1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. subin

    subin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa,con đã wên hắn rùi,đã nguội lạnh rùi..giờ trong lòng con chỉ có ghét ghét ghét , trong đầu con chỉ lớn vởn chữ "kill"..nếu chúa ko cho hắn biến đi thì con cũng can chúa,chúa lướt nhẹ cho con nhờ...no act,no money chúa wên vụ hậu hoả đi nhé
  2. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi ! Hôm nay con mới biết mình là con bé ngốc nhất quả đất ( nhì Đông Dương! ). Mấy hôm vừa rồi con giận Người ta ghê ! Bởi vì người ta lại........đánh nhau mặc dù đã từng thề sống thề chết với con là sẽ không làm thế nữa !( trời ơi ! Nếu Cha đã từng qua cái tuổi 17 thì may ra cha hiểu được cái bọn con trai ấy..........!) Nhưng mà hôm nay con mới biết là hắn đánh nhau là vì cái bọn ấy định trêu con. Hic hic hic......... !!! Thế mà mấy ngày nay con đã làm gì với hắn nào (Chẳng dám nghĩ lại nữa vì thấy tội lỗi quá !!!!) Hu hu hu, con phải làm gì bây giờ hả cha, Người ta cứ giận con còn hơn là tỏ ra "no problem " như thế.....
  3. gokilu

    gokilu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    tại sao không bao giờ tôi làm điều gì đúng cả nhỉ? Người ta có tình cảm với tôi, tôi cũng có cảm tình với người ta. Vậy mà khi đi chơi, khi ngồi uống nước nói chuyện với nhau mà tôi không một lần cầm tay, không một lần dám nói lên "anh yêu em". Để bây giờ tôi ân hận quá, vì người ta nghĩ tôi không thật lòng, nhưng chúa ới, chúa biết mà, tôi yêu em lắm. God Only Know I Love yoU.
  4. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    ước gì anh có thể làm thời gian quay trở lại. Ước gì anh đã không ném món quà xuống đất khi em từ chối nhận nó bởi vì một lý do rất đơn giản: " Em muốn làm bạn của anh".
    Anh ân hận vô cùng nhưng em đã đi xa, thật xa. Anh chưa kịp nói với em lời xin lỗi. Chắc đó là do số phận trừng phạt anh.
    Buồn quá.
    Sao mình lại nông nổi thế nhỉ? Em có nghe và tha thứ cho anh.?
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu..(trâu giấy ) đấm đá khởi động chân tay là chuyện bình thường ấy mà con...với lại người ta có lí do chính đáng để ra tay " anh Hùng cứu danh dự Mỹ Nhân "
    Một phút nông nổi cũng khiến nhiều chuyện hiểu lầm..nhưng con cần phải xem lại kĩ vấn đề ntn rồi hẵng ...tội lỗi
    Đến làm lành đi con... chân trọng người ta một chút...và cám ơn những gì mà người ta đã làm cho con...bằng ánh mắt và nụ cười luôn nở trên môi..cha tin người ta sẽ bỏ qua hết mà
    Chúc một buổi tối vui vẻ nha
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Chúa biết..và cha cũng biết...khổ thân con
    Cha cho con một câu nhé " Hạnh phúc luôn đến với người dũng cảm "
    Đôi khi sự mạnh bạo là rất cần thiết...cơ hội chỉ đến một lần, đừng bỏ lỡ nó bởi vì để tìm kiếm cơ hội thứ 2 con người ta dễ trở nên vô vọng............
    Con hãy nhìn tình yêu bằng tâm hồn chứa đầy những điều tốt đẹp...nhìn vào đôi mắt của người ấy..con sẽ hiểu mình phải làm gì
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Có ước thế hay ước nữa thì Chúa cũng chịu con à..! cái điều quan trọng là trái tim con có biết tha thứ hay bao dung ko thôi...một chút ích kỉ sẽ khiến người ta ân hận cả đời..đơn giản vì khi ấy người ta quá yêu mà ko hiểu rằng, tình yêu sẽ rất đẹp nếu biết chia sẻ và thông cảm cho tình cảm của người khác...
    ...sao ko cho người ta time ? vội vàng quá liệu có tốt ko?
    Nếu nàng ko tha thứ...Cha sẽ tha thứ cho con về những lỗi lầm đã qua Nhân danh Cha con và thánh thần...Amen
    ....Hãy chờ đợi và hãy yêu bằng tất cả trái tim mình..hãy hiểu rõ 2 chữ "tình yêu" ..hạnh phúc sẽ đến với con vào một ngày ko xa
  8. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi,giúp con với.Con muốn hỏi cha là người ta thất hứa với mình thì mình phải đối xử sao bây giờ.Hẹn với con là sẽ vào đó đi chơi cùng con...Thế mà....Hy vọng nhiều để rồi thất vọng nhiều.
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    ....Uh`..hy vọng nhiều chắc chắn sẽ thất vọng nhiều và hình như thất vọng nhiều rồi tự nhiên lại muốn hy vọng
    Người ta có lí do riêng mà con...mỗi người đều có những hoàn cảnh nhất định mà, nên hiểu và thông cảm rồi tìm hiểu rõ lí do, nếu là chính đáng thì mỉm cười cho qua còn nếu ko thì...tuỳ con xử lí ...lúc đó Cha xin đứng ngoài vỗ tay
  10. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,cha nói vậy thì có khác j không nói đâu. Nhưng dù sao cung cám ơn cha đã lăng nghe con nói

Chia sẻ trang này