1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    lạy chúa ,con dạo này đã vì cái tội tham ăn, ăn quá nhiều tối tối con đều tẩm bổ những món bổ béo: bún ốc, mỳ vằn thắn, ko thì bít tết bánh bao... Sáng sáng con đều uống sữa cô gái Hà Lan, nhưng cảm thấy chưa đủ, con còn ăn thêm 2 cái bánh mỳ Kinh Đô socola 1000. VÌ các bạn ở lớp đòi ăn cùng nên con đã lén lút mua, ăn một mình , mà ko chia sẻ với các bạn, con thật là tội lỗi. Và khi nào phải cho các bạn thì con mua cái 2500/1 cái, nó to hơn và có vẻ dễ san sẻ hơn.. Ôi tội của con là tham ăn và ăn mảnh ... và.. lạy chúa tha cho con cái tội tham ăn...để con có thể nhỏ nhắn xinh xắn!.
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc.Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền.Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang. Nhớ duyên dáng,ngây thơ mà xảo quyệt!
  2. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình bảo là đi học thêm thế mà lại lên TTVN chơi ! Lại mắc tội nữa rồi !
    Mình còn có 1 tội nữa là tiêu tiền nhanh vãi lúa ! Chưa kiếm được đồng nào mà lại fung fí rất nhiều thứ lung tung. Tội lỗi wá !
    Blue    * * * * *    Storm
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Mô phật,xin chúa tha tội cho con.......
    Sáng nay con đã có 1 kế hoạch thật điên rồ:Do sẽ bảo lưu nên con định phá tiết con mụ mà con ghét nhất.nghĩ bụng nói chuyện rồi chẳng may bị gọi lên bảng tra hỏi thì ÊHHHEHe,biết tay nhau ngay.May kế hoạch không thực hiện được ...và cả buổi con ngồi học chăm chỉ.HIC,chúa hiền từ,con sẽ ăn chay trong 3 h
  4. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    A di dà Phật , nói là xưng tội thì cũng chả phải , vì dân theo Đạo Thiên Chúa mới xưng tội , mới cả mình cũng chả phải xưng tội của mình . Mình xưng giùm bà hàng xóm ở cùng nhà cũ !
    Thôi thì trót là xưng tội thì Lạy Chúa vậy .
    Tội thứ nhất : Giả dối trong tình yêu ( đã trót lừa tình 1 lô 1 lốc người , cướp người yêu của một số người )
    Tội thứ hai : Đạo đức giả : Theo Phật dạy thì thuộc loại người , mồm giảng Kinh nhưng thực chất là che giấu cái xấu xa bì ổi của mình ( tởm thật !!! )
    Tội thứ ba : Tạm gọi là vay không hoàn trả ( dùng từ này thì chính xác quá ) : Mới đầu chịu khó trả tiền khi chi tiêu 1 số việc cho người khác ( tất nhiên là tầm vài chục euro ) Sau đó là lợi dụng lòng tin vay từ vài lít đến vài nghìn euro ... Rồi đánh bài .. từ từ , chưa có ciền rả !!!
    Đấy , xưng tội giùm rồi đấy ! Khiếp quá , xưng tội dùm mà cũng thấy nổi cả gai ốc !
    Hy vọng là bà hàng xóm ở cùng nhà cũ biết sai mà sửa , đời này để người ta gọi tên mình tử tế mới khó , chứ gọi làm " phở " thì dễ lắm , bà hàng xóm ở nhà cũ ạ !!!
    ( Mà mụ í có đọc được dek đâu nhể ? Phí công mình ... )
    Nous, on était pas comme les autresNous, on décidait d?Títre entre autresLes plus forts, les plus fousNous on avait rien à prouverNous, on avait rien à gâcherSauf, sauf notre libertéNous, on a rien vu passerRien vu se déchirerPas míme la force de ces annéesNous , on a joué le tout pour le toutOn s?Test dis on s?Ten foutOn a l?Tunivers rien qu?Tà nous
  5. sap_chet_van_yeu_doi

    sap_chet_van_yeu_doi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    nhớ là mấy hôm nay mình toàn phải cãi nhau...nhưng mà chắc chắn chẳng phải là cái tội...bởi nếu có tội thì cái đứa gây sự với mình nó mắc tội trước rồi...hehe

    Nhớ là mấy hôm nay mình toàn được ăn mà ko mất tiền...nếu đấy nó là cái tội thì mình lại cam đoan cái đứa nó bỏ tiền ra nó bao mình là cái đứa mắc tội to nhất

