1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Kokology : Quái vật
    Hãy tưởng tượng, một con quái vật đang đi vênh vang, không sao ngăn chặn lại được, làm kinh sợ mọi người. Và nó đang lừng lững đi về phía bạn. Con quái vật này đã ngoài tầm kiểm soát. Nó ***g lộn, tức tối, đừng mong nói chuyện hay thuyết phục nó được. Nhưng tại sao nó lại giận dữ đến như vậy ?
    1. Nó đói và đang săn tìm thức ăn.
    2. Nó đang đi tìm lại tình yêu đã mất.
    3. Nó thất vọng, thối chí vì thấy mình quá xấu xí.
    4. Nó giận dữ với toàn thể thế giới.
  2. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    tại vì cha Cu chọc giận nó, hehe
    em chọn số 1
  3. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    2. Nó đang đi tìm lại tình yêu đã mất.
  4. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Guru chọn câu 1.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Có câu chuyện vui bây giờ mới kể ! câu chuyện này xảy ra lâu lắm rồi lúc Cha chưa cưới vợ cơ.
    Có một cô gái nọ đến cha sở để xin lễ. Gặp lúc giữa trưa là giờ cha sở đang ngủ trưa. Cô gái đi về nhưng lại gặp con chim sáo của cha sở đang ở trong ***g , cô gái đưa tay vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó.
    Sau đó cô gái giật mình khi đọc hàng chữ của cha ghi "Không được sờ chim!"
    Cô gái về nhà mà trong bụng cứ bồn chồn mãi, phải chi cô nhìn thấy hàng chữ trước thì cô đâu có dám vi phạm luật.....
    Hôm sau, cô gái quyết định đi xưng tội để cho cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
    Cô thu hết can đảm nói "Thưa cha, con đã dám sờ chim cha! "....
    Cha sở hết hồn: "Hồi...hồi nào?"
    - "Thưa cha, hồi hôm qua, lúc cha đang ngủ ạ ! ".....
    st
    Được guruvietnam sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 05/10/2008
  5. bianconeri194

    bianconeri194 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    1
    Em chọn số 4
  6. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    4. Nó giận dữ với toàn thể thế giới.
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Kết quả Kokology Quái vật :
    Con quái vật trong trí tưởng tượng của bạn là một hình ảnh phóng đại cái nguyên mẫu được biết đến như là một nét khuất, tượng trưng cho mảng tối trong tính cách của mỗi người. Nét khuất đều hiện hữu trong mỗi chúng ta, và cơn giận dữ của con quái vật thật sự bị dẫn dắt bởi kho tàng stress trong cuộc sống của chúng ta.
    1. Nó đói và đang săn tìm thức ăn.
    Con quái vật đói phản ánh cuộc chiến đấu chống lại sự thèm ăn của chính bạn. Dạo gần đây bạn có phải khổ sở vì chế độ ăn kiêng? Thật khó mà giữ cho cái đầu tỉnh táo khi mà cái bụng rỗng không. Hãy nhớ, tất cả mọi thứ đều nằm trong chừng mực, và bao gồm cả chính sự chừng mực. Tốt hơn, thỉnh thoảng hãy ăn vặt đôi chút, còn hơn là để cho áp lực tích tụ đến độ cuối cùng bạn nuốt chửng luôn cả TP!
    2. Nó đang đi tìm lại tình yêu đã mất.
    Nếu bạn nghĩ con quái vật đang điên cuồng đi tìm tình yêu đã mất thì có lẽ bạn cũng đã trải qua những thời điểm khốn khó trong tình trường. Hãy luôn dặn lòng mình rằng, một cuộc tình mà không lo lắng, thấp thỏm thì đâu phải là cuộc tình. Ngay cả Quỷ Dracula cũng có những đêm không ngủ của nó mà.
    3. Nó thất vọng, thối chí vì thấy mình quá xấu xí.
    Những người nghĩ conquái vật nổi điên vì vẻ xấu xí của nó có lẽ cũng không hài lòng về diện mạo của mình ở phương diện nào đó. Những sai lầm sẽ trở nên nặng nề hơn, và sự tô vẽ hình ảnh theo chiều hương tiêu cực đó thường ảnh hưởng tới cách thế giới còn lại nhìn chúng ta. Bước đầu tiên để được yêu là hãy học cách yêu chính hình ảnh bạn thấy mỗi khi soi nhìn bạn trong gương đấy.
    4. Nó giận dữ với toàn thể thế giới.
    Những người chọn câu trả lời này có một quan điểm bi quan. Họ không chỉ thấy cái ly với mất một nửa, mà còn thấy nước trong ly nóng và có mùi vị dở ẹc. Trông thấy, nhìn ra lỗi lầm cần phải sửa cũng là điều tốt, nhưng bạn sẽ không bao giờ thay đổi được cả thế giới bằng cách phàn nàn , ca cẩm hoài. Chẳng lẽ bạn không thể tìm ra cách đem phần năng lượng ấy sử dụng vào những điều tích cực hơn sao.
  8. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    bữa nay ko thấy cha bình luận gì hè?

Chia sẻ trang này