1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Scorpion ui!
    Với tư cách là một cựu sinh viên, Cha không có ....tư cách để có ý kiến về vụ thi cử của con. . Lúc còn đi học, Cha vẫn luôn phấn đấu tham dự hết tất cả các kỳ thi của trường, hu hu.
    Nhân danh Cha và con và thánh thần, Cha muốn nói với con đôi lời: Thứ nhất là con đừng buồn, con phải biết rằng Chúa đã đặt con vào một vị trí đáng mơ ước(sinh viên trường Y...), Người cũng sẽ đặt trước con những thử thách nho nhỏ kiểu như... thi rớt !... Tin rằng con sẽ vượt qua nó.
    Thứ hai, Con nên xem lại cách sử dụng thời gian của mình. Một thời gian biểu hợp lý, nghiêm khắc sẽ giúp con có đủ thì giờ để học hiệu quả và chơi có chất lượng.
    Cha tha tội cho con, A .....lah!
  2. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Oh my God! Lại là con hả TAST???
    Chuyện hay quên của con, Cha đã cảnh báo con rồi, trong bài "anh này anh kia" ấy con nhớ không? Con lại không thành khẩn xưng tội nên mới đến nỗi này. Nay ta phạt con trước giờ ngủ mỗi ngày lấy sổ ghi ngày sinh của bạn bè ra mà đọc, gọi là Kinh ...sinh nhật
    Đọc lời xưng tội của Xác ướp trên này, ta thấy trong đó hình như có cả tội của con thì phải!
    Còn vụ đi ăn thì đơn giản thôi, ngày nào con không bận, nhớ báo cho ta biết. Hehe
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Oh my God! Lại là con hả TAST???
    Chuyện hay quên của con, Cha đã cảnh báo con rồi, trong bài "anh này anh kia" ấy con nhớ không? Con lại không thành khẩn xưng tội nên mới đến nỗi này. Nay ta phạt con trước giờ ngủ mỗi ngày lấy sổ ghi ngày sinh của bạn bè ra mà đọc, gọi là Kinh ...sinh nhật
    Đọc lời xưng tội của Xác ướp trên này, ta thấy trong đó hình như có cả tội của con thì phải!
    Còn vụ đi ăn thì đơn giản thôi, ngày nào con không bận, nhớ báo cho ta biết. Hehe
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Em gì ơi,Cha chưa chắc sinh ra để cho mọi người xưng tội rửa tội.Đấy! như em thấy đấy,cha già Curio nhà mình quả thật là lão tiền bối ... vì có những lời khuyên chân thành ko vụ lợi cha Curio hì,làm phát nghen
    Đa tạ đa tạ Curio,câu trả lời đã nằm trong đầu kon rồi,mọi chuyện có thể tiết lộ bí mật với cha chứ ko thể công khai trên này được[/blue]
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Em gì ơi,Cha chưa chắc sinh ra để cho mọi người xưng tội rửa tội.Đấy! như em thấy đấy,cha già Curio nhà mình quả thật là lão tiền bối ... vì có những lời khuyên chân thành ko vụ lợi cha Curio hì,làm phát nghen
    Đa tạ đa tạ Curio,câu trả lời đã nằm trong đầu kon rồi,mọi chuyện có thể tiết lộ bí mật với cha chứ ko thể công khai trên này được[/blue]
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cha già Curio ơi hỡi,Cha thấy cách giải quyết cỷa TAST có ổn ko zậy??? chị em phụ nữ hay hùa theo hại anh em ghê lắm nên mọi việc đều nên cân nhắc cho kỹ
    Người ta bảo lập trường của đàn ông luôn vững vàng trừ khi ko có sự dèm pha của phụ nữ.Có đúng ko zậy cha????
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cha già Curio ơi hỡi,Cha thấy cách giải quyết cỷa TAST có ổn ko zậy??? chị em phụ nữ hay hùa theo hại anh em ghê lắm nên mọi việc đều nên cân nhắc cho kỹ
    Người ta bảo lập trường của đàn ông luôn vững vàng trừ khi ko có sự dèm pha của phụ nữ.Có đúng ko zậy cha????
  8. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Con cũng gây tội rồi Cha ạ..từ hôm cuối tuần trước cơ..nhưng con cứ phân vân mãi không biết có nên xưng tội không..sau 1 tuần suy nghĩ đắn đo..con thấy lòng không thanh thản để tiếp tục...phạm tội khác..thế là con phải nói thôi...
    Tội của con đó là dám đi hối lộ người khác để không bị cấm cửa và được vào 8888 trong ngôi nhà mình thích.hixx..hix...người đó cứ hù là không cho con vào nhà nếu con không đi chơi với người đó (người đó chức cao lắm Cha à..Cha mà lạng quạng là cũng bị cấm chứ chẳng chơi đâu à...). Nhưng cái mà làm con ăn năn, day dứt nhứt là không phải số tiền con đã hối lộ cho người đó, mà là quyết định dại dột dấn thân đi gặp để rồi bị dụ dỗ, lôi cuốn cho những lần sau mà con biết là con sẽ không vắng mặt nổi...con bị lún vào bùn rồi Cha ơi...huhuh...
  9. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Con cũng gây tội rồi Cha ạ..từ hôm cuối tuần trước cơ..nhưng con cứ phân vân mãi không biết có nên xưng tội không..sau 1 tuần suy nghĩ đắn đo..con thấy lòng không thanh thản để tiếp tục...phạm tội khác..thế là con phải nói thôi...
    Tội của con đó là dám đi hối lộ người khác để không bị cấm cửa và được vào 8888 trong ngôi nhà mình thích.hixx..hix...người đó cứ hù là không cho con vào nhà nếu con không đi chơi với người đó (người đó chức cao lắm Cha à..Cha mà lạng quạng là cũng bị cấm chứ chẳng chơi đâu à...). Nhưng cái mà làm con ăn năn, day dứt nhứt là không phải số tiền con đã hối lộ cho người đó, mà là quyết định dại dột dấn thân đi gặp để rồi bị dụ dỗ, lôi cuốn cho những lần sau mà con biết là con sẽ không vắng mặt nổi...con bị lún vào bùn rồi Cha ơi...huhuh...
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi là cha,con lạy cha,cha hãy làm trọn bổn phận của cha,đừng có mà làm động lòng em TAST nghen cha.Sống để bụng chết mang theo nghe cha

Chia sẻ trang này