1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cmmd

    cmmd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Cha nèo!Ông ý nghỉ hưu rồi!CHỗ đất này tôi quản lí!Chuẩn bị xây khách sạn đây
  2. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi ! Thế là cha bi bi cai 4rum này thậy àh. Hic hic hic ! thế thì từ bi giờ ai nghe tụi con xưng tội nữa đây ! Nhưng dù cha có bỏ rơi cái topic này thì tụi con vẫn luôn nhớ về cha như một người cha tuyệt vời......
    Con vẫn còn nhiều tội thế này, bi giờ ai nghe con đây ! hôm qua con đã trốn học đi chơi với Người ta một ngày. Bây giờ vô xưng tội đây ! Mặc dù cha đã đi xa, và con cũng chẳng hối hận , nhưng mà vẫn muốn xưng ttọi, để nhắc nhở mình lần sau không được thế !!! Hic hic hic !!! Hu hu hu
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Con ơi...Cha trưởng đã ra đi với một lời từ biệt..còn Cha dượng giờ lên thay
    .....Trốn học là một điều ko nên làm nếu ko muốn nói là rất xấu..nhưng có thể hiểu là vì tình cảm của con nên con có thể bỏ tất cả để có những giây phút hạnh phúc..
    Người ta rất ít khi được hạnh phúc bằng việc đánh đổi điều gì đó..con như thế là khá dũng cảm đấy
    Trốn học một ngày cũng chẳng chết ai, con cũng chẳng giỏi lên được hay dốt đi..tất nhiên ko phải 1 tháng 30 ngày mà con trốn đến 26 ngày
    Cha cũng thi thoảng...bùng liên hồi để về sau ko phải hối hận
    Thay mặt thánh Ala cha giảm tội cho con Amen..chúc con hạnh phúc
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Các con còn nhỏ mà đã có tội rồi hẻ
    Thay mặt bề trên (không dám xưng thánh hí hí) ta phạt thêm các con vì ..mới bé nứt mắt ra mà đã bầy đặt tội với lỗi
    Amen !
  5. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0

    Các con còn nhỏ mà đã có tội rồi hẻ
    Thay mặt bề trên (không dám xưng thánh hí hí) ta phạt thêm các con vì ..mới bé nứt mắt ra mà đã bầy đặt tội với lỗi
    Amen !
    ở đời thì ai mà chẳng có lỗi, chả cứ gì lớn hay bé. ko hiểu IQ của bác này bao nhiêu mà nói câu đấy nhỉ.
    to congtu_omai: thế là box cũng mất đi một thành viên tích cực nhỉ. không biết lần sinh nhật box tới có đi không nhỉ để gặp mặt. còn chuyện lên nét để lang thang thì cũng không đúng lắm. có cần gì nhiều thời gian đâu, mỗi ngày 15 phút chắc cũng đủ lướt tội cho các con chiên. nhưng vì cha đã quyết như thế thì cũng không nên ép.
    to lovelinh: có lẽ cũng phải mất một thời gian để quen với việc này, và lovelinh cũng sẽ phải cố gắng rất nhiều để thể hiện năng lực của bản thân, và thay thế được congtu_omai. có lẽ rất khó khăn nhưng làm thằng con trai thì chả có gì phải sợ. cố lên, tùng tùng tùng, cố lên
  6. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0

    Các con còn nhỏ mà đã có tội rồi hẻ
    Thay mặt bề trên (không dám xưng thánh hí hí) ta phạt thêm các con vì ..mới bé nứt mắt ra mà đã bầy đặt tội với lỗi
    Amen !
    ở đời thì ai mà chẳng có lỗi, chả cứ gì lớn hay bé. ko hiểu IQ của bác này bao nhiêu mà nói câu đấy nhỉ.
    to congtu_omai: thế là box cũng mất đi một thành viên tích cực nhỉ. không biết lần sinh nhật box tới có đi không nhỉ để gặp mặt. còn chuyện lên nét để lang thang thì cũng không đúng lắm. có cần gì nhiều thời gian đâu, mỗi ngày 15 phút chắc cũng đủ lướt tội cho các con chiên. nhưng vì cha đã quyết như thế thì cũng không nên ép.
    to lovelinh: có lẽ cũng phải mất một thời gian để quen với việc này, và lovelinh cũng sẽ phải cố gắng rất nhiều để thể hiện năng lực của bản thân, và thay thế được congtu_omai. có lẽ rất khó khăn nhưng làm thằng con trai thì chả có gì phải sợ. cố lên, tùng tùng tùng, cố lên
  7. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cha dượng ơi ! Ăn nhiều có phải là tội không hả cha ????Con nghĩ là không, nhưng ăn nhiều tới mức bị dau dạ dày thì chắc là tội thật cha nhỉ ??????
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hik...ăn nhiều cũng có tội đấy con ạ! thứ nhất là làm tội cái dạ dày của con, chắc chắn là nó hoạt động quá nhiều thì tuổi thọ của nó sẽ giảm....chuyện bục dạ dày chỉ còn là sớm hay muộn
    thứ 2: ăn nhiều thì..dễ béo phì và sẽ phát sinh một số vấn đề khác như...đi giảm cân, làm mọi cái để thân hình trở nên minhon như ngày nào (nhưng đáng tiếc là có cầu chúa cũng vô ích vì chúa cũng bó tay )
  9. subin

    subin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi..chả bít con có tội ko nhưng chắc là con ko làm sai đâu...vì vậy chúa có thương con xin chúa hãy để cho hắn và những đứa xấu tính thừa hơi biến đi..hoặc chúa hãy bắn rụng cánh bọn chim lợn nhiều chuyện đang bay quanh đầu con ..."hậu hoả" con sẽ chuyển phát nhanh cho chúa sau Amen!

    Được subin sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 13/07/2004
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Những đứa xấu tính thì hy vọng có thể làm chúng bay đi được...nhưng để hắn bay đi thì cha e rằng có người sẽ đau khổ vì hắn..đến lúc đấy thì thánh cũng chả giúp được con thôi thì thà chấp nhận 1 tính xấu của hắn còn hơn con ạ ! với lại giúp nhau sửa đổi tính xấu cũng là một điều rất tốt khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn...!! vậy tại sao ko chọn giải pháp giải quyết mà lại đi chốn chạy thế nhỉ?
    Ngày xưa cha được giải quán quân về bắn chim... bắn rụng cánh vài con chim lợn chỉ là chuyện nhỏ thôi nhưng bắn bao nhiêu thì có bấy nhiêu con khác sẽ vây quanh con như vậy con càng bị làm phiền tệ tốt nhất con hãy làm thân với bọn chim lợn ấy..biết đâu chính chúng sẽ giúp con được nhiều điều..
    Chúc con may mắn với hắn và lũ chim lợn
    ...wên...số seri để chuyển phát nhanh vô tài khoản của cha là: 0904332621 ...(con nhớ nhá )

Chia sẻ trang này