất cứ bối cảnh nào. Và đặc điểm này sẽ càng sắc nét hơn nữa khi gặp tình huống mà sự việc tiến triển theo chiều hướng xấu. Bạn không bao giờ bị đỏ mặt hay cuống quýt trong cơn khủng hoảng, nhưng đó chẳng qua là do tâm trí bạn đã dồn hết vào việc hoảng sợ mất rồi. Vì vậy, lần tới, khi có tai họa ập đến, quan trọng là bạn phải giữ cái đầu tỉnh táo, nhớ hãy hít thở sâu vài lần và đếm từ 1 tới 10. Sau đó rồi thì ... bạn muốn xỉu cũng được.
    2. Chủ nhà quên đóng cửa.
    Bạn không phải dạng người bị tình huống khủng hoảng cuốn đi mất. Mà ngược lại, bạn lại quá tỉnh rụi đến nỗi không nhận ra khủng hoảng là gì cả. Lỗi lầm bạn gây ra thường là do vô tình hơn là cố ý, nhưng hậu quả thì cũng đều như nhau cả thôi (và những người quanh bạn cũng nghĩ thế).
    3. Chủ nhà ở bên trong, đang quét nhà về phía ngưỡng cửa ra vào.
    Bạn hóa ra thuộc dạng ung dung, thoải mái, nhưng lại không bao giờ để mình thiếu cảnh giác. Luôn ở trạng thái báo động nhưng thư thả, khiến bạn có vẻ ?ogià trước tuổi?. Dĩ nhiên, bạn vẫn có những điểm yếu thuộc về con người, có điều bạn không bộc lộ chúng ra cho toàn thế giới thấy mà thôi.
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Tình huống 15 : Một ngày để nhớ
    Bạn hãy nghĩ về buổi lễ tốt nghiệp (trung học, đại học ...). Những hình ảnh sau đây, hình ảnh nào còn rõ nét nhất trong tâm trí bạn ?
    1. Gương mặt của hiệu trưởng lúc trao bằng tốt nghiệp và bắt tay.
    2. Tấm biểu ngữ ghi "Chúc mừng lớp xxx".
    3. Hàng học sinh đứng tự hào trong mũ áo xênh xang.
    4. Những hoạt động xảy ra trong lễ tốt nghiệp.
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0

    Tình huống 15 : Một ngày để nhớ
    Bạn hãy nghĩ về buổi lễ tốt nghiệp (trung học, đại học ...). Những hình ảnh sau đây, hình ảnh nào còn rõ nét nhất trong tâm trí bạn ?
    3. Hàng học sinh đứng tự hào trong mũ áo xênh xang.
    ==> haizzzzzz, thật ra là nhớ đến nhg giọt mò hôi chảy ròng ròng vì mặc áo thụng i''. Trời ơi, cáo áo nóng gì mà nóng kg thể tả T_T
  7. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Tình huống 15 : Một ngày để nhớ[/b]
    Bạn hãy nghĩ về buổi lễ tốt nghiệp (trung học, đại học ...). Những hình ảnh sau đây, hình ảnh nào còn rõ nét nhất trong tâm trí bạn ?
    1. Gương mặt của hiệu trưởng lúc trao bằng tốt nghiệp và bắt tay.
    2. Tấm biểu ngữ ghi "Chúc mừng lớp xxx".
    3. Hàng học sinh đứng tự hào trong mũ áo xênh xang.
    4. Những hoạt động xảy ra trong lễ tốt nghiệp.
    Mới mặc áo đội mũ đây nên cái gì cũng nhớ , chắc chọn số 1 vì thấy thầy hiệu trưởng bữa đó thật vất vả, 4 tiến sĩ (áo đỏ), khoảng trăm thạc sĩ (áo có túi càn khôn màu vàng phía sau để...đựng kiến thức) và cả ngàn kỹ sư.
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    2. Tấm biểu ngữ ghi "Chúc mừng lớp xxx".
  9. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    3. Hàng học sinh đứng tự hào trong mũ áo xênh xang.
