1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế con muốn mình đầy tội lỗi à ?
    Con người ta sống trên đời thì cũng fải có cái này cái kia chứ ! Người khôn ngoan là người biết dung hoà cả sung sướng lẫn khổ đau, cha nghĩ con cũng khôn ngoan và thông minh đấy chứ !
    Hẹn gặp lại con khi con có tội, đừng để vào tù là được, dạo này GPRS ở trong tù kém lắm !
  2. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Ơ thế con muốn mình đầy tội lỗi à ?
    Con người ta sống trên đời thì cũng fải có cái này cái kia chứ ! Người khôn ngoan là người biết dung hoà cả sung sướng lẫn khổ đau, cha nghĩ con cũng khôn ngoan và thông minh đấy chứ !
    Hẹn gặp lại con khi con có tội, đừng để vào tù là được, dạo này GPRS ở trong tù kém lắm !
  3. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là cha cũng ko hiểu cái chuyện của con lắm nhưng hình như nó thuộc lĩnh vực tình củm thì fải ! Thông cảm cho cha nhé ! Cha ko hiểu thì cha chẳng biết khuyên con thế nào mà chỉ biết chúc cho con qua được cái tình trạng này thôi !
  4. nostalgia1310

    nostalgia1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, hôm nay con muốn xưng tội với cha, vì tội của con lớn lắm. Mấy hôm trươc con đã nói dối anh rằng con cũng thích mèo như anh thích mèo vậy. Đã thế còn chuyện bóng đá nữa chứ, con là con rất ghét bóng đá, mười mấy thằng tranh nhau quả bóng. Tại vì anh thích nhất là mèo, va xem bóng đá và chơi PS thì thôi rồi, quên cả người yêu luôn, chính vì thế mà con nói với anh rằng con cũng thích xem bóng đá, con yêu mèo...huhuhu( bọn mèo thì kô thể chịu nổi, lông nó bay vào mũi con làm con bị dị ứng va ho liên tục) Àh mà còn chuyện đi bộ nữa chứ, anh thì quen đi bộ rùi, còn con thi là công chúa cưng của mẹ nên có bao giờ phải đi bộ đâu, chỉ toàn được đèo thôi...
    Nhưng mà mấy hôm nay, kể từ sau hôm thức đêm xem Euro , thì hình như thấy cũng thích thích. Mà còn đuợc ngắm mấy anh ccầu thủ đẹp trai nữa chứ. Kể ra anh thích bóng đá cũng đúng.
    Hôm trước còn phải lục tung đốnng đồ lên để tìm đôi giầy của mình, để đi bộ cùng anh..huhu, nhưng mà vẫn thấy đau chân. Kô sao vì anh nên con sẽ cố gắng, cố gắng tập đi bộ, mà kô khéo con lại mê bóng đá và PS hơn anh nữa chứ. Con mèo nhà con cũng ngoan, nó hình như kết con thì phải, hehehehe. Hì , vì con muốn trong tương lai xa người xem bóng đá với anh mỗi đêm sẽ là con, đi chơi PS với anh cũng là con. Bọn con sẽ cùng nhau nuôi 1 con mèo vàng thật béo uuuuuu. Ôi cha ơi, con kô biêt rồi con sẽ chiịu được lông của con mèo đó đến khi nào...
  5. cold_winter

    cold_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cha ưi , hổng lẽ có tội lỗi mới được gặp cha sao ?Trùi, hơi ác đó cha !
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Sorry Đức Cha..xin thứ lỗi cho tội đồ này đã quấy rầy những time quý báu của cha.
    Nhưng chỉ là con có ý tốt thôi, muốn được trò chuyện cùng cha và để với bớt những áy náy trong trái tim tội lỗi, chỉ là muốn bày tỏ với đức cha và mún xin một vài lời khuyên!
    Một đôi điều tâm sự..khi mà đức cha là người học rộng biết nhiều (đôi khi từng trải hơn con)
    Đã được nghe danh từ lâu..nay được diện kiến quả là danh bất hư truyền...bao giờ có dịp được ngồi cùng bàn với cha quả là điều vinh hạnh cho một tín đồ như con
    Mong sớm được gặp lại đức cha..
  7. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Cha à,dạo này con chẳng có tội gì ,chỉ vì lâu lâu ko gặp nên ghé qua xem công việc của cha dạo này thế nào thôi.Xem ra cha vẫn đắt khách cha nhờ
    Khoe với cha một sự tiến bộ của con:cái hoá đơn điện thoại chỉ tính tiền chục thôi cha ạ.Một thành công phải ko cha
  8. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Con à ? Yêu nhau đâu fải là cùng chung sở thích đâu !
    Yêu nhau nhưng mà mỗi người đều có 1 cuộc sống riêng, 1 sở thích riênh, cái quan trọng khi 2 người yêu nhau là biết dung hoà 2 cá tính hay sở thích của nhau chứ ko fải là cứ fải thích theo cái sở thích của 1 bên, nhưng mà nè, bóng đá mà ko thích thì hơi U.F.O đấy ! Chúc con và nó vui vẻ ! Cha thấy 2 đứa hạnh phúc là cha vui rồi !
  9. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa là như thế nhưng bây giờ cha đang định chuyển Phòng xưng tội thành phòng tâm sự của cha và các con chiên đây, bởi vì nhiều bài viết tâm sự hơn là xưng tội. Các con đồng ý ko ? Có chuyện gì các con cũng có thể tâm sự với cha, vui hay buồn, thất vọng hay vui vẻ...... ko cần thiết là tội lỗi ! Okie ?
  10. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Okie thôi, điều đó sắp thành hiện thực bởi vì HĐT sắp off mà cha lại là hội trưởng ! Lúc đó tha hồ mà xin chữ kí nhé ! ! Hẹn gặp lại !

Chia sẻ trang này