1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jemibaby229

    jemibaby229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Cha này là có vấn đề rồi,con chiên vào xưng tội bao lần mà vẫn nhầm lẫn boy với girl là thế nào nhể?Cứ nhầm đi rồi đến đoạn xúc động cao trào có ôm chầm lấy con chiên chắc cũng ko sao đâu nhỉĐúng là cha "dượng"!!!CTOM làm thế nào lại để lão cha dượng đá đít ra khỏi đây rồi lại quay về ngoan ngoãn xưng tội như 1 con chiên ngoan đạo thế này?
    Kiểu này là cái phòng xưng tội này có vấn đề rùi
  2. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    PXT chả có vấn đề gì cả, chẳng qua là làm cha mà lại yêu rồi cho nên bị đá đít and mất chức, thế thôi !Thấy Lovelinh lam cũng tốt mà !
    Cha ơi ! Cái tội của con là ko fải là cha mà đã reply bài của người khác. Cha tha tội nhé !
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hehe...con cũng phải thông cảm và thấu hiểu cho "nỗi nòng" của Cha chứ..tuổi cao sức yếu lại làm thêm ca nhiều...mắt kém đi là chuyện đương nhiên
    Tất nhiên Cha ko phải tự khen mình...nhưng đôi lúc những bản thuyết giáo của Chúa , những lời khuyên của Thượng Đế hay là một ý tưởng sáng tạo của thánh Ala...đem lại một sự hữu ích...đem lại niềm hạnh phúc vô bờ hay một tia hy vọng cho một tình yêu bất diệt của con Chiên...................thì những lúc đó con Chiên xúc động cao trào dâng mạnh quá ko kìm được..ôm chầm lấy Cha (để cám ơn) cũng là điều dễ hiểu thui mờ
    Người ta..dù là con người hay thần thánh...khi tìm được lí tưởng cho mình thì nên ra đi để thực hiện cái lí tưởng cao đẹp đó, chứ ở lại để có mà....tàn một đời à?
    Bi giờ sau khi đã thực hiện xong...quay lại xưng tội như một con Chiên ngoan đạo cũng phải thôi....Cha ko từ Chiên đi lên thì từ đâu sinh ra phát làm Cha ngay à? ----> thế thì Thánh cũng phải bó tay
  4. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Có 1 vài câu em chả hiểu anh nói gì cả
    Hồi xưa em là con chiên mà, nhưng tại bây giờ em đã từ bỏ cái chức hội trưởng HĐT ( vì đã yêu . . . .) nên em cũng từ cái chức Cha này, Cha thì ko được fép có ng yêu, quy tắc là quy tắc mà Jemi, hì hì, chúc cha làm việc good để các con Chiên có ý chí tiến lên trong cuộc sống
    Bắt tay cha 1 fát nào !!!!!!!!!
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hehe...bia hử ok món này là Cha nghiện nhất đấy
  6. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi ! lâu lắm mới vào thăm cha ! ( Con ngoan không ??? )
    Nhưng mà lần này thì tội lỗi to quá !!!! Con chẳng biết con đang làm cái gì nữa . Nói chung bây giờ con làm việc gì cũng theo cảm tính. Mà cảm tính thì có nhiều khả năng là sai không hả Cha ???
    Chắc là con đang đi sai đường mấy rồi !!!! Thế mà con thậm chí còn không thấy hối hận. Thế có đáng trách không cơ chứ !!!!!Con chẳng hiểu bây giờ con là thế nào nữa............!!!!!!!!!!!???????????? Mà Cha có đọc chắc cũng chẳng hiểu con đang cố diễn đạt cái gì đâu, đúng không Cha ??? Thôi thì cứ nói ra cho thanh thản hơn thôi !!!!
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Uh`..cũng khó hiểu nhưng mà cũng ko phải là ko hiểu được.......
    Luôn tin vào cảm giác của mình...Cha cũng là con người như vậy ! mỗi người đều có riêng một niềm tin...về một điều gì đó mà khiến người ta cảm thấy chỗ dựa đó là vững chắc..là sự tự tin khi người ta chuẩn bị làm một việc gì ...
    Khi...con người ta cảm thấy có điều gì đó ko vừa lòng hay thấy buồn trong chuyện tình cảm cũng như một số chuyện khác (cũng có thể đấy là tương lai đã chọn ) thì người ta hay nghĩ mình đã đi sai đường............
    Khi đã ko muốn nhưng vẫn cứ phải làm hay đã vô tình làm vì một vài lí do tế nhị...người ta cũng nghĩ mình đã đi sai đường...
    Vậy đường nào là đúng với bản thân ta nhất đây?
    Con hay bất cứ con chiên nào khác cũng thế....con đường nào là đúng đắn nhất chỉ sau khi đã 30 tuổi, cái tuổi để các con có thể suy nghĩ chín chắn hơn về một vấn đề gì..cái tuổi để có thể quyết định cuộc sống của chính mình............
    Còn giờ đây...hàng trăm câu hỏi sẽ luôn diễn ra trong đầu các con cũng là điều dễ hiểu , có lẽ....bi giờ con muốn tìm một người để tâm sự...một người để thấu hiểu và chia sẻ...một người là bờ vai cho con khóc hay một người sẽ luôn bảo vệ con...bất cứ khi nào phải ko?
    Con à....có nhiều khi cái chúng ta luôn đi tìm, luôn trông đợi hay
    kiếm tìm những cái cơ hội xa vời, những niềm hạnh phúc to lớn ở cái nơi xa xôi bất tận.........mà ko nhận ra rằng những hạnh phúc nhỏ nhoi, những niềm vui.. nụ cười hồn nhiên ngây ngất lại ở ngay bên cạnh ta, bên những con người vốn dĩ bình thường mà hằng ngày chúng ta thờ ơ hay ko để ý...bên những người bạn tuyệt vời nghịch ngợm nhất của chúng ta..........
    Tình yêu ở ngay bên cạnh con đó.....và có lẽ con đường trải dài đầy hoa hồng (có đôi chút cái gai nhỏ) nằm chính trong những điều đó...........
    Hãy sống và cống hiến hết mình đi...tại sao ko nghĩ là ta đang sống trong những điều tuyệt vời nhất nhỉ? ...Luôn nở nụ cười trên môi và tạ dựng những niềm vui cho bạn bè..cho người ta thương nhất....CON ĐƯỜNG ĐẸP NHẤT ĐẤY CON Ạ
  8. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Hay quá, đọc bài của anh Linh hay quá, hình như anh tốt nghiệp khoa Văn ĐH KHXH&NV thì fải, em là dân khối A nên có vẻ khô khan, đọc những câu của cha Linh thấy hay quá, bao giờ mình mới viết được thế nhỉ ?
    .... này, em cứ làm theo những gì con tim em mách bảo đi ! Đó là cách tốt nhất đấy Anh đọc thư của em thấy ức chế lắm
    Cha ơi, con lại có tội nữa rồi, chính con cũng ko hiểu con đang làm gì nữa cha à ?. Có ai như con ko ? Từ bỏ người mà mình thương yêu nhất để người ta hạnh phúc bên 1 người con trai khác, cái này có được gọi là "hy sinh vì tình yêu" ko cha ?
  9. jemibaby229

