1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Làm gì đến nỗi thế hả con..con cứ nói vậy mang tiếng Cha chết
    Vậy khi nào con rảnh...Cha rủ đi ăn bánh thánh hay là con rủ Cha đi uống caffe đây?
  2. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, hôm qua con mới xem mấy cái pic của cha, hic hic, làm mất hết cả hình tượng, con xin lỗi vì nói xấu người khác,. Trông cha "fong độ" ra fết
  3. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi,sáng nay đến trường thi lại môn KTCT,con gặp thằng cha dạy Hach toán.Rất bố láo,k thèm tổng kết điểm cho con,con k vắng mặt trong 1 buổi kiểm tra nào.COn nghỉ chỉ 3-4 buổi là cùng,má nó vẫn cho conthi hết môn thì cớ sao lại k tổng kết chứ.Điểm thì k dưới trung bình,có khi cao là đằng khác.Vậy mà.Thằng cha này cứ cãi là con thiếu điểm,thiếu cái đầu lão ý,con đủ điểm còn làm thêm 1 bài để sỡ điểm nữ cơ,thế mà.Nhưng con k cãi lại được lão.Thứ 2 cãi nhau tiếp,nếu k giải quyết thì conpahỉ làm gì?đến nhà nhé?hay cãi nhau lần nữa?
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    làm gì búc xúc thế con...cái này có lẽ lại là chuyện "lệ phí" khi thi ấy mà, Cha gặp hằng ngày
    Cha chúng nó còn chả nể mặt nữa là con vẫn còn phải đến chơi dài dài
    Phải bình tĩnh...tự tin ko cay cú, đến mời thầy đi uống nước mọi chuyện êm xuôi hết ấy mà
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    E hèm..dạo này các con Chiên đi nghỉ mát hết rồi hay sao mà chả thấy đứa nào vào thăm Cha thế hả?
    Chẳng lẽ giờ chúng nó tu hết rồi sao mà ko thấy đứa nào vào khai báo tội lỗi vậy nhỉ?
  6. cold_winter

    cold_winter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cha ưi , cha rảnh dzẫy thì dẫn con đi ăn đi cha .Hix, chờ mổi cả cổ vẫn chưa thấy ai mời, cha nhân từ mời con nha cha !!!He he he , k thì cha sẽ hối hận đó
  7. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi !
    Hôm qua con đến tr`g xem điểm cha ạ ! Thật khủng khiếp, ông Vinh trường con ông ý ghi điểm nhầm con với thằng khác, English ( nghe 4, viết 3, vấn đáp 2 ) làm con tí thì ngất cha ạ !
    Hẹn gặp lại cha hôm thứ 7 máu chảy về.... ...im
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ho*....Cha ngồi đợi con mãi mà có thấy bóng dáng "thướt tha" ở đâu đâu
    Hehe..cứ cho số điện thoại + địa chỉ và thời gian rảnh rỗi khác có người rủ đi...uống caffe
    Chứ Cha thì bận tối ngày với cái PXT này thì cướp đâu ra thời gian mà đi với các con
    Ôi...Sơ lại gọi rồi, thôi Cha đi đây
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    May cho con nhá...nhiều trường hợp như thế..khối đứa về nhà tự tử đập đầu vào..gối đấy
    Hẹn con thứ 7..hy vọng lúc đấy Chúa sắp xếp thời gian cho Cha ra khỏi PXT ..nếu có dịp làm phát xong về xưng tội sau
  10. RILY

    RILY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ...lại cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình rồi! Không nói chuyện thì thôi, chat với anh rồi lại thấy nhớ! Lại còn nhìn mặt nữa chứ, cứ như vừa gặp hôm qua vậy, hix
    To Anh : đừng cười như thế, nhìn ánh mắt ấy, nụ cười ấy ..em chẳng biết phải làm gì đâu! Anh có tội rồi, tội vô tình làm người khác đau lòng.
    Lạy chúa, tha tội cho anh!
    Xin lỗi anh, nhưng nói thật là em vẫn còn yêu anh nhiều lắm !!!

Chia sẻ trang này