1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi...dạo này bận nhiều việc quá nên ít time rảnh rỗi...tiện thể 2 con cùng bức xúc một vấn đề ...cùng vô một lượt để Cha thanh toán luôn thể
    Cái vấn đề này hiện đang là..mốt thịnh hành của giới trẻ(lẫn giới già + thêm giới mới ra lò ) hay sao ấy
    Mà bức xúc dồn nén đến vậy..kể ra nó cũng là một vấn đề tế nhị mà ko phải tế nhỉ,
    Tại sao lại như vậy? nếu biết tình yêu là khốn khổ là bi ai thì chắc chả có ma nào yêu và cái PXT này của mình đến đóng cửa
    Có lẽ ngày mai phải đổi lại là...Phòng tư vấn Tình yêu mất
    Nếu nói về sinh học thì gần như đó là một bản năng của con người..còn nếu nói về Tâm lí xã hội học thì....chưa thấy Đức Cha hay Chúa nào giải thích được vấn đề này
    Tại sao lại có thể có lần thứ 2...khi mà trái tim đã rung động? đơn giản vì nó đã biết lung lay lần đầu tiên. Khi nó đã lung lay rồi thì có muốn giữ yên nó lại cũng ko được........
    Ít nhất với mỗi người trong thực tại hiện nay...trải qua mối tình đầu là chuyện thường ngày ở PXT ...nó ngọt ngào, nó thi vị..nó khiến người ta ấn tượng suốt đời và đôi khi bỏ cả quãng thời gian còn lại chỉ để đi tìm lại những cảm giác ấy...
    Thế rồi bất chợt...một vài điểm chung giống nhau ở một 2 con người xung quanh ta...dành cho ta (một chút hay rất nhiều) tình cảm , và ta lại nhận thấy hương vị phảng phất ngọt ngào pha lẫn đắng cay đan xen lẫn nhau ở người ấy.............
    Bất giác ko hiểu liệu trái tim có còn rung động được như ngày xưa? hay là lại một lần nữa " Một Phút Dành Cho Ước Nguyện" ?
    Sợ...muốn có lẽ là 2 cảm giác chi phối con người ta...khiến ta chắc chắn phải suy nghĩ về cái vấn đề mà ta đã từng vấp ngã.......
    Tình đầu bao giờ cũng đẹp và giang dở...cái đẹp khiến ta ngây ngất còn cái "giang dở" khiến ta ko ít lần rơi lệ........
    Có lúc nó đưa ta lên thiên đàng rồi lại nhấn chìm ta xuống địa ngục...và rồi lại vớt ta lên như vớt cọng rau...........chỉ có điều là bản thân ta chấp nhận thôi...thiên đường hay địa ngục...nếu suy nghĩ của ta là hạnh phúc khi được yêu thì mọi việc chẳng còn là điều gì khiến ta phải suy nghĩ nữa
    ............Đáng tiếc...........cuộc sống bi giờ thực tại pha chế dẫn đến thực dụng quá nhiều, tình yêu ko còn đẹp như vốn dĩ nó sẵn có
    Sự ích kỉ xen lẫn những cảm giác lẫn lộn........và dục vọng của con người khiến cho con người càng sai lầm hơn
    Có thể...con chiên Jemi nói đúng....cuộc đời và định mệnh do chính ta quyết định chứ ko phải ai khác...và chẳng có lí do gì để ta phải phụ thuộc mình vào một người khác.
    Nhưng...hạnh phúc ko chỉ 1 mình ta tạo nên được mà nó còn cần rất nhiều những tình cảm của những con người xung quanh..dù nhỏ bé nhưng vẫn luôn ấn tượng và chân thành
    Một lời khuyên có thể soi một con đường mới cho những tâm hồn đang bị u ám...ko ai nói là phải thực hiện y như lời nguời khác nói
    CHỉ có điều làm sao tìm được hạnh phúc trong chính những điều đó mới tuyệt vời............
    Cha chẳng có gì để khuyên các con cả...bởi vì chính các con sẽ tìm được đường lối cho mình dựa vào cảm giác vốn có của các con, nó sẽ là người dẫn đường để các con chọn lựa đúng
    TÌnh cảm ko như tiền bạc...ko thể chỉ suy nghĩ mà có thể đạt được, nó cần tất cả những yếu tố xung quanh
    Chúc con sẽ được hạnh phúc và tìm được niềm hạnh phúc thực sực ở những con người khác

    Được lovelinh2 sửa chữa / chuyển vào 19:02 ngày 06/08/2004
  2. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu làm sao mà mỗi khi vào box 85 là phải ghé qua thăm Cha đầu tiên. Đôi khi chẳng có tội mà xưng nhưng vẫn muốn vào, để tìm cảm giác thanh thản. Có lẽ là cha nên thêm chức năng " tư vấn tình cảm " cho cái topic này thôi !!! Như thế thì những con chiên như con có nhiều cơ hội " trò chuyện " với Cha mà không sợ mình đang.........lạc đề
    Đây là ý kiến riêng của Perfect thôi chứ mấy hôm nay Perfect cũng toàn làm phiền Cha bởi những chuyện không đâu rồi còn gì.
  3. quy_da_xoa

