1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. z_125

    z_125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    hừ
    Được z_125 sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 18/05/2004
  2. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Cha oi! Thang day la thang nao ma cha biet? Ah con biet rui`, cha chac la hieu con lam day. Du sao cung cam on cha nhieu nhieu.
    Con chua biet truoc duoc tuong lai cha ah. Vi con chua tin tuong vao nguoi ta, va tinh cam cua chinh con.
    " Co chua moi biet duoc."
  3. daizabao

    daizabao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    0
    Miẹ ! Chúa thì cũng chắc đ.. j biết dc.
    Ui Amen , cha ơi con lại nhỡ mồm chửi bậy nữa rùi ! ***k

  4. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cha cũng có lúc bị ốm sao cha?Chắc nhiều tội quá nên chúa trừng phạt cha rồi.Tội quá.Con mong cha chóng khoẻ,để còn nghe những lời xưng tội của người khác chứ.Con ko có tội nhé,con trong sáng,ngây thơ lắm,ko biết gì đâu à.
  5. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Trong các con chiên thì cha quý Visster3 này nhất đấy !
    Chuyện mà con hỏi à ? Con ko biết là Box85 đang có 1 war giữa new mem và old mem sao ? Tất nhiên bọn old mem có lợi thế vì nó có thằng làm Mod mà !
    Còn cái chuyện chơi điện tử hả con ? Cha cũng chẳng biết khuyên con như thế nào cả, khuyên con bỏ đt thì cũng ko được, vì nó là giải trí mà, còn khuyên con chơi tiếp thì càng ko được, như thế khác nào bảo con đừng học nữa !
    Cha chỉ có 1 câu này tặng con thôi ! " Thời gian thì có nhiều nhưng có học ko mới là chủ yếu" Chúc con có 1 định hướng rõ ràng giữa chơi game và học.
    À ? Hôm nào cha con mình làm quả Deathmatch đê, cha lâu lắm ko chơi rồi đấy, nhưng chưa chắc đã là gà đâu ! Okie ?
  6. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình hình mà như con nói thì việc gì con fải xưng tội hả con ?
    Người kém IQ như thế thì quan tâm làm gì ! Mà cha nói thật, thằng nào mà giận 1 đứa con gái vì 1 cái câu giở hơi như thế thôi thì cha cũng khinh nó luôn ! Hỏi nhỏ chút " BA à ?"
  7. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cái chuyện này là bình thường mà con ! Tội lỗi khỉ gì cơ chứ ! Nhưng con nhớ cẩn thận nhé !
    Thứ nhất : Ngắm nó ít thôi, nhìn đường đi, ko lại bị như Z125 thì chết. Hê hê
    Thứ hai : Nếu nó đi cùng hội thì tránh xa là fương fáp tối ưu
    Okie ? Have funs !
  8. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Thằng con này lúc nào cũng thấy lô đề !
    Hôm nay đánh lô 13 đi !
    Con vừa đâm nhau ---> đen
    Cha đang ốm------------> đen
    Trượt lô mấy hôm ------> đen
    Đánh đê !
  9. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn con đã hỏi thăm cha !
    Cha ốm 3 ngày rồi ! Hôm trước bọn con ăn ở TQT nhưng cha cũng ko đến được Hôm nay đỡ đỡ 1 chút, vào FXT thấy cả 1 đống tội. Choáng ! Nhưng ko sao ! Nhiệm vụ của cha là tư vấn cho các con mà !
  10. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Con nghĩ mình chẳng có tội gì cả nhưng cha ơi.
    Hôm nay con nhận được một lá thư, lá thư ấy viết rằng con chẳng bao giờ quan tâm đến mọi người xung quanh, chẳng bao giờ đem lại hạnh phúc cho người khác mà sẽ chỉ đem lại đau khổ cho họ thôi.
    Vậy mà lâu nay con nghĩ rằng con vẫn luôn sống hết mình vì bạn bè. Con đã viết thư trả lời họ là: họ chẳng bao giờ có thể hiểu những việc con làm, họ chỉ luôn nhìn thấy một cách phiến diện về con. Họ thậm chí chưa bao giờ nói chuyện với con làm sao họ có thể kết luận như thế chứ. Vì vậy con chán và cả thất vọng nữa.
    " Những việc mình nhìn thấy trước mắt còn chưa hẳn đã là sự thực, huống hồ..."
    Vậy con có tội không cha, với tư cách là một cha cố hãy trả lời con thành thực. Thanks.

Chia sẻ trang này