1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa! Chúa cho con thêm thật nhiều lòng bao dung để con có thể tha tội cho con chiên ngoan ...cố này!
    TAST à, tội của con thể biện hộ như vậy đâu. Để Cha nhớ xem, tội này gọi là tội ...mê chim(M&Toi) bỏ bạn đấy!
    Con còn có tội ...tham lam nữa chứ! Nên nhớ là con không thể có nhiều thứ cùng một lúc. Chúa không cho con nhiều như vậy đâu, Người cho bằng tay này và sẽ lấy lại bằng tay khác!
    Dù sao, Cha tha tội cho con! AAAAAAAAAAAAAAA ................ !!!!!
  2. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ớ..Cha ơiiii...sao rửa tội cho con chiên ngoan...cố ấy xong cha la làng lớn thế kia????
  3. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ớ..Cha ơiiii...sao rửa tội cho con chiên ngoan...cố ấy xong cha la làng lớn thế kia????
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Các "con chiên" của Box QN dạo này không có tội(nên không xưng), Cha Curio lại phải kể chuyện cười để khuyến mãi rồi:
    Chán ngấy chuyện phải nghe xưng tội "ngoại tình" hàng tuần, một linh mục dặn các con chiên : " Cha không muốn nghe chữ ngoại tình nữa! Từ nay ai có tội này thì cứ xưng là con đã ... vấp ngã.
    Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi vị linh mục này về hưu và ....Curio đến thay. Sau buổi rửa tội đầu tiên, Curio đến gặp ...Xác ướp, bây giờ đã là ... trưởng thôn. Cha Curio bảo: " Xacuop, con phải coi lại đường sá trong thôn con! Dân làng vấp ngã nhiều quá!".
    XacUop nghe vậy phá lên cười làm cho cha Curio rất ngạc nhiên và giận dữ: " Này XacUop! Con cười cái gì? Ta nói cho con biết: chính vợ con tuần này đã bị vấp ngã ...7 lần đấy!"
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Các "con chiên" của Box QN dạo này không có tội(nên không xưng), Cha Curio lại phải kể chuyện cười để khuyến mãi rồi:
    Chán ngấy chuyện phải nghe xưng tội "ngoại tình" hàng tuần, một linh mục dặn các con chiên : " Cha không muốn nghe chữ ngoại tình nữa! Từ nay ai có tội này thì cứ xưng là con đã ... vấp ngã.
    Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ cho đến khi vị linh mục này về hưu và ....Curio đến thay. Sau buổi rửa tội đầu tiên, Curio đến gặp ...Xác ướp, bây giờ đã là ... trưởng thôn. Cha Curio bảo: " Xacuop, con phải coi lại đường sá trong thôn con! Dân làng vấp ngã nhiều quá!".
    XacUop nghe vậy phá lên cười làm cho cha Curio rất ngạc nhiên và giận dữ: " Này XacUop! Con cười cái gì? Ta nói cho con biết: chính vợ con tuần này đã bị vấp ngã ...7 lần đấy!"
  6. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Dù rất tôn trọng lời nói của cha già Curio nhưng XacUop cũng đành quay lại 2 chữ ngoại tình oan nghiệt thôi .Chuyện tiếp tục được trình bày như thế này nhá :
    Do kinh phí hạn hẹp,sức người có hạn nên trưởng thôn XU tui đây ko thể cải thiện tình hình đường xá.Nhân đây XU tui xin từ chức trưởng thôn và nhường chức đó cho cha già Curio kể cả chuyện chuyển nhượng vợ con cho cha luôn.Thích gì cha cứ tự nhiên .... Amen ... cầu mong Chúa sẽ ban phước lành cho cha
  7. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Dù rất tôn trọng lời nói của cha già Curio nhưng XacUop cũng đành quay lại 2 chữ ngoại tình oan nghiệt thôi .Chuyện tiếp tục được trình bày như thế này nhá :
    Do kinh phí hạn hẹp,sức người có hạn nên trưởng thôn XU tui đây ko thể cải thiện tình hình đường xá.Nhân đây XU tui xin từ chức trưởng thôn và nhường chức đó cho cha già Curio kể cả chuyện chuyển nhượng vợ con cho cha luôn.Thích gì cha cứ tự nhiên .... Amen ... cầu mong Chúa sẽ ban phước lành cho cha
  8. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Dạo này các con chiên của Cha Curio có vẻ........ ngoan cố nhỉ
    Hic......... nhưng riêng TAST con thì vẫn "thân con đầy tội lỗi" đấy Cha ạ, nhưng con cứ "théc méc" không biết Chúa đã cho Cha thêm lòng bao dung để có thể tiếp tục rửa tội cho TAST con chưa ạ? Nên mặc dù tội lỗi chồng chất con cũng chẳng dám bén mảng vào đây xưng tội.
    Mừ nghe đồn dạo này Cha bận rộn mấy chuyện "vấp ngã" trong thôn xóm lắm, không biết Cha có ý định lên làm Trưởng thôn không ạ?
    Amennnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!! Thân con đầy tội lỗi......... hic......
  9. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Dạo này các con chiên của Cha Curio có vẻ........ ngoan cố nhỉ
    Hic......... nhưng riêng TAST con thì vẫn "thân con đầy tội lỗi" đấy Cha ạ, nhưng con cứ "théc méc" không biết Chúa đã cho Cha thêm lòng bao dung để có thể tiếp tục rửa tội cho TAST con chưa ạ? Nên mặc dù tội lỗi chồng chất con cũng chẳng dám bén mảng vào đây xưng tội.
    Mừ nghe đồn dạo này Cha bận rộn mấy chuyện "vấp ngã" trong thôn xóm lắm, không biết Cha có ý định lên làm Trưởng thôn không ạ?
    Amennnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!! Thân con đầy tội lỗi......... hic......
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    To Xácuop: Nếu chỉ vì không ngăn được vợ "vấp ngã" mà con nhường cả vợ và chức trưởng thôn cho Cha thì Curio này đến nay chắc cũng đã làm tới 100 chức trưởng thôn và có 100 vợ. Ôi tội lỗi, tội lỗi !!! Chúa tha thứ cho con!!!.
    To TAST: Lòng bao dung của Chúa là vô hạn, có vậy thì mới có thể tha thứ cho tội lỗi nhiều ... vô cùng của con! Ta cũng biết rõ là con đang có tội gì, nhưng ta mong chờ sự thành khẩn từ chính con. Amen!

Chia sẻ trang này