1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    E hèm...Đức Cha cũng là con người thôi mà, cũng biết yêu biết ghét..cũng thành công và thất bại...cũng có 1 tâm hồn sống như bao người bình thường khác
    Đức Cha cũng có thể lãng mạn, có thể từng trải và sự hiểu biết rộng, Đức Cha có thể khuyên nhủ con chiên, cũng có thể giúp cho một đường lối trong mỗi tâm hồn nhỏ bé...Nhưng đức Cha cũng cần một người cho mình những lời khuyên, cần một người để hiểu Cha đang nghĩ gì, Thánh đôi khi cũng ko thể bằng người phàm trần... Amen tha lỗi cho con
    Nếu vì tình yêu....một con người có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ....một vị Vua có thể từ bỏ ngai vàng...một vị Thần có thể phạm vào luật trời hay một con người bình thường có thể bỏ cuộc sống êm ả...tất cả chỉ vì người đó biết yêu, biết coi trọng tình yêu và sãn sằng hy sinh mọi cái cho tình yêu
    Cái này thì....có lẽ Chúa cũng hiểu và thông cảm thôi mà
    Với lại trước khi trách tội các đức Cha...sao ko nhìn lại con chiên đi nhỉ? ko quyến rũ các Cha thì làm sao Cha phải lòng các con chiên được chứ ?
  2. jemibaby229

    jemibaby229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    nghe quen quen,hình như là "Tiếng chim hót trong bụi mận gai"
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Lại nhiễm tiểu thuyết roài ...nhưng "bộ" đấy hay phết ....
  4. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, nhìn thấy nguời mình yêu khóc mà mình ko biết làm thế nào thì có fải là tội lỗi ko cha ?
    Biết làm gì cho em khi ko được bên em !
  5. ThAcH_ThUnG

    ThAcH_ThUnG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Quá kém<== Đơn giản 1 câu thôi thằng em à
  6. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, con hôm nay muốn tâm sự với cha vài câu mong giảm di nỗi buồn, cha ạ, con cũng chuyển PXT thành Phòng tâm sự giữa cha con mình rồi mà !
    Cha ạ ! Con dạp này rất chi là lạ, ko hiểu vì chuyện gì cả
    Con cứ tưởng là yêu 1 người thực lòng thì sẽ được đáp trả 1 cách xứng đáng, nhưng sao mà nó fũ fàng đến như vậy, đến thời điểm này mà người đó vẫn nghĩ những lời con nói là đùa, nhưng giờ thì có lẽ đã hết rồi cha ạ, có lẽ con fải học lại cách yêu và cách để yêu thôi !
    Tâm sự thế thôi, còn khi nào cha con mình ngồi uống nước tán fét vài tiếng nhé ! Cảm ơn cha, chúc cha sức khỏe !
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    yêu cầu chú này...ko phận sự miễn quote bài , ko hiểu tiếng Việt à?
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì anh hứa để làm gì...........câu đấy đúng phết (với Con) đấy chứ.......
    Có lẽ đấy là điều mà...người ấy cần, cái cô ấy cần ko phải là những lời nói hoa mỹ, cái cô ấy cần chính xác là thời gian, là tình cảm thực sự từ cảm giác mạnh mẽ...
    Đã bao giờ con tự hỏi liệu mình đã biết yêu chưa? biết thông cảm và chia sẻ? Liệu có bao giờ tự hỏi mình đã đủ mạnh mẽ để là một chỗ dựa cho cô ấy?
    Trong tình yêu luôn có sự ích kỉ và ganh tị....nhưng hãy làm sao biến những điều đó trở nên dễ thương và ngọt ngào....
    Mọi thứ đều như con dao 2 lưỡi...và 2 cái mặt luôn đối lập này chỉ cách nhau 1 gang tấc....
    Hãy biến giấc mơ trở thành sự lãng mạn...hãy hiểu và cố gắng hiểu, dẹp bỏ mọi lòng tự ái vốn dĩ luôn đè nặng trong nguời một đứa con trai..
    Sao ko thử sống cao thượng một chút...hy sinh vì một người nào đó (chẳng cần thiết phải là nguời mình yêu) hãy yêu mọi người như yêu người mình yêu..........
    Biến mọi thứ trong cuộc sống từ nhạt nhẽo buồn chán trở nên lãng mạn và thích thú..........cái gì mới mẻ bao giờ cũng làm con người ta bị cuốn hút.......
    Và bản thân cô ấy cũng vậy ...cũng đầy sự cuốn hút và bí ẩn...
    Và thành công sẽ chỉ đến với những ai..dũng cảm, biết nắm bắt, biết nhìn nhận và con mắt của một thằng con trai đôi khi vô giá vô cùng........
    Nhìn vào mắt cô ấy và hãy xem trong đó nói gì....chỉ đến khi nào biết được là cô ấy nói điều gì trong ánh mắt (dẫn đến trái tim) thì lúc đó con mới thực sự....biết yêu
    Cha chúc con sẽ được hạnh phúc...........

    tb: có lẽ bi giờ con ko hiểu mình như thế nào...vì mọi thứ đều bị xáo trộn khi ...gặp cô ấy, hãy sống như chính bản thân mình..đừng đánh mất mình bởi vì...cô ấy yêu chính con người đó,con người mà trước kia cô ấy đã gặp chứ ko phải như bây giờ
  9. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi ! Trước tiên là cảm ơn cha về cái topic cha tặng. Nhưng mà mọi chuyện không đơn giản như cha nghĩ đâu cha ạ !!! Con không xứng đáng với tình cảm của anh Ômai đâu, mà anh ấy chắc cũng chỉ đang nhầm lẫn cảm giác một chút thôi ! Rồi sẽ qua cha nhỉ !!! Àh !!! Hình như cũng qua rồi !!!
    Chắc là trong chuyện này con là người có lỗi, con cũng chẳng mong được tha thứ hay là thông cảm, hi vọng là con giữ được một mối quan hệ tốt đẹp !!!!
    Chúc cha vui vẻ và hạnh phúc !!!!
    Con chiên vô ( số ) tội
    Perfect
  10. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi,dạo này con nói dối nhiều quá cha ạ.Con không muốn thế đâu nhưng tình huống nó cứ bắt con phải thế cha ạ,khổ thế không biết được...Con sợ cứ theo tình hình này chắc con bị cắt lưỡi quá hoặc là nói dối thành tài,không chớp mắt mất.Giúp con đi cha.

Chia sẻ trang này