1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi là cha,con lạy cha,cha hãy làm trọn bổn phận của cha,đừng có mà làm động lòng em TAST nghen cha.Sống để bụng chết mang theo nghe cha
  2. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Con đã từng đi tắm ....bùn chưa hả Spass tội nghiệp? Ý cha là bùn cũng có nhiều loại lắm! Như cái loại bùn ở Nha Trang ấy, để được ''lún'' vào đó con phải trả ít nhất là 50K!, nếu chỉ có 2 người thôi thì phải trả 250K !!!.
    Cha sẽ giúp con bằng cách đến nói chuyện với "người đó", cha biết ''hắn ta'' là ai rồi. Con yên tâm đi, lần sau nếu con muốn đi ''tắm bùn'' mà hoàn toàn thanh thản và vô tội thì cứ rủ ...cha đi. hehe
  3. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Con đã từng đi tắm ....bùn chưa hả Spass tội nghiệp? Ý cha là bùn cũng có nhiều loại lắm! Như cái loại bùn ở Nha Trang ấy, để được ''lún'' vào đó con phải trả ít nhất là 50K!, nếu chỉ có 2 người thôi thì phải trả 250K !!!.
    Cha sẽ giúp con bằng cách đến nói chuyện với "người đó", cha biết ''hắn ta'' là ai rồi. Con yên tâm đi, lần sau nếu con muốn đi ''tắm bùn'' mà hoàn toàn thanh thản và vô tội thì cứ rủ ...cha đi. hehe
  4. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Có phải "hắn ta" dễ thương lắm Cha hén (nhưng mờ thương hổng dễ á ). Con biết vì sao lần sau Cha muốn đi rồi, vì Cha muốn tình nguyện trả xiền "tắm bùn" cho hai con chiên dễ thương này phải không Cha?
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Có phải "hắn ta" dễ thương lắm Cha hén (nhưng mờ thương hổng dễ á ). Con biết vì sao lần sau Cha muốn đi rồi, vì Cha muốn tình nguyện trả xiền "tắm bùn" cho hai con chiên dễ thương này phải không Cha?
  6. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
  7. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cha ới Cha ơi................. Ra đây cho con xưng tội điiiiiiiiiiiiii..........
    Amen! Con phạm tội nói dối rồi Cha ạ. Thứ 7 này con hẹn nhỏ bạn sẽ ăn chơi cùng nó. Nhưng hôm thứ 5 tự nhiên Sếp phó bự (Phó giám đốc của công ty con đấy Cha ạ) của con hứng chí chạy lên nói: "Thứ 7 này sẽ mời phòng Kỹ thuật đi phòng trà M&Toi". Ui trùi......... một lời mời hấp dẫn như vậy làm sao con từ chối được hả Cha? (con vốn rất mê cái phòng trà này Cha ạ)... hic... vậy là con đành nói dối nhỏ bạn con là thứ 7 này phải ở công ty làm việc rồi, tội nghiệp nhỏ bạn con cứ tin là thật (vì con ngoài những lúc nói dối thì con vốn rất thành thật mà ), nhỏ bạn cứ suýt xoa: "Ui khổ thân mày, cuối tuần cũng chẳng được nghỉ ngơi, suốt ngày cứ công việc công việc, hèn dzì đến giờ vẫn ....... ế"
    Cha à, vấn đề ở chỗ là con cứ thấy áy náy trong lòng, không phải vì nói dối với bạn con đâu nhé - mà vì bạn con hứa sẽ dắt con đi ăn "nghêu sò ốc hến" - thế mới tiếc!
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Cha ới Cha ơi................. Ra đây cho con xưng tội điiiiiiiiiiiiii..........
    Amen! Con phạm tội nói dối rồi Cha ạ. Thứ 7 này con hẹn nhỏ bạn sẽ ăn chơi cùng nó. Nhưng hôm thứ 5 tự nhiên Sếp phó bự (Phó giám đốc của công ty con đấy Cha ạ) của con hứng chí chạy lên nói: "Thứ 7 này sẽ mời phòng Kỹ thuật đi phòng trà M&Toi". Ui trùi......... một lời mời hấp dẫn như vậy làm sao con từ chối được hả Cha? (con vốn rất mê cái phòng trà này Cha ạ)... hic... vậy là con đành nói dối nhỏ bạn con là thứ 7 này phải ở công ty làm việc rồi, tội nghiệp nhỏ bạn con cứ tin là thật (vì con ngoài những lúc nói dối thì con vốn rất thành thật mà ), nhỏ bạn cứ suýt xoa: "Ui khổ thân mày, cuối tuần cũng chẳng được nghỉ ngơi, suốt ngày cứ công việc công việc, hèn dzì đến giờ vẫn ....... ế"
    Cha à, vấn đề ở chỗ là con cứ thấy áy náy trong lòng, không phải vì nói dối với bạn con đâu nhé - mà vì bạn con hứa sẽ dắt con đi ăn "nghêu sò ốc hến" - thế mới tiếc!
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa! Chúa cho con thêm thật nhiều lòng bao dung để con có thể tha tội cho con chiên ngoan ...cố này!
    TAST à, tội của con thể biện hộ như vậy đâu. Để Cha nhớ xem, tội này gọi là tội ...mê chim(M&Toi) bỏ bạn đấy!
    Con còn có tội ...tham lam nữa chứ! Nên nhớ là con không thể có nhiều thứ cùng một lúc. Chúa không cho con nhiều như vậy đâu, Người cho bằng tay này và sẽ lấy lại bằng tay khác!
    Dù sao, Cha tha tội cho con! AAAAAAAAAAAAAAA ................ !!!!!

Chia sẻ trang này