1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Đã kêu xin lỗi rồi cơ mà...do nằm ngoài sự tính toán của kế hoạch thành ra..nằm nhà chứ có đi được đâu đâu
    Ok chắc chắn sẽ chúc con thành công..nhưng mà cho biết cái: thành công cái gì thế? địa vị? danh lợi? hay điệp vụ tình ?
    E hèm..có lẽ cần sửa cái ý thích "trời sinh" đấy của con đi ko có sau này người yêu hay vợ con khổ thôi yêu người ta thì phải chấp nhận "hy sinh" mặc dù ít ai có được cái tính đó
    Ko có sau này khổ đấy..lắm mối tối nằm ko mà
  2. rikku_85

    rikku_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay con vào đây chẳng có tội lỗi gì cả mà là vào hỏi tội cha đây.Cha suốt ngày thất hứa thế hả cha.Bảo là đi thế mà...Lần sau có hứa cũng không thèm tin
  3. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết à ? Quá muộn rồi
    Chết ! Lại nói xấu cha rồi Cha thứ lỗi nhé !
    Mà cha fân xử cho con cái vụ này cái,ức chế quá, sáng nay con qua nhà thằng bạn đèo nó đi học, nó bảo là hôm nay nó mệt nên nghỉ, thế là con đến trường 1 mình,con đi ra khỏi ngõ nhà nó thì con dừng ở cái chỗ sửa xe để bơm lại cái lốp, vừa bơm xong thì thấy cái ********* đấy nó đang đi cùng 1 con nữa, miẹ nó, ốm như thế đấy, nói dối bạn bè giỏi thật ! Lần sau con éo thèm đến đón nữa, có đúng ko cha ?
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hik..Cha đã nói rõ lí do ở trên rồi mà Cha bị mất hết giấy tờ vì :
    Đang ngồi giảng đạo cho 1 con Chiên trong (quán Caffe) đang lúc ra thanh toán tiền...Tự nhiên thấy 1 thằng chạy qua..rồi đằng sau một lũ hô hét "Cướp..Cướp " thế là Cha hiểu ngay ra vấn đề
    Đang sẵn tiện trên tay mình cầm cái gì đó ( lúc đó Cha cứ tưởng mình cầm cục gạch ) thế là Phi luôn cái ví vào mặt nó.. ai ngờ nó cầm luôn rồi chạy mất tăm
    May mà lúc đấy ko phải di động chứ nếu ko chắc Cha cũng phi nốt
    Mong con thông cảm..giờ Cha đang tiếc lắm đây , thôi khi nào để Cha mời con 1 cốc caffe
  5. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Gì đấy..nói xấu Cha thế hả? con với cái
    Hik..ko nên bức xúc ban bè thế..chắc chắn là nó có lí do chính sờ đáng mà ..dễ hiểu và thông cảm
    Nếu con mà đang ốm, bạn gái đến thăm rồi nói : "anh với em ra công viên đi dạo cho ko khí trong lành tốt cho sức khoẻ, mau lành bệnh để còn đi chơi với em" thế thì...Thánh cũng phải đi chứ đừng nói bạn con
    Amen...
  6. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Cha à.Cha thử nói con nghe xem thế này thì con đúng hay sai nhé.Hôm nay con đợi xe buýt,gặp một thằng móc túi.Con hô ầm lên,nó chạy mất,thế mà cả mọi người ở đấy lẫn bố mẹ con đều mắng rằng con" ngu."Nó làm thì kệ nó,ko phải việc của mình.Nhỡ nó trả thù mình thì có phải dại ko?"
    ôi cha ơi,con sai à,con đã sai sao.Sao người ta lại có thể thờ ơ như thế nhỉ
  7. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, liệu mà ngày mai dẫn cái xác đến Cung nhé, 5h30, cấm cao su, nhớ chưa ? Ko thì con éo thèm gọi cha là cha đâu
  8. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    O*`..Ngu thật nếu con ko hét lên có phải nó vứt cái ví cho con cầm hộ ko
    Hè...cái gì cũng có giá cả thôi con ạ ! Cha nghĩ con làm thế là đúng, bi giờ xã hội có nhiều cái xuống cấp quá..ít còn người có thể dám đứng lên để nói lên tiếng nói của sự công bằng
    Dần dần mọi thứ trở thành thói wen...Cha ko nói là ba mẹ con cá nhân ,ích kỉ nhưng cũng là họ lo cho con thôi
    Cái gì xuất phát ra cũng đều có lí do cả...ngay cả thằng móc túi cũng vậy, XH khinh miệt nó những trong thế giới của nó hay cái lí do mà khiến nó làm vậy cũng cao thượng lắm
    Chúa ko khuyến khích 1 linh hồn mắc tội lỗi nhưng..nếu có thể Chúa sẽ bỏ qua cho linh hồn đó một lần...cũng bởi cái lí do
    "Cuộc sống sẽ cho ta cái này và lấy đi của ta thứ khác...." mọi thứ bằng thời gian sẽ trả lời cho họ những điều công bằng
    Con cứ làm những gì mà con cho là đúng Chúc con luôn may mắn và hạnh phúc..Amen
  9. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi...ko cần nói nhiều, lúc nào có duyên sẽ gặp
  10. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, hôm nay trường con khai giảng, thế mà con lại bỏ, chán quá cha ạ !, quả này bị ghi tên thì chết, con là người bị bắt buộc fải đi mà, nhưng con ghét mặc quần âu áo trắng nên............ chưa hết, con còn kéo cả bọn khoá mới đi đánh đế chế với HL nữa chứ, thế là ngày khai giảng toàn là đàn bà

Chia sẻ trang này