1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hic ! Cha hiểu tâm trạng của con rồi, bởi vì cha cũng đã từng ko dám đưa cái bill ra nữa bởi nó là 1 số tiền quá lớn !
    Cha nghĩ trong trường hợp này con nên nói dối 1 chút cho vui cửa vui nhà, con nói là tháng này con fải làm 1 bài tiểu luận nên con fải lên Net nhiều để lấy tư liệu ! Cha ko khuyên con nên nói dối nhưng nhiều khi nói dối thì tốt hơn đấy con ạ ! Chúc vui !
  2. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    To Juhan : Cha nghĩ con nên sắp xếp 1 buổi để đến thăm nó đi, tình bạn quan trọng lắm đấy con ạ !
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cha nói sao nếu nó chính là thằng đặt máy của con?mà k pahỉ nó đặt mà nó cho thằng bạn nó mượn máy của con đi đặt?hì hì,vẫn thấy nhớ nó mới hay.Bố khỉ.
  4. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi,kíu con với!!!Chuyện là thế này cha ạ,sáng nay con bị dơi hơi,dậy rõ sớm rồi đi ăn sáng.Thế là con gặp thằng bạn con mà nếu con nhớ không nhầm thì con chơi với nó từ hồi cấp 2(tất nhiên là ra trường rồi cho đến tận ngày hôm qua chưa gặp lại lần nào).Hỏi han được vài ba câu chuyện,tự dưng nó hỏi con là chiều có nhà không,để nó xuống.Con thì thật thà lại còn quý bạn cha ạ,trả lời hồn nhiên là có.Tưởng chiều được vụ ăn uống hay đại loại gì đấy thì nó đập ngay cái thiếp cưới vào mặt con cha ạ.Vừa mới ăn 1 đám xong,lại đến đám này.Nhưng mà cha ạ,đám kia là bạn thân con đã đành chứ còn.....tự dưng mất xiền oan uổng,mà con thì đã làm ra kinh tế đâu chứBây giờ đi cũng dở mà không đi cũng dở cha ạ.Một phần là chúng nó bây giờ đi là có đôi,có cặp,thứ 2 nữa là bạn lâu lắm rồi,chắc gì đến đấy mình đã gặp được đứa nào quen(tại con hỏi nó là có mời những đứa mà con biết không thì nó kêu là không)Mà tính con thì hay ngượng trước đám đông,đến giờ cỗ,cứ ngại mà ngồi cắn đũa thì chết.Sao bây giờ hả cha?
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Ê,tao đi với.Mày lo phong bì,tao lo chuyện ăn uống cho.Được quá đi chứ.
  6. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này "người lớn" nhỉ ?
    Hê hê, cha khuyên là con nên đi, vì nhiều lý do
    Thứ nhất là con sẽ biết nhà nó, mà kiểu gì mà con chả cưới, hê hê, mai sau trả thù, nếu thích thì cưới luôn đi
    Thứ 2 là nó (đã từng) là bạn con, mà bạn bè ko chơi với nhau thì nói làm cái gì
    Thứ 3 là nó đã mất công mời, chứng tỏ nó cũng có lòng
    .............................
    Cha khuyên con như vậy còn đi hay ko thì tuỳ con thôi !
    Mà cha nghĩ cưới xin bây giờ bựa nhỉ ? Cơm bụi giá cao
  7. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thanks cha rất là nhìu!Con lại phải đầu tư 1 vụ nữa mà chắc sẽ lâu lắm mới thu dược lại vốn đây,mà có khi là còn lỗ ý cha ạ.
  8. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    cha ơi, sao cha để phòng xưng tội đìu hui thế hả cha. cha ơi, cá cược bóng đá có phải là tội lỗi không cha, nếu nó là tội lỗi thì chắc hè năm nay con chả làm ăn được gì rồi. mong cha cho con lời khuyên
  9. cold_winter

    cold_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Meo ơi , he he, cho chị xin lỗi cưng nha .Không fải chị cố ý đâu mà... he he...chị cố tình đấy Chị bịt rùi, cưng không cần fải gào lên như dzẫy, chị nghe rùi mừ .
    Im ngay, chị đang... xưng tội mừ.Đã bảo im mừ , cưng ngoan im lặng nào.
    A, con xin lỗi ,tai nó làm con fân tâm , con xưng tiếp hen . Tha tội cho con, con yêu...he he...NÓ...đó từ thuở lọt lòng , đến giờ tình iu trong con hổng nhạt fai chút nèo mà càng ngày càng...sâu đậm .Hu hu, đêm đêm hổng có nó con không ngủ được , con trằn trọc thao thức trong khi ...huhu...nó ngủ suốt ngày chẳng đếm xỉa gì đến con ...
    Tha tội cho con...zì zậy ...he he ...con đã gây tội lỗi cho
    "người con iu".Hu hu, con đã bóp cổ nè, con không cho ngủ nè, con không cho ăn nè , không cho đi chơi nè ( mà nó ngủ suốt ngày nên tội lỗi này hổng tính ha ), còn nhìu nhìu lắm nhưng con không nhớ hết .A, hình như con còn thắt nơ cho nó đến nỗi..he he...con hơi mạnh tay ,,,đến khi thấy nó lè lưỡi ra...con mới sợ.Hu hu, sịtttttttttttttttttt....
    Thôi con zìa đây , mai con wa chơi nữa nha , con zìa cho nó ăn đây ....he he.
  10. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi , con thấy cắn rứt lương tâm quá ( thảo nào muỗi cứ đốt con ) . Tối nay con bẩu anh là con bận . Nhưng thực ra là con đi chơi với mấy ông anh bà chị của con . Lâu lắm rồi con ko được ăn mặc thoải mái . Vì anh bảo anh ko thích con gái đú . Mà cái định nghĩa đú ở Hn dở hơi lắm . Mặc 2 dây cũng là đú mới ngu . Ở bên kia chả sao cả , mà con lại trót mua bao nhiêu là 2 dây , yếm với quây mới đau chứ . Bây giờ chỉ được ngắm deck được mặc . Hôm trước chị Diệp đi Hongkong về lại mua cho con 1 cái áo quai chéo nữa ( đẹp fết ! ) nên hôm nay con phải trốn anh , mặc cái áo í đi chơi ( tội lỗi quá -> giờ bị muỗi đốt )
    Chời ơi , con nhớ anh quá ! Giá mà tối nay được gặp anh nhỉ ? Dù con có ghét bóng đá con cũng mún ngồi bên anh xem trận Anh-Pháp . Con thích Anh , vì con Beckham . Nhưng con cũng có duyên nợ với Pháp vì đó là nơi con đã từng sống ( ngắn ngủi ! )
    Hy vọng Anh thắng Pháp

Chia sẻ trang này