1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Phòng xưng tội !

    Hey !
    Các bác thấy chủ đề này hay ko ?
    Ai trong đời mà chẳng có lúc fạm lỗi fải ko ? Nhưng có nhiều cái lỗi mà chưa được nói ra ! Vậy bạn có thể xưng tội ở đây ! Chúa sẽ online và bạn sẽ thấy nhẹ nhõm
    Chú ý ! Trong topic này các bạn chỉ được xưng tội chứ ko được quote bài của người khác, ko ý kiến ý cò về tội của người khác
    Okie ?
    Have fun !

    Blue    * * * * *    Storm
  2. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi anh nếu em đã làm anh buồn , làm anh phải thất vọng. nhưng có lẽ phải chấp nhận thôi anh ah,cầu mong những điều tốt dẹp sẽ đến với anh.
    http://www.vnfamily.com/FileManager/Images/Upload/BOL01.gif
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Xưng tội nhé : đôi khi ai đó sẽ thất vọng về tôi, cứ để thế đi. Hãy cứ thất vọng, bởi vì chẳng ai là hoàn hảo. Tất cả như một vòng tuần hoàn.
    Cứ thế đã, có gì nghĩ tiếp sau
    A men, hình như hôm nay con hơi hâm hâm thì phải, chúa ơi

    Don't give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Co 1 điều anh chưa biết nhưng hãy để khi em có thể nói được.Nó bây giờ vẫn là nỗi đau của em.Và xin anh hãy cho nó là nỗi đau của riêng em
  5. Sleeping_awake

    Sleeping_awake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tao thật sự rất xin lỗi mày mèo ạ. Tao cứ tưởng là tao rất tốt với mày cho đến khi tao nếm thử thức ăn của mày. Tha lỗi cho tao nhé......
    ....sleeping awake hic...hic...hic....1...2...3.....1000000000....con cừu....
  6. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi
    tôi đã yêu người tôi ko được phép yêu
    địa ngục chờ mình rồi
  7. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi!
    Sáng nay thấy có con kiến định chui vào bát phở của mình nên tức quá giết chết nó luôn.
    Chúa ơi!

    Con người sinh ra ko phải để lao động , bằng chứng là khi lao động anh ta bị mệt
     
  8. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Đã viết thư và nói những cảm nghĩ của mình nhưng vẫn chưa là tất cả,em muốn chuyện em sắp nói không làm ai bị tổn thương hết.
  9. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Tính khó chịu thế thì bố đứa nào nó chịu được. Ôi, a men, hôm qua thấy có lỗi với vài người, hic hic, hôm nay thấy hối hận ăn năn =>
    Chẹp, sáng nay định login vào ttvn nhưng mà đek được, tớ thề là cái mạng ttvn cần xưng tội với tớ
    À quên mất 1 điều quan trọng nữa : sáng nay trốn tiết đi chơi, hí hí, nhưng ai bảo cô dạy chán cơ
    Don''t give up on your faith.Success comes to those who believe it ! That the way it is...
    A friend in need is a friend indeed
    Được trangcva sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 07/04/2004
  10. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay học xong tiết Tin, chán quá nên lại bỏ tiết Anh để đi chơi ! Mình đã đấu tranh tư tưởng rất lâu nhưng cuối cùng thì mình lại thua chính bản thân mình ! Mình thấy mình có lỗi với bố mẹ wá đi mất ! Bố mẹ ơi ! Kì 2 này con hứa sẽ thay đổi
    Blue    * * * * *    Storm

Chia sẻ trang này