1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    cha ơi, con thấy mọi người phản đối cha nhiều quá , hình cha mất uy tín rồi,mọi người không còn đặt niềm tin vào cha nữa rồi,
    Cha từ chứ đi thôi
    con nói thật đấy, nếu để thêm một thời gian nữa thì con e rằng tình hình chiến sự còn căng thẳng hơn đấy,lúc đó chiến tranh có thể nổ ra bất kỳ lúc nào và con chắc chắn là một bên là cha, một mình cha thôi con bên kia là tất cả các con chiên của cha đây
    cha từ chức đii
  2. cobengheokho

    cobengheokho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    1.263
    Đã được thích:
    0
    Cha à,người ta phản đối cha kìa.Cha im lặng nghĩa là cha chấp nhận hả cha
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Thế là..sướng cả năm rồi nhé ! coi như năm học mới này con toàn số..đào hoa
    Cung hỷ..cung hỷ Chúc con gây ít tội lỗi để đỡ phải xưng tội
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hehe...Cha tin tưởng các con Chiên của mình,
    Mất uy tín, hay có uy tín cũng đều là do chính mình tự tạo ra...và đôi khi ý trời muốn vậy ! con người cũng ko thể thay đổi được

    Niềm tin...phải Cha luôn luôn có niềm tin với các con Chiên của mình, bất cứ khi nào và ở đâu...kể cả cho dù các con Chiên của Cha có làm chuyện gì hay mắc phải một lỗi gì..thì Cha vẫn luôn tin rằng.. mọi tội lỗi sẽ được xoá bỏ, mọi sai lầm rồi sẽ được sửa chữa
    Bởi vì sao..vì các con của Cha luôn là những người tuyệt vời
    Một chút nghịch ngợm, một chút ấn tượng luôn là phong cách của các con Chiên trong PXT của Cha
    Cha luôn yêu điều đó.........và cho dù sau này ko còn là Đức Cha trong PXT, ko còn được nghe một đôi lời thủ thỉ, những bức xúc..nhưng dòng lệ lã chã khi xưng tội
    Thì Cha vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện...khi những tháng ngày được sống bên những đứa con tuyệt vời nhất
    Các con sẽ vẫn mãi là những con Chiên yêu dấu trong lòng Cha..dù có xảy ra chuyện gì đi nữa
  5. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    eo ôi.
    cha có thể tưởng tượng được là con tát "..." của con không?
    Xấu hổ qua cha ạ.
  6. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Hik...Lạy thánh Ala giáng tội cho con Chiên này Người ta thường nói cấm "dập liễu vùi hoa", đối với phái "liễu yếu đào tơ" thì cần phải " nâng như nâng trứng hứng như hứng..flower "
    thế mà đằng này....
    Ngày xưa Cha cũng lỡ tay một phát thôi mà giờ...đi tu nè con
  7. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà đến mức thế ? C thấy lovelinh làm tốt công việc của mình đấy chứ, tớ ủng hộ Lovelinh
    Cha ơi, con lại fải cầu cứu cha rồi, hôm qua con lỡ làm đổ cốc cafe vào áo của con bạn ngồi cạnh trong căng tin (chắc lúc tại mải nhìn mấy em khoá mới), khổ nỗi cái áo của nó là áo Morgan cha ạ,, làm thế nào bây giờ hả cha ?
  8. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà đến mức thế ? C thấy lovelinh làm tốt công việc của mình đấy chứ, tớ ủng hộ Lovelinh
    Cha ơi, con lại fải cầu cứu cha rồi, hôm qua con lỡ làm đổ cốc cafe vào áo của con bạn ngồi cạnh trong căng tin (chắc lúc tại mải nhìn mấy em khoá mới), khổ nỗi cái áo của nó là áo Morgan cha ạ,, làm thế nào bây giờ hả cha ?
    Thằng này có việc nhờ cha có khác, nịnh cha ghê thế ?
    cha ơi đừng tin thằng ômôi nó lừa cha đấy, nó nhờ cha giup xong la nó chửi cha ngay, mấy buổi đi off nó toàn nói xấu cha thôi, thằng này mấy dạy lắm
  9. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    cha nhận con làm đệ tử nhé.
    con biết là con sai nhưng ai bảo 1h đêm vẫn đứng nói chuyện với thằng khác :)
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    O^..Cha tưởng ngày xưa con được mệnh danh là "Ô mô" cơ mà
    Ô mô giặt tẩy vết bẩn sạch như mới Cha con` mấy bộ quần áo chưa giặt may quá có con ở đây

Chia sẻ trang này