1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hik..quả là tội cũng hơi to Nhưng mà ko sao đâu con..còn nhiều tháng lương tiếp theo mà lần sau rút kinh nghiệm mua hết tiền thì cũng chừa vài thứ có lợi cho gia đình thì vẫn ok
    Đi làm được là tốt rồi..bố mẹ cũng đỡ lo cái khoản con cái thừa thời gian đi lêu lổng rồi tệ nạn các kiểu ...
    Ba mẹ hay gia đình đâu đã cần số tiền lương mà con làm được..đem về hay ko cũng là tinh thần cho ba mẹ thôi (có thì tốt ko có cũng chả ai trách mắng gì )
    Nhưng rút kinh nghiệm kiểu tiêu hoang phí đi nhé...có tiêu gì thì tiêu cũng chừa ra một chút...lúc nào lĩnh lương nhớ gọi Cha đi uống caffe nhé
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã xem "tiếng chim hót trong bụi mận gai" hay chứng kiến cuộc tình giữa Cha congtu & perfec
    Con sẽ có ngay được câu trả lời..
    Cha cũng là người thôi mà con...sao lại ko hiểu lòng con được cơ chứ...
    Mà hình như chuyện tình cảm nó chẳng buông tha ai bao giờ..cũng có thể vì con người ta ko thể sống thiếu điều đó
    Cố lên con..đừng bỏ cuộc , hãy kiên trì và yêu hết mình rồi một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với con
    Cha luôn cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho con Và thần Eros luôn ở bên cạnh
  3. o_mai_perfect

    o_mai_perfect Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Linh lại ăn nói lung tung rồi, làm L của em ko dám vào Box kia kìa, hic hic, tại anh đấy !
    Mà dạo này mình tội lỗi thật, tiêu 1 tối mất toi 900K, miẹ ơi, ko dám nhắc lại nữa !
    Mà cha nè, yêu mãi 1 người mà người đó cứ lạnh lùng thì có nên cont ko ?Ngày nào con cũng đi học cùng "nó" nhưng sao thấy cách xa quá à !
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Sorry chú...
    Ngày nào cũng được gặp là phải cảm thấy hạnh phúc rồi mới phải chứ...đừng đòi hỏi quá nhiều, đừng đi tìm những thứ xa xôi mà chẳng hay biết...ngay bên cạnh và cũng rất gần
    Hãy nắm giữ những gì mình đang có..đừng để mất nhé
  5. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    có ai từng yêu mà kô đau đớn một lần,
    cha ơi sao con thấy câu nói này đúng quá ,
    lòng con đang đau như dao cắt,
  6. girl_usetosmile

    girl_usetosmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi,con chán quá.Cha xử tội hộ cái đời này cho con cái.Sao mà nó bất công với con thế k biết được,con đã cố gắng bằng lòng với những gì đang có rồi thế mà vẫn không để con sống yên thân.Con chán nản quá cha ơi,bạn bè,gia đình,học hành,tình cảm...tất cả như 1 mới rác,con chỉ muốn vứt đi nhưng lại không được.Thảm quá cha ơi.
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    À..Ưng Hoàng Phúc ngoài kia bán đầy..thích Cha kiếm cho vài cái <--của nhà trồng được
    Đau ít thôi con...để lần sau còn có cái mà đau chứ
    Amen...
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hik...Cha suýt rớt nước mắt rồi đây nè ! Làm gì mà hận đời thế hả con, ko có đời làm sao con có được những thứ đang có và có thể còn đang đòi hỏi thêm..
    Con người ta..bằng lòng với những gì mình đang có là rất tốt, thế nhưng cũng ko thể mãi như thế được..cũng phải luôn cố gắng phấn đấu để có thể đạt được những thứ tốt hơn chứ
    Cái quan trọng làm sao con dung hoà được mọi thứ với chính bản thân con...thì mọi việc tự nhiên trở nên suôn sẻ
    Chúa đã sinh ra đời..thì chắc chắn sẽ luôn khiến mọi thứ công bằng mà đời lấy đi của con thứ này thì sẽ bù cho con thứ khác và ngược lại
    Đừng oán hận mà hãy sống trong chính những điều tồi tệ...niềm vui luôn nằm trong những điều đó
    Chúc con tìm thấy hạnh phúc trong cái mớ mà con gọi là...rác
  9. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Cha à.Con lỡ thầm yêu trộm nhớ một nguời.Theo cha thì con có nên nói cho nó biết ko nhỉ
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cứ nói Cha biết ko ai biết đâu mà sợ ...
    thể hiện đi..nhưng phải kín đáo và tế nhị ko có nguời ta hiểu lầm đấy

Chia sẻ trang này