    jemibaby229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    theo quy tắc mà công tử ô mai nói thì Cha dượng lovelinh cung phải từ chức đi thôi,chứ Cha còn đang tâm thần rối loạn thì sao khuyên giải được con chiên.Ko phải jemi nói xấu Cha đâu,dựa vào 1 số bài viết của Cha thì ko cần nghĩ cũng bắt được bệnh cho Cha.Khổ thân cho PXT,các cha xứ cứ lần lượt phải lòng con chiên thế này thì chết thôi.Tội lỗi quá,A men!!!
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một cách cao thượng trong tình yêu....đã từng có lần trước khi Cha nhậm chức..Cha đã từng làm như thế
    Nhưng giờ đây suy nghĩ lại...thấy rằng mình như thế là ích kỉ quá...Ích kỉ cả với chính bản thân và người mình yêu
    Sai lầm cho cái gọi là tình yêu để rồi nhiều khi tự hỏi ko biết mình có biết yêu hay ko nữa...!
    Sự bao dung tha thứ...cùng sự cao thượng trong tình yêu, rất tuyệt vời...nhưng sao ko nghĩ là nếu ta làm như vậy, có người sẽ hận ta sao....rồi nhiều người khác biết chuyện nghĩ rằng ta ngu ngốc---> sai lầm quá còn gì
    Nói vậy thôi chứ...Cơ hội chỉ đến với mỗi người 1 lần thôi, đừng bỏ tuột mất để mà nhận lấy sự cô đơn lạnh lẽo cùng sự trai sạn của chính trái tim mình...hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động điều gì...
    Chúc con sẽ hạnh phúc khi biết thế nào là tình yêu....

Chia sẻ trang này