    quy_da_xoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Tưởng chú Ô Mai làm cha chứ?
    Giờ là lovelinh à?
    Cha cố ở đây giống mấy chị Thanh Tâm,chị .... trên mấy báo phụ nữ,Hạnh phúc gia đình đúng ko?
  4. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Híc híc,vừa vào 1 cái là con vào PXT ngay,để đọc xem cha khuyên con nên đối xử với người đó như thế nào thì...khác hẳn sự mong đợi.Cha hiểu vấn đề của con quá đơn giản..Nhưng không sao,dù sao cũng cảm ơn cha nhiều.Mà con thấy cha làm thay ô mai cũng được phết đấy(có khi còn hơn nữa ý,nịnh đấy ).Hôm nào SFC đi chơi,cha đi nhé,để con được chiêm ngưỡng dung nhan của cha phát .Thật đấy, chỉ đúng 1 phát thôi,hehehe
  5. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    ờ, nên đổi phòng xưng tội thành nơi tư vấn tình cảm , thập cẩm ngũ vị thì hợp lý hơn. có lẽ như thế thì sẽ phát huy cao nhất được tài năng của cha dượng lovelinh.
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các con Chiên.......
    Mấy hôm vừa rồi..Chúa đi nghỉ mát nên bận ko thể đến PXT để giải quyết những vấn đề..kéo nhị của các con
    Vì lí do đó...Cha cũng quyết định sau khi thấy chúa...thoải mái bên các thiên thần thì Cha cũng quyết định..nghỉ mát bên các con Chiên
    Chuyến đi vui và thoải mái quá đến nỗi Cha suýt từ tầng năm xuống tầng 1 để lên..gặp Chúa
    Vác mãi mới được cái xác về đến nhà để còn...xưng tội cho các con Chiên yêu dấu của Cha
    Và thêm điều nữa là...có lẽ lần này đến lượt Cha phải..xưng tội mất thôi
    Tội lỗi , tội lỗi...Nam mô Amen
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn về sự góp ý cho cái chỗ..ra ra vào vào của Cha
    Tuy nơi ở có vể hơi.. thập cẩm một chút nhưng Cha yêu nơi này, yêu cái tên có vẻ mang đầy tội lỗi của các con Chiên
    Yêu những tâm sự dễ..xương và những tội lỗi đầy trẻ thơ, học sinh sinh viên đôi khi kiêm luôn cả các kiểu mùa xuân
    Nơi đây có nhiều kỉ niệm có những ý kiến có những triết lí và mọi thứ vấn đề luôn xảy ra nơi thực tại....có cả những chất lãng mạn và những gì mơ mộng nhất
    Có thể nó chứa đựng nhiều điều và ko đơn giản chỉ là PXT nhưng...điều quan trọng là nếu đổi nó đi thì nó đã ko còn là nó nữa
    Cái gì cũng vậy phải ko? chắc chắn khi người ta thay đổi rồi..người ta lại thấy tiếc cái con người của mình ngày xưa
    PXT cũng vậy.........Cha muốn giữ mãi nó để cho người sáng lập và cũng là để cho box85 thân thương
    Bản quyền + truyền thống mà
    Dân VN mình vốn luôn có truyền thống bản sắc dân tộc phải ko?
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn con vì đã..ưu ái Cha Cha thật hạnh phúc khi có được những cảm giác như thế này
    Ít ra là cũng ko thấy cái từ "Đức Cha" bị lãng phí và một topic hay bị lãng quên Bởi vì nơi đó...còn có những con người nhiệt tình và những tâm sự chưa bao giờ dứt được trút tại đây, và cảm giác thanh thản sẽ đến mỗi khi dời chân ra khỏi PXT
    Yên tâm con ạ...Cha luôn sẵn sàng dành thời gian cho con bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu và những tâm sự cùng tội lỗi (hông bít có đáng yêu) của con sẽ được Cha giải toả (ko phải tất cả những chí ít cũng 1 đôi phần ) cho con
    PXT của Cha ko chỉ là nơi để giải quyết những tội lỗi....mà Chúa còn ưu ái luôn cho cả "tâm sự tình củm" bởi vì mọi tội lỗi có lẽ đầu bắt đầu từ tình yêu, từ cảm giác căm ghét...sự thù hận
    Cái mà khi Chúa tạo ra con người ko thể ngăn được những điều này
    Cho nên mọi con Chiên đều có thể xưng tội hay bất cứ việc gì nếu Cha có khả năng giải quyết
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hik...Cha cũng ko thể là hoàn hảo và cũng ko có gắn máy quay theo dõi vấn đề của con, nếu con ko tâm sự Cha cũng chịu thua thôi
    Ok..giờ Cha bị con Chiên (to_die_4`) dụ dỗ vô SFC mất roài
    Hehe...chỉ sợ con chiêm ngưỡng xong tối về ngủ mơ gặp..ác mộng thì đến Cha rửa tội cho con...còn Cha chắc là phải nghỉ một hôm để đi xám hối về tội lỗi của mình với..Chúa

    Nhắn con câu nữa: nếu có gặp Cha...thấy Cha đẹp zai quá thì cấm có dụ dỗ nghe chưa? Cha mà mất chức thì con cũng ko có chỗ vô xưng tội đâu ...hehe
  10. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Oé,cha doạ làm con sợ quá à.Thế thì thôi,con chẳng dám gặp nữa đâu.Cha nhiều con chiên lắm,chúng nó mà nhẩy vào táp lô con thì con chết mất xác luôn à.

Chia sẻ trang này