1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    phòng xưng tội đã khá nhiều tội lỗi rồi nhỉ. nhưng mà phòng xưng tội mà ko có cha cố thì ko hay lắm. cong tử omô đã lập ra topic thì kiêm luôn chức cha cố cho đông đủ đội hình nhì. ý kiến mọi người thế nào
  2. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên xin bạn đính chính hộ mình cái nick cái nhở ? Công tử ô mai chứ ko fải công tử o mô ! Đọc thế có chết người ta ko cơ chứ !
    Mình đồng ý làm cha cố ! Nhưng đã bầu thì fải theo nhé ! Mình sẽ cố gắng !Trách nhiệm hơi nặng nề đây !
  3. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Xưng tội nào các con chiên !
  4. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    ổn rồi đấy. tập dượt tí nhẩy.
    thưa cha, hôm nay con vừa có mới bỏ người yêu con xong, đơn giản là vì con ko thích con bé đó nữa mà muốn tìm đứa khác. mong cha cho con lời khuyên
  5. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Con à ?
    Tình cảm là thứ thiêng liêng, con đừng nên trêu đùa với nó ! Con hiểu ko ? Yêu ai thì con nên yêu thật lòng đi ! Bỏ người yêu thì cũng chả sao , nếu con ko yêu họ nữa thì bỏ là đúng, bởi ko yêu nhau thì làm sao có hạnh phúc hả con ? Chúc con tìm được 1 người thật good !
    Mà cha cũng chưa có người yêu nên cha chỉ biết khuyên thế thôi !
  6. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Cha cha,con hỏi 1 tí tẹo.1 người con trai rủ 1 người con gái vào công viên dạo là thế nào hả cha????????Nó nói có chuyện muốn nói là sao?Mà lại k vào Lê Nin thì vào thủ Lệ?Thằng bé này là người ntn hả cha????Nó không biết là rủ vào đấy là ăn phát................tát à?????????Cha giải quyết thế nào đây?khuyên con với
  7. baby_virgo

    baby_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Cha yêu ơi!Mặc dù làm con chiên của chúa..nhưng người theo đạo đâu thể bỏ được tình cảm của mình..con nhỡ yêu cha rồi!tính sao bây giwò nhỉ?hi
  8. hungnm85

    hungnm85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Thì con cứ tiếp tục đi, nhưng chúa sẽ mắt thèng cha đó chít, "để con iu chúa (tui nè) được nhiều hơn"! Cứ thía nha con!
  9. baby_virgo

    baby_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đâu phải trò đùa!Người là đấng anh minh, là con chiên sống rong ruổi suốt cuộc đời đâu xứng đáng với ngài!tình cảm của con đã hướng theo người thầy chỉ đường,kẻ đạo giáo dẫn đường cho những con chiên tới chốn thiên đàng để bước vào cổng thánh Peter!Cha ơi!hãy là người dẫn đường duy nhất của conHe!Muốn độc quyền nhờ
  10. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Thì con cứ tiếp tục đi, nhưng chúa sẽ mắt thèng cha đó chít, "để con iu chúa (tui nè) được nhiều hơn"! Cứ thía nha con!
    cha thế này là không được rùi. tui chỉ kêu ông là cha cố thôi chứ có bảo là chúa đâu. cha cố lộn xộn quá. mà mấy lời xưng tội ở dưới sao ko cho lời khuyên nhỉ.đã làm cha cố thì phải chịu khó online để còn khuyên răn nữa chứ

Chia sẻ trang này