1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Uh`..ko có gì đâu con thân yêu, một chút nếu có thể làm giúp con Chiên của mình được thanh thản thôi mà...
    Cha cũng ko muốn mình chỉ là một pho tượng biết nghe mà ko thể làm gì
    Có lẽ con hơi bi quan về vấn đề của mình, với lại nếu có lỗi thì sửa lỗi chứ sao lại chốn chạy như thế đối diện trực tiếp với nó đi, gạt một chút cái tự ái sang một bên ...con hiểu cha nói gì chứ
    Cám ơn lời chúc của con...hỡi con chiên vô (số ) tội
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Con đã xem người đẹp nói dối chưa? nếu chưa thì đi ngay đi kẻo...hết hạn
    Nếu con cứ nói dối giống cô gái ấy trong phim thì...Cha cũng xin khuyến khích con
    Chúc cho cái lưỡi của con ko bị cắt ngắn
  3. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi,con chẳng biết nên cư xử như thế nào cho đúng nữa đây khi con đang căm ghét,khinh bỉ 1 người nhưng lại phải đối xử với thái độ bình thường,kính trọng .Tính con rất thẳng,đã yêu thì sẽ rất yêu nhưng ghét thì...nói chung là lành làm gáo,vỡ làm môi mà lôi thôi thì làm thìa luôn cũng được.Chán lắm cha ạ !
  4. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Lỗi chồng lỗi chất !!!! Cha ơi ! Sao bây giờ con lại nói dối ngon lành thế này nhỉ ??? Lại còn nghỉ học triền miên ( con mới chỉ học C3 thui đấy ! ), vào lớp thì quậy , buôn đủ thứ chuyện rồi lại hùng hục chép bài bù !!! Khi nào nói chuyện với mẹ thì có vẻ " thấm " lắm ! Thế mà lúc sau lại đâu vào đó cả !!! Hic hic hic !!!! Nhiều lúc nghĩ chẳng biết mình đánh rơi nữ tính ở đâu hết rùi !!!
  5. cherub85

    cherub85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi cha,con có một câu hỏi muốn hỏi cha,cha trả lời giúp con nhé.Bây giờ có một người con gái chưa quên được Mối Tình Đầu của cô ấy nhưng cô ấy lại vừa gặp được người mà cô ấy cho rằng cô ấy có tình cảm.Hiện giờ cô gái đó đang phân vân vì chưa biết nên bắt đầu một tình yêu mới hay không khi mà cô ấy chưa quên người cũ.Cha giúp con trả lời câu hỏi này nhé; nên tìm tình yêu mới để quên tình yêu cũ hay quên tình yêu cũ rồi mới bắt đầu tình yêu mới ????
  6. jemibaby229

    jemibaby229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ấn tuợng bạn này qua topic "Thư gửi Ex".Quả thật là con người ta trở nên rắc rối khi dính vào chuyện tình cảm đúng ko?Mình xin được mạn phép Cha cố(cố quá thành quá cố) trò chuyện với bạn một chút nha(híc,đây là "ổ" của Cha mà,ko xin phép tử tế ăn đòn ngay).Mình nghĩ là trong chuyện này bạn nên là người quyết định,bạn nên tin vào chính cảm nhận của bạn thôi,hỏi ý kiến người khác cũng tốt,nhưng thực sự thì chỉ có bạn hiểu rõ bạn nhất,tại sao lại phải nhờ người khác quyết định cuộc đời hộ mình?Việc quên người yêu cũ và bắt đầu 1 tình yêu mới có thể diễn ra song song mà,tất cả phụ thuộc vào lòng dũng cảm,sự quyết tâm và tình cảm của bạn.Nếu bạn gặp được người thực sự khiến bạn cảm thấy có thể tin tưởng được,bạn cảm thấy yên tâm và thoải mái khi ở bên người đó thì tại sao lại ko cho người đó 1 cơ hội và cho cả chính bạn nữa?Còn nếu ko thì hãy chỉ là bạn thôi,cố tình ngộ nhận bạn sẽ làm người đó tổn thương,nguy hiểm hơn là chính bạn lại bị tổn thương thêm 1 lần nữa.Đó là kinh nghiệm của mình,chia sẻ cùng bạn cho đỡ tủi thân thôiMỗi lần vấp ngã là 1 lần thêm cứng cỏi,nhưng có những lần vấp ngã khiến cho người ta ko đủ can đảm đứng lên nữaÔi tệ hại quá
  7. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    chúa ơi!Con bị rụng tóc!Giờ phải làm sao đây?
    Híc!Có cả hình nữa
  8. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hik...thằng nào yêu phải con thì hạnh phúc lắm nhỉ... thế bao giờ làm môi hay thìa thì đến báo Cha một tiếng, Cha đọc kinh sám hối cho nghe
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    E hem`...ko sao đâu con, phải vấp ngã mới biết lỗi mà sửa, ngày xưa Cha cũng bùng liên tục ấy mà cũng tại mấy đứa cùng học khoá huấn luyện làm Đức Cha chúng nó cứ rủ rê mãi..nể chúng nó quá nên cũng hoá liều ---> tự nhiên giờ thành wên lên cấp thượng thượng của Đức Cha rồi mà vân...bùng
    Nữ tính của con à? ...hèm hỏi thằng nào con yêu ấy

Chia sẻ trang này