1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rikkulovely

    rikkulovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi,giúp con với.Con cãi nhau với đứa bạn thân mà lí do thế này thì cha xem là con tức có oan không nhớ.Nó với BF của nó cãi nhau,chẳng biết chúng nó nói gì nhưng lúc nó call cho con thì nó hỏi con đúng bằng cái giọng như mẹ con ý,hỏi này hỏi nọ,toàn những câu mà không hiểu nó bới đâu ra và kêu là con nói.Con thề với cha là con chưa bao giờ nói những câu đấy,tức quá con chửi nó 1 trận vì chơi với con mà không hiểu tính của con mà đây không phải lần đầu nó hỏi con bằng cái giọng và thái độ đấy rồi.Đã thế con đang nói dở thì nó dập máy nữa chứ,như thế là coi thường con.Hôm nay đi học thì nó và thằng BF của nó xuống nhà con nhưng con không đi cùng chúng nó.Lên đến lớp thì con coi như không nhìn thấy nó,tại vì con nghĩ con không phải là người sai,sao con lại phải bắt chuyện hay làm 1 việc gì đấy trước.Con làm như thế đúng hay sai hả cha?Mà nếu là cha thì cha có xử sự như con không?Hì,lại làm phiền cha nữa rồi
    Được rikkulovely sửa chữa / chuyển vào 23:01 ngày 27/08/2004
  2. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi , hôm nay con chat với mấy thằng gay
  3. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi , thằng ban thân yêu của con gọi cho e Huệ vào0h 45 phút 34 s , ko biết e có chửi thằng nào không ?
    Được HSDD_007 sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 28/08/2004
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân của ta...vẫn mãi là bạn thân và nếu ko có những sự hiểu nhầm hay va chạm nho nhỏ..ta cũng ko biết được người đó thân với ta đến mức nào
    Dù gì đi nữa...mọi thứ tốt đẹp được đều do chính ta mà thôi..nói đúng hơn là do tình bạn , do sự vi tha và sự độ lượng của bản thân mình..
    Nên hiểu khi một đứa bạn thân bức xúc..nó gọi đến ta là bởi nó nghĩ xung quanh nó chẳng có ai..chỉ có mỗi mình ta là bạn thân nhất..hãy nên hãnh diện về điều đó chứ..
    Và điều tuyệt vời nhất khi ta có thể đáp lại những tình cảm ấy cho người bạn kia..đó là ta nên lắng nghe và thấu hiểu....
    Nếu có thể cho bạn của ta những lời khuyên hữu ích thì ta đã làm được một điều hết sức đẹp rồi
    Có giận dỗi nhau cũng là điều dễ hiểu...nhưng chỉ một chút thôi con nhé...đừng để mọi thứ trở nên quá đáng rồi ko thể cứu vãn..lại mất đi một người bạn
    Cái gì bỏ qua cho nhau được thì hãy bỏ qua đi..chỉ là cái nhỏ nhặt thôi mà...
    Cha biết con luôn tốt với bạn bè...luôn cao thượng mà phải ko? Hãy là người chủ động làm lành với bạn ấy đi...tình bạn của con sẽ mãi bền vững và trường tồn theo thời gian
    Chúa sẽ luôn ở bên cạnh tình bạn của các con
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm ,em huệ 2h mới ngủ cơ.ai chứ,gọi từ SG thì ai em cũng buôn.
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Gay thì làm sao? gay cũng là người mà con
    Thi thoảng Cha vẫn rửa tội cho mấy đứa cả gay "trai" lẫn gay "gái"
    Hoá ra chúng nó cũng có nhiều bức xúc ra phết
  7. HSDD_007

    HSDD_007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi , hôm nay con lại vào đây tiếp , chiều nay con đến trường mà tí nữa chết , đang đi xuống cầu thang thì gặp 1 em xinh như ... trên sao hoả mới rới xuống , nhìn e không chớp mắt. Thật khó có thể tin trường con năm nay lại ... có 1 người đẹp đến thế học chúa ạ . Thế là đầu óc con lại nảy sinh .. mưu đò đen tối , chắn ngang cầu thang không cho e đi lên , hix , may mà em không "liều chết " đi lên chứ không thì toi với con rồi . Nhìn fê thế
  8. 007_f_361

    007_f_361 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi , con bị lock nick bên thảo luận chỉ vì viết mỗi chữ ** , chó nhỉ
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Chết chết...thế là hỏng con ạ..sao lại dắt người ta vào vòng tội lỗi thế hả? Khoá nick là quá chuẩn rồi còn gì
    May là con còn chưa ăn guốc vào mặt đấy
    Sao hoả à? Cha vừa hỏi thăm Chúa...làm gì có đứa nào xinh thế từ Sao Hoả nhỉ? nghe nói dân ở trên đấy toàn dị hình thôi mờ ..lạ nhỉ? hay là trường hợp đặc biệt
  10. 007_f_361

    007_f_361 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay cúp học ,tối nay cúp tiếp ,liệu có là vấn đề không hả chúa ? Tối nay Public Hn offline , hì hì ,không biết con còn vác được cái xác này về nữa không , hix hix . Chúa phù hộ cho con

Chia sẻ trang này