1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng Xưng Tội (truyền thống) lần 2

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi lovelinh2, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Phòng Xưng Tội (truyền thống) lần 2

    Lâu lâu ko vào, mà cũng do sức khoẻ yếu quá (vì một vài lí do kéo nhị) nên Cha phải đi điều dưỡng + dưỡng sức hơi bị đầu lâu 1 tí..
    Chắc trong thời gian vắng bóng Cha, các con có nhiều điều bức xúc khó giải quyết hay tế nhị ko tiện nói
    Thì đây giờ Cha đang sung sức (dỗi thời gian) mở liền quả Phòng Xưng Tội mang tên Đức Thánh Ala lần 2 ^__^
    Cũng là để có chốn đi đi lại lại ..ra ra vào vào cho các con giải toả bức xúc
    Và để Cha luôn luôn lắng nghe + thấu hiểu những tâm sự, búc xúc dồn nén của các con
    Hy vọng rằng những điều tâm sự + những lời khuyên của Cha có thể giúp ích các con đc phần nào ^^



    Note : thằng nào Spam tao chém chết
  2. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa anh...chết lộn...thưa Cha(của lũ trẻ nhà vợ cha) rằng thì là mà cho phép con bóc tem cái topix này(không tính cha nhá)..Con thì con chả biết Cha từ trước...nhưng những thứ mà con muốn phun ra thì nhiều lắm rồi...để lâu,dồn nén nữa...nó cứ ấm a ấm ức...may thay Cha ra tay.....thôi dài dòng..cho phép con bắt sờ đầu........
    1/Con muốn Cha bẩu tất cả mọi người tha tội cho con vì những lần con nói dối...con thề...là con ứ có làm gì hại đến mọi người cả..chỉ vì con không còn con đường nào khác thôi..nhá anh...đấy...đong nó quen..Cha nhá
    2/Con muốn con được thanh thản sau những lần con làm khổ người khác,nhất là phe kia.Quả thực là con rất vô tình trong cái suy nghĩ cố tình(con đùa) rồi làm khổ người ta...nhưng mà...con cũng áy náy lắm chứ..con có lỗi với rất nhiều người....mang lại hy vọng cho người ta...rồi lại dập tắt nó....trong nhiều nhiều lần như thế thì có lần tại con...có lần tại ngta...nhưng thôi đã thú tội thì nhận hết về mình cho nó thanh thản..nhân đây...cha đền bù thiệt hại hộ con cái
    3/Mong cha tha tội cho con vì những lần con ham chơi đến mức...đầu con còn mỗi chứ chơi to tổ bố thằng ăn mày..chả thấy chữ học đâu...trong khi bố mẹ con rất kỳ vọng vào con
    4/Mong cha tha tội vì những lời lẽ hết sức nà náo nếu của con ở trên...nhưng ít nhất...cha hãy cố gắng ngồi moi trong cả cái đống hỗn tạp ấy những tâm sự rất thật thà của con...để rồi...bảo Chúa tha tội cho con...dẹp bớt hộ con mấy cái nạn với hạn mà ông ý đang nhè đầu con mà ban tặng...nhớ cha nhớ...chứ năm nay mà cái số con nó vẫn gắn với mấy cái chữ"đen,xui,vận,hạn" thì con chỉ còn nước lao đầu xuống....gối mà chết thôi.....
    Nhưng mà con dễ thương thế này....nỡ nào Cha để con chết..cha nhỉ..thế nên Cha giúp con mấy điều ấy nhá...cám ơn Cha nhiều...cầu nguyện fát rồi đi ra nào...Nhân danh cha con và các thánh thần...a...Kem
  3. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    vâng thưa đức ........nc'' thánh
    con xưng tội đây
    con lỡ vào đây xì pam
    ngay đầu năm con cũng tạo Topic cho anh em xì pam ( 3 ngày = 73 pages )
    giờ làm sao giờ
    như nào ? như nào
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ờ..thưa con ! Cha la cha thấy con liverful ra rồi quả thật đúng như cái nick của con, đúng kiểu cách con người và 1 số vốn từ thông dụng ..!
    Tuy nhiên...cũng có thể do quá nhiều nỗi búc xúc vốn dĩ đã bị dồn nén từ lâu do nhiều khía cạnh tạo ra
    Ko chỉ riêng con mà cả của người khác ! vì vậy hình thành nên một nhân cách, một con người ko bạn thân để tâm sự, ko có ai để bày tỏ khiến các diễn đàn + topic tâm sự đầy dẫy những nỗi bi hài
    Luôn tỏ vẻ vui cười và tự tin trước các đấng mày râu hay những người thuộc phe kia bởi vì sự tự tin hơi quá đáng cho nên dẫn đến một số việc bản thân ko tự hiểu đc là tại sao ^___^
    Nhưng thực ra trong thâm tâm lại rất muốn một người nào đó trong số tất cả các chàng trai đến đong đưa..đón đẩy + vài thứ khác ^^ , có một người nào đó hiểu mình, chiều mình và như một chàng hoàng tử của mình
    Qủa thật cái thế giới do Chúa tạo ra quá lớn để có thể khiến mọi sinh vật trên thế gian thoả mãn ! những nhu cầu cá nhân , những ham muốn và ước mơ + niềm đam mê cháy bỏng ^^
    Nhân danh Cha con và thánh thần ta rửa tội cho con vì những tội lỗi khiến con ko cam thấy thanh thản ^^ những tội lỗi đáng yêu như quyến rũ + rủ rê + ... ^__^ Amen