    Nhớ là mấy hôm nay mình toàn lượn lờ ngoài đường........nếu như lượn lờ nhiều nó là cái tội thì mình lại xin cam đoan cái tội to đấy nó thuộc về cái xe đầy xăng của mình chứ chẳng phải tội của mình
    Nhớ mấy hôm nay mình hay buột miệng chửi thề...nếu chửi thề là có tội thì mình xin cam đoan cái tội đó nó thuộc về mấy cái lí do cực... khiến mình phải buột miệng...mk
    Nói đi nói lại thì mình thấy mình chẳng có cái tội rì cả....nghĩ cũng lạ...mình ngoan thế cơ chứ
                                   TTTTTTTTT
    [​IMG]
  6. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên, em xinh bày tỏ sự ngưỡng mộ vô cùng đối với chữ kí của bác kùn (bông)! Được đấy, giống hệt "nàng ngốc nói chưa" của em... nêu lên, đánh thẳng vào bản chất...
    Hôm nay chồng lại viết thư làm quen với 1 em nữa vợ ạ, đó là tất cả những gì muốn xưng tội! Cũng chưa làm quen vì cái bọn con trai BK mà, cứ sồn sồn lên, mình chưa xong mà cứ giục, mà bọn bạn mình toàn nhìn về phía đó, rồi cười hí hí hí, vợ ạ, chồng thật, chồng thất vọng về bọn ló quá, tí nữa thì lại làm quen được thêm "bông hoa của rừng núi" BK ko cơ chứ, chúng nó cứ nhìn, cứ hí hí, roài bình loạn, đầu tiên bạn ấy đỏ mặt (hay đỏ mặt từ lúc mượn bút của chồng trong thư viện), rồi bạn ấy đứng dậy, trả bút chồng, nói merci, rồi lạy chúa, hình như nàng... (dùng từ thôn quê 1 tí) nháy mắt với chồng (ko bít có nhìn nhầm ko), rồi chẳng để chồng kịp nói gì, bạn ấy đã ra đến cổng thư viện, chồng ú ớ nhìn theo: bạn gì ơi... giữa tiếng cười sằng sặc, hồng hộc, bình bịch... của cái lũ bạn "ko bít đến nội quy thư viện".... Cũng may, nhờ đó, chồng vẫn còn là chồng của vợ, và vẫn yên tâm yêu vợ mình...
    Xưng tội thía thôi! Khi khác làm phát khác!
    Đến hay là nét mặt hồ Hồ GươmVừa xanh đấy như lòng người dễ hiểuTrời chuyển gió phải chăng hồ mềm yếuNên đổi thay rồi một sắc ưu tư
     
  7. choe04013000

    choe04013000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    vấn đề thật là vấn đè nếu như con nói răng con ghét thằng nào tên ZAI ZAI thì lũ con gái lớp con sẽ bâu vào chửi rủa mình .. nhung con không thẻ không nói ra tâm nguyện giết thằng zai zaui đó được ... lạy chúa làm lành
    Tất cả chúng ta đều là những thiên thần chỉ có một cánh chỉ có giúp đỡ lần nhau thì chúng ta mới có thể bay lên được
     
  8. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Lạy Chúa !
    Hôm nay mình nghĩ đi nghĩ lại thì thấy mình cũng nhiều tội ra fết !
    -- Đùa bỡn với tình yêu : Hu hu , đây là hồi xưa thôi , bây giờ thì suy nghĩ chín chắn rồi, thấy học quan trọng hơn nhiều !
    -- Vay tiền thì lâu trả ( chứ ko fải là ko trả )
    -- Hay giết thú vật ( Ex ruồi muỗi rán..... hê hê )
    --Tiêu tiền thì vô tội vạ
    --....
    --...
    Đêm nay nằm nghĩ tiếp ! Mong là Chúa sẽ tha tội cho con !
    Amen
    Hãy tin vào Chúa, nhưng ra đường hãy khoá cổ xe lại
    Blue    * * * * *    Storm
  9. still_loving_you2614

    still_loving_you2614 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chồng thế đấy, tức không chịu được, thích thì cứ đi đi..........
    Hic hic, hôm nay bùng học đi chat thế có phải là tội không nhỉ,mà thực ra thi ca nào của ông này dạy mà mình chẳng bùng...có gì là lạ đâu nhỉ...
    hungnm và chip[​IMG]
  10. xinhxinhnhacvien85

    xinhxinhnhacvien85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Ngồi post bài mà cứ thấy lo.Mình là đứa đầu tiên trong lớp rủ tụi nó bùng tiết thể dục.2h vào học,2h10'' ko thấy cô đến,mình là chủ xướng rủ chúng nó về.Thế có chết ko chứ.Cô đến ko thấy ai mà ohát hiện ra mình đầu trò,có mà chết cả lũ.Lạy chúa tha tội cho con...
    Mình có phải là cô nàng ngổ ngáo ko nhỉ?
    ... Em đang cô đơn,ai yêu em hông?^_^

Chia sẻ trang này