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Kết quả tình huống 15: Một ngày để nhớ
    Lễ tốt nghiệp thường diễn ra theo những khuôn mẫu nhất định, nhưng nếu yêu cầu 10 người mô tả cảm xúc ấn tượng của họ về buổi lễ ra trường ấy thì chắc chắn họ sẽ diễn tả theo 10 cách khác nhau. Người ta tự nhiên có khuynh hướng tập trung vào những khía cạnh khác nhau của thế giới để tìm ra những thông tin dễ nhớ hơn những thông tin khác đối với bản thân. Điều bạn nhớ nhất về lễ tốt nghiệp của mình cho thấy lĩnh vực mà khả năng hồi tưởng của bạn mạnh nhất.
    Ở đây không hề có câu trả lời đúng hay sai, chỉ là sự thư giãn và nói ra bất cứ cái gì tuôn trào, bật ra khỏi óc bạn. Ứng với mỗi sự lựa chọn của bạn là một tính cách thích hợp với bạn nhất mà thôi. Vì thế cho nên đừng quá coi trọng xem câu nào đúng, câu nào sai, câu nào hay, câu nào dở ...
    1. Gương mặt của hiệu trưởng lúc trao bằng và bắt tay.
    Bạn có một khả năng đặc biệt nhớ những gương mặt và tên. Gặp ai đó một lần thôi, bạn sẽ không bao giờ cần giới thiệu lại. Đó là kỹ năng rất có ích cho bạn khi cần thiết, không chỉ một lần - khiến cho những người bạn không hề quen biết cảm thấy như là người thân của bạn vậy.
    2. Tấm biểu ngữ ghi "Chúc mừng lớp xxx"
    Bạn có cái đầu ghi nhớ chính xác những con số, ngày sinh nhật, số điện thoại, tỉ số trận đấu, số những bước chân tính từ cửa trước nhà bạn vào đến nhà bếp. Bạn có thể không nhớ tên người vừa mới cùng ăn trưa với mình tuần trước, nhưng bạn có thể nhớ rõ bạn phải trả bao nhiêu tiền trong bữa đó. Khả năng nhớ này đã tạo dựng cho bạn một thanh danh là người nghiêm túc và đáng tin cậy. Dẫu sao thì bạn không bao giờ quên ngày hẹn hò mà.
    3.Hàng sinh viên đứng tự hào trong mũ ao xênh xang. Những khi cố gắng ráng nhớ lại điều gì đó thì bạn thường không nhớ nhiều. Khả năng hồi tưởng một cảnh tượng nào đó của bạn bị trói chặt hoàn toàn với cảm xúc mà nó khơi gợi lên trong bạn. Và mỗi lần bạn hướng con mắt tâm trí mình theo hướng ấy là một lần bạn có thể trải qua cảm xúc y hệt như hồi nó diễn ra. Khả năng này cho phép bạn nhớ đi nhớ lại và thưởng thức những ký ức hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là bạn rất khó tha thứ hay quên đi những sự kiện khiến bạn bị tổn thương.
    4. Những hoạt động xảy ra trong lễ tốt nghiệp.
    Những ký ức trực quan sinh động - những thứ tác động đến thị giác - hình như rất nhanh chóng phai nhạt đi trong bạn. Thế nhưng những điều bạn nghe và nói ra lại được lưu vào trong một file vĩnh cửu, mà bạn có thể tiếp cận dễ dàng như lôi đĩa CD ra khỏi kệ và bật lên nghe vậy. Khi ký ức về một sự kiện của bạn bị lu mờ đi, thì chỉ cần nghe qua một giai điệu nào đó - giai điệu làm nền ở thời điểm sự việc xảy ra - là ký ức đó sẽ liền ùa về với bạn.
    @ TAST : Con có học lớp .... xxx à? . Sao đầu con toàn những con số vậy chứ hả?.
    @ All : Vẫn biết kokology không bao giờ sai, nếu sai là do chọn câu trả lời không đúng, nhưng mọi người phải phản hồi thử xem thế nào chứ!.

Chia sẻ trang này