1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội - (tắm) rửa tội của Cha Curio - New! Xưng tội bằng Kokology

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 16/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    To Xácuop: Nếu chỉ vì không ngăn được vợ "vấp ngã" mà con nhường cả vợ và chức trưởng thôn cho Cha thì Curio này đến nay chắc cũng đã làm tới 100 chức trưởng thôn và có 100 vợ. Ôi tội lỗi, tội lỗi !!! Chúa tha thứ cho con!!!.
    To TAST: Lòng bao dung của Chúa là vô hạn, có vậy thì mới có thể tha thứ cho tội lỗi nhiều ... vô cùng của con! Ta cũng biết rõ là con đang có tội gì, nhưng ta mong chờ sự thành khẩn từ chính con. Amen!
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ơ........... đúng là Cha (nội) Curio thật, con chưa xưng tội là Cha đã biết con phạm tội gì rồi. Bái phục! Bái phục.........
    Thôi thì con không xưng tội với Cha nữa nhưng thiết nghĩ thời gian qua con có quá nhiều tội lỗi, vì vậy Cha hãy sắp xếp dành cho con một ngày đẹp trời nào í để con được "rửa tội" trước sự chứng giám của Cha và các con chiên iu (quái) của box QN nhé . Bữa rửa tội sẽ diễn ra tại nhà thờ "Don - Ram - Thịt Nướng" ở Nguyễn Tri Phương Cha hén.
    Nhắn chị Spass: Hôm nào em rửa tội thì chị nhớ trốn Mẹ đi ăn chơi một bữa hén, có gì sau bữa rửa tội em về nhà chị.......... ăn cơm giùm chị nhé
    Nhắn bé Scorpion66: Lần trước chị hứa dắt em đi ăn Don mà chưa đi được, nhân dịp này cho em ăn Don thỏa thích luôn.
  3. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ơ........... đúng là Cha (nội) Curio thật, con chưa xưng tội là Cha đã biết con phạm tội gì rồi. Bái phục! Bái phục.........
    Thôi thì con không xưng tội với Cha nữa nhưng thiết nghĩ thời gian qua con có quá nhiều tội lỗi, vì vậy Cha hãy sắp xếp dành cho con một ngày đẹp trời nào í để con được "rửa tội" trước sự chứng giám của Cha và các con chiên iu (quái) của box QN nhé . Bữa rửa tội sẽ diễn ra tại nhà thờ "Don - Ram - Thịt Nướng" ở Nguyễn Tri Phương Cha hén.
    Nhắn chị Spass: Hôm nào em rửa tội thì chị nhớ trốn Mẹ đi ăn chơi một bữa hén, có gì sau bữa rửa tội em về nhà chị.......... ăn cơm giùm chị nhé
    Nhắn bé Scorpion66: Lần trước chị hứa dắt em đi ăn Don mà chưa đi được, nhân dịp này cho em ăn Don thỏa thích luôn.
  4. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Jesus Christ!!! con định ...mua chuộc cha và các con chiên ngoan cố ở đây hả TAST???
    Nếu vậy thì cha cũng đành ....bán mình luôn chứ còn gì nữa: . Mọi người thấy sao? Tối thứ 7 tuần này hay tuần sau được không?
    Để giữ cho Phòng xưng tội được ....trang nghiêm, mọi rủ rê kiểu này nên post vào mục CLB QN ở SG nhỉ!
  5. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Jesus Christ!!! con định ...mua chuộc cha và các con chiên ngoan cố ở đây hả TAST???
    Nếu vậy thì cha cũng đành ....bán mình luôn chứ còn gì nữa: . Mọi người thấy sao? Tối thứ 7 tuần này hay tuần sau được không?
    Để giữ cho Phòng xưng tội được ....trang nghiêm, mọi rủ rê kiểu này nên post vào mục CLB QN ở SG nhỉ!
  6. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, Curio có xem một phim cực hay. Phim kể về ba cậu thiếu niên lớn lên ở một khu phố nghèo và đầy bạo lực, vì một lỗi lầm ngốc nghếch của tuổi mới lớn mà bị đưa vào Trường cải huấn thanh thiếu niên, và cuộc đời của họ mãi mãi thay đổi nhưng tình bạn thì còn đó ... Phim do Brad Pitt và một vài diễn viên nổi tiếng khác đóng.
    Trong bộ phim cảm động này, cũng có một ông Cha, ông này chịu chơi đến nỗi dám ra tòa làm chứng giả gỡ tội cho một trong các chàng trai! Nhưng điều làm Curio nhớ mãi là một cảnh ngắn trong phim, trong đó một cậu nhóc nghịch ngợm đã đột nhập vào Phòng xưng tội, giả làm Cha để nghe một cô gái mại dâm xưng tội. Kết thúc phần xưng tội rất thành khẩn, hình như có cả nước mắt, cô gái bỗng nói: "Đủ rồi đấy! Nhóc!". Cậu bé giật mình thảng thốt: " Biết em giả dạng, sao chị vẫn xưng tội?" - "Bởi vì tôi cần được nói chuyện với ai đó!"- cô gái trả lời.
    Thượng đế tạo ra chúng ta có một cái miệng để nói, nhưng có tới hai tai để lắng nghe. Tiếc thay, một trong những nỗi buồn lớn nhất của con người là không có ai chịu lắng nghe ta nói!
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, Curio có xem một phim cực hay. Phim kể về ba cậu thiếu niên lớn lên ở một khu phố nghèo và đầy bạo lực, vì một lỗi lầm ngốc nghếch của tuổi mới lớn mà bị đưa vào Trường cải huấn thanh thiếu niên, và cuộc đời của họ mãi mãi thay đổi nhưng tình bạn thì còn đó ... Phim do Brad Pitt và một vài diễn viên nổi tiếng khác đóng.
    Trong bộ phim cảm động này, cũng có một ông Cha, ông này chịu chơi đến nỗi dám ra tòa làm chứng giả gỡ tội cho một trong các chàng trai! Nhưng điều làm Curio nhớ mãi là một cảnh ngắn trong phim, trong đó một cậu nhóc nghịch ngợm đã đột nhập vào Phòng xưng tội, giả làm Cha để nghe một cô gái mại dâm xưng tội. Kết thúc phần xưng tội rất thành khẩn, hình như có cả nước mắt, cô gái bỗng nói: "Đủ rồi đấy! Nhóc!". Cậu bé giật mình thảng thốt: " Biết em giả dạng, sao chị vẫn xưng tội?" - "Bởi vì tôi cần được nói chuyện với ai đó!"- cô gái trả lời.
    Thượng đế tạo ra chúng ta có một cái miệng để nói, nhưng có tới hai tai để lắng nghe. Tiếc thay, một trong những nỗi buồn lớn nhất của con người là không có ai chịu lắng nghe ta nói!
  8. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ơ..sao giọng Cha thoáng buồn thế nhỉ??? thế Cha có muốn được hoán đổi vị trí 1 lần không? nghĩa là Cha đứng vào chỗ xưng tội, còn TAST ra sau nghe Cha nói Còn nếu Cha cảm thấy chưa đủ thì tất cả các con chiên "ngoan cố" trong box này sẽ lần lượt lắng nghe Cha nói vậy
  9. spass