    Lúc nào rảnh nhớ nhắn tin...Cha đến đón đi ăn Kem..à A men
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi con..Cha mới chỉ làm đến Đức Cha, chưa đc diễm phúc làm Thánh , mà cũng hẻm muốn làm Thánh ...mong con thông cảm và dùng từ cho đúng nghĩa tiếng Việt ^^
    Tội của con là lỡ vô đây xì pam...chiểu theo luật hình sự nhà thờ đáng lẽ ra được ăn..chém nhưng năm mới năm me Cha phá lệ ^^
    Tha tội cho con nhân danh Cha con và Thánh Thần..Ala
  6. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    1/COn rất nhiều bạn thân nhưng con muốn nghe lời của 1 ng khách quan xem ngta nhận xét về con thế nào nên mới hỏi cha..chứ ứ fải con không có bạn cha nhá....
    2/Con đâu có tự tin thái quá...đôi khi còn tự ti là đằng khác...thế nên lúc cần thì toàn chả làm ăn được gì...T_T
    3/Cái chỗ bôi vàng vàng là hơi bị sai...từ trước đến giờ trong thâm tâm con chưa bao giờ đặt ra một hình mẫu nào chứ đừng nói đến hoàng tử.Con thuộc tuýp người không mơ mộng nhiều...đôi khi sống tỉnh quá...nên toàn làm tổn thương người khác...điều ăn năn của đời con đấy Cha ạ....Chỉ đôi khi hâm lên,thì thèm có một lần đc làm nhân vật chính trong các câu chuyện lãng mạn kiểu Hàn Xẻng thoai..nhưng mà....ít khi hâm lắm....
    4/Hôm nay con lại một lần nữa không hiểu tại sao và không lí giải được....con hay bị xáo trộn kiểu này lắm...dù tội lỗi hôm nay con không tiết lộ được...thì mong cha cứ tha tội cho con....tự dưng...con thèm kem...Cha kiếm con vài cái với....
  7. congdanguongmau

    congdanguongmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cha ê! con nhớ là đã xem 1 bộ phim 1 cô gái đi xưng tội xong ko ngờ cái đứa ngồi nghe cô ý xưng tội lại chính là "người liên quan nhiều nhất" trong những câu chuyện của cô ý. Chà, con chỉ mong giá mà ko phải là Cha mà là "người liên quan nhiều nhất" trong những câu chuyện của con là Cha thì hay bít mấy!
  8. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hề hề..mày cứ mong đi..đến lúc...ụp fát...anh ý nại dẫm vào đời mày đấy...ô con xin Cha tha tội
  9. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    xì pam phát, ô con xin cha tha tội.......
  10. FINALFANTASYFAN

    FINALFANTASYFAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1.904
    Đã được thích:
    0
    Nếu Chúa bảo yêu là có tội
    Thì cả đời, con mang tội, Chúa ơi! [​IMG][​IMG][​IMG]

Chia sẻ trang này