1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    cha ơi, sao cha lại để phòng xưng tội đìu hiu thế này
  2. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cha xin lỗi bởi vì cha đang ức chế với cái bọn MOD dở hơi của Box85 này . Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cha vẫn là cha của các con trong 85 nên cha chỉ tham gia cái topic này thôi ! Các con dạo này toàn là người ngoan ngoãn hết rồi còn gì nữa ! Chả thấy tội lỗi gì cả ?
    To all : Cấm chát chít ở đây ! Nhớ chưa ? Ko thì đi offline anh oánh chết đấy ! Đang bức xúc đây !
    Quy ẩn giang hồ, sang box 86 "làm hàng" cùng BA
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Cha thân mếm,con nghĩ người cần xưng tội là cha đấy.
    Cha hứa là khao con nộm mà nào thấy cái đĩa nộm nào đâu?
    Xưng tội đi nhé.
    Bây giờ đến lượt Con xưng tội:MÔ PHẬT
    Nghĩ kỹ chẳng có tội gì cả,thôi ,để lần khác nhé.(À quên,cái áo của CHa vẫn để ở nàh con)
    Hổng có cái giề liênlạc với cha rồi,chán thiệt
  4. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ! Đĩa nộm hả con ? Chuyện nhỏ ! Hôm qua bọn này đi chơi, uống Cafe ở Phố cổ vui vãi. thế mà con ko đi tiếc nhỉ ? Hôm qua cha chụp cho BA cái pic hơi bị hay ! Fê luôn !
    Con ko có tội mà cũng post bài ở đây ! 6h hôm nay chuẩn bị ăn đòn nhé ! Ai chát chit ở đây sẽ cho ăn đòn khi offline
    Nói nhỏ cái ! Cái áo đấy vẫn ở nhà con à ? Thế còn cái quần của cha, sao con ko mang đi ! Ha ha ha ha ha
    Quyết chiếm Huệ của Bảo Anh ha ha ha
  5. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Cam on cha da nghe con noi nhung loi nay.
    Cha của con, hình như con đang có tình củm với 1 người thì phải. Chết rùi. Con đã tự nói với bản thân rằng: con sẽ không yêu ai nữa cho đến khi con học xong. Chết rùi, bây giờ con phải làm sao hả cha.
    Có lẽ con chỉ biết nên thú tội với cha, để con không còn cảm thấy không mang tội lỗi với người mà con thích. hehe.
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Cha oi,hom nay con da mang cai tui quan ao cua cha roi day chu,nhung lai quen k treo len xe,the co chet k.Con cam cua cha phai den nua thang roi y nhi.Keo cai ao no moc thi chet
  7. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    sau một thời gian hoạt động sôi nổi, hình như box 85 co vẻ chững lại, cũng có thể là hết chuyện để post, một lí do nữa là ngày thi sắp đến gần rồi. cha ơi, sắp thi rồi mà con vẫn hay rủ măy thằng lớp 12 học thêm đi chơi điện tử có phải là tội lỗi không. con bây giờ đã thành đại ca cầm đầu chúng nó rồi
  8. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hì hì !
    Chuyện thua chính bản thân mình là chuyện bình thường mà con ! Con việc gì fải suy nghĩ làm gì cho đau đầu, nhất là chuyện tình củm, làm sao con điều khiển nó được hả con ? Mà cha biết cái ?othằng ôn? đấy rồi con ạ ! Trông nó cũng được đấy, chúc 2 con happy !
  9. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi,hom qua chát với 1 người,hic,con nỡ nói làm anh ý tức ,phải làm sao đây cha.Đã thế lại đổ dầu vào lửa nữa chứ,chán quá.
    Nhưng tức lắm,hôm qua vừa hỏi con câu đấy,hôm nay chat lại hỏi tiếp,chẳng nhẽ k đọc câu trả lời của con à?tức nên con nói la:"Nói nhiều quá,hỏi ít đi được k"
    HCI nghĩ lại ,tỗi lỗi tài đình
  10. pk_express

    pk_express Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nói sao bây giờ nhỉ?Cha ơi,cha xem thử những điều con nói ra đây liệu có phải là tội lỗi ko ạ?
    Vào 1 ngày đẹp trời....con ra đường và gặp 1 cô bé cực kì là dễ thương...Và cha biết làm sao ko?....Con đã ko thể nào mà ko dán mắt chiêm ngưỡng và dường như con đã bị cô ấy hút hồn...Oh ,how nice,cô ấy mới tuyệt làm sao.Nhưng cha biết câu truyện diễn biến ra sao tiếp ko?...Con phóng xe đuổi theo cô ấy và rùi khuân măt ấy hiện ra...oh,no..Howwwwwwww nice!!!!!!.Đã nhiều lần con rơi vào tình trạng đó rồi...Cha có cách nào giup con ko?Help meeeeeeeeee.................eeee

Chia sẻ trang này