    spass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    ơ..sao giọng Cha thoáng buồn thế nhỉ??? thế Cha có muốn được hoán đổi vị trí 1 lần không? nghĩa là Cha đứng vào chỗ xưng tội, còn TAST ra sau nghe Cha nói Còn nếu Cha cảm thấy chưa đủ thì tất cả các con chiên "ngoan cố" trong box này sẽ lần lượt lắng nghe Cha nói vậy
  10. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Hic......hic......... Đảo mắt liếc một vòng , cái phòng xưng tội này cũng chỉ có...... TAST và..... Cha (nội) Curio. Mình đã "ngoan cố" lắm rồi, mà các mem iu (quái) còn..... ngoan cố hơn mới ghê.
    Chuyện là thế này Cha ạ, đọc bài của Cha va` chị Xì Bát Sờ con mới chợt nhận ra một điều là từ trước đến giờ con đã phạm một tội thật......nhẫn tâm. Đó là tội vô tình.
    Số là suốt ngày con cứ nghe theo lời..... xúi giục của Cha "TAST, con xưng tội đi!", mà quên mất một điều: Cha cũng là người trần mắt thịt, Cha cũng tội lỗi đầy mình và Cha cũng cần có người "lắng nghe" (mừ hổng biết con có "thấu hiểu" nổi không đây... hì hì..... chẳng sao, có gì đẩy qua cho chị Xì Bát Sờ là xong ngay ) - Amen! mong Chúa tha tội, không phải con "hỗn láo" với Cha, con chỉ muốn giúp Cha trút bỏ bớt tội lỗi thôi ạ, để thân "dzà" được nhẹ nhõm hơn..... hic......Tội nghiệp Cha! Thương lắm thay!
    Vậy thì bây giờ Cha hãy..... cởi........ mở.......... cõi lòng của Cha ra nhé, nghe con xưng tội một lần này thôi ạ, xong rồi thì con dán băng keo cái...... miệng lại (vì cái miệng con bình thường mà không ăn thì phải nói ạ), mở hai cái tai ra.... chạy đến phía sau.......máy tính của Cha để nghe Cha...... xưng tội ạ.
    "Này Curio, người hãy xưng tội đi, phải thành thật đấy nhé!"

Chia sẻ trang này