1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hừ.........Lâu lâu không vào thăm Cha, tưởng đã " cải tà qui chính " được rồi, ai ngờ........
    Cái vụ con thi ấy Cha ạh ! Con chẳng những quay (tài liệu ) loạn lên mà còn cả quay lên quay xuống ( hỏi bài ) nữa..... Ấy thế mà kết quả chưa chắc đã khả wan....Con mà bị tống cổ ra khỏi cái lớp ấy thì mami con ....GIẾT !!!!
    Đã thế hôm 16 vừa rồi ngoan ngoãn dắt xe ra khỏi nhà bảo là đi tập trung nhưng tập trung đâu chả thấy lại lang thang.... ( nhưng ai bảo con bạn thân của con nó có chuyện buồn làm con phải đi với nó đấy chứ !)
    Lại còn ngày mai, lẽ ra phải về wê nhưng mờ lại trót hẹn đi chơi rồi....Chẳng lẽ lại bảo mệt, ở nhà rồi phụ huynh đi thì mò giậy đi chơi àh ??? Thế thì tội lỗi quá....Mà lại còn phải " bịt miệng " khối người nữa chứ....Huhuhuhu ! Con phải làm thế nào bi giờ ????
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hik..thế này thì đến..Cha cũng còn có tội nữa là... Pó tay với cái kiểu xưng tội của con
  3. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh nào cha. chà mà bó tay thì lấy ai ra mà giúp con chiên xưng tội được. thế có cần ai cởi giúp ra không thế
  4. perfect_moment2004

    perfect_moment2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hừ.........Ghét Cha rồi.......Tưởng kiếm được đồng minh ủng hộ ( hoăc ít nhất là cho một vài lời " ăn cắp " trong kinh thánh ) để mình có thể quyết định dễ dàng hơn......Thế mà Cha chẳng thèm quote lại......Bây giờ thì cóc cần Cha nữa, tự Perfect quyết định được rồi.....Nhưng mà Perfect đã quyết định sai....Biết trách ai được đây ???? Thôi trách Cha không giúp Perfect cho bớt " nghẹn ngào uất ức " ......
    Được perfect_moment2004 sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 21/08/2004
  5. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Cha à,sao cha lại bị treo với cái lý do kì thế nhỉ.Chẹp chẹp,mất hết cả hình tượng.Đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân
  6. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, sao lại mất hình tượng hả con ? Lâu quá cha ko gặp con rồi nhỉ ? Chắc dạo này lớn lên nhiều rồi nhỉ ? Thế dạo này cái bill của con thế nào rồi, cho cha cái đồ thị đi nào ?
    Ôi, tội lỗi quá ! Lại dùng nick khác để post bài rồi ! Thông cảm, nick kia bị treo vì vấn đề "tế nhị"
  7. RILY

    RILY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hik..thế này thì đến..Cha cũng còn có tội nữa là... Pó tay với cái kiểu xưng tội của con
    [/quote]
    Khì ,ngượng quá! Trêu Cha với chúa 1 tí thôi chứ nghĩ lại chả thấy có tội gì cả!
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn con...Cha vốn luôn bình tĩnh trước mọi tình huống
    mà phải bình tĩnh chứ để mà còn giải quyết những vấn đề khiến các con Chiên ko thể bình tĩnh nổi khiến Cha cũng trôi nổi theo các kiểu tình cảm lúc nắng lúc mưa
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hik..xin lỗi con, tại tuần vừa rồi Cha bận quá cũng tại cái bọn billiard_bia chúng nó cứ rủ rê Cha đi làm vài ván
    Sẵn tiện thời gian này các con Chiên cũng đang bận đi làm mấy việc riêng tư nên Cha thấy đi làm giảm stress một tí rồi vô PXT tiếp..ai ngờ vụ viêc tiến triển quá nhanh
    Tuần sau Cha phải tham gia đấu giải (<---bị dụ dỗ )
    Thời gian thì gấp rút mà kinh phí thì hạn hẹp...vẫn chưa thấy Chúa báo mộng cho con "Đề" con "Lô" nào cả
    Thôi...dù sao thì con cũng đã quyết định việc của con rồi(may quá mình mà quyết định hộ chắc giờ này đang nằm nhà thương ) cho nên...nếu có vấn đề gì xảy ra Cha xin chịu trách nhiệm nhận lỗi trong vụ lần này (ở nhà 1 ngày đóng của tự xám hối)
    Ít ra là cũng giải toả bớt những ấm ức cho con Chúc con luôn vui vẻ
  10. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có chuyện nên vào nhờ cha 1 chút
    chẳng là con có cái ảnh của con em con, con thấy đẹp nên post lên album ảnh box mình cho mọi người cùng ngắm, ai ngờ em con kô thích, rồi bảo sẽ kô bao giờ gửi gì cho con nữa, hic hic, con phải làm sao bi h hả cha??

Chia sẻ trang này