1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Phòng xưng tội !

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi congtu_omai, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, cha cũng vào hùa với nó à ?
    Cha ơi, dạo này con chán học kinh khủng, đến lớp thì hết báo đến truyện
  2. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, con thấy chán quá, chẳng có tội gì để xưng tôi với cha cả hic hic , ai bảo tại con gương mẫu quá mà
    thế cha dạo này thế nào rồi ? hôm nào cha con mình đi uống cafe nhé, rồi con tính tiền cho cha
  3. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Kiếm người yêu đi con... rồi mọi thứ con sẽ thấy đẹp tuyệt vời như lúc đầu...
    Sẽ ko còn chán nản..sẽ ko còn bỏ học vì lí do buồn chán nào cả (nếu có là vì chính đáng )
  4. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Về luyện lại trình lừa đi con vẫn còn non kém lắm..chắc bị thằng C nó lừa nhiều qúa nên giờ IQ tụt nghiêm trọng hả..tội nghiệp con Amen
    Cầu chúa ban phước lành cho con
  5. datbeo_abc

    datbeo_abc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    mẹ nhà cha , nói ai tụt IQ hả, cha nhớ đấy rồi có ngày con tính tiền bộ răng của cha

    ÔI CUỘC ĐỜI TẠI SAO BAO NGANG TRÁI CHIA LIA ĐÔI TÌNH NHÂN CHÚNG TA .........
  6. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, trong năm con đã rất cố gắng, vậy mà chỉ vì 1 môn thôi mà con có lẽ fải xuống K đấy, cầu Chúa con nhặt được 100$
  7. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Cứ cố gắng đi con..rồi cuộc sống sẽ ko phụ lòng tin và sự kiên trì cố gắng đến cùng của con..
    Phần thưởng xứng đáng đang đợi con ở phía trước..đừng bỏ cuộc giữa chừng
    Một thanh niên mạnh mẽ ko thể dễ dàng bị một chút khó khăn quật ngã được...con của ta mà đúng ko? chứng tỏ bản lĩnh của mình đi chứ
    Nếu con mong muốn mình nhặt được 100$ hay nhiều hơn nữa..điều đó cũng có thể xảy ra và ko có gì là mơ hồ...nhưng con nên nhớ cuộc sống sẽ lại lấy đi của ta những thứ khác quý giá gấp 10 lần cái 100$ mà ta nhặt được
    Ko ai cho ko ai cái gì...mọi thứ đều có giá của nó, Chúa luôn công bằng mà con
    Hãy cứ cố gắng bằng tất cả sức mình...rồi con sẽ có mọi thứ

    Được lovelinh2 sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 16/10/2004
  8. ladymoon

    ladymoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi,hôm nay tại con mà 1 thằng bị ngã xe,con ăn năn quá.Chuyện là thế này cha ạ,con đang đi lên ngõ nhà con thì có 1 thằng mắt mũi cứ dán chặt vào người con,thế là không để ý có xe đi lên,thế là đo đường luôn,con lại còn đứng đấy cười ấm ĩ lên làm thằng bé ngượng quá,té thẳng.
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    cha ơi cha, hôm nay à và cả hôm qua nữa..... con vừa gây chuyện với 1 lũ điên rồ, chúng nó kêu con nói xấu người khác, post bài linh tinh. Nhưng con thề....con thề....ko fải là con nói xấu, con nói sự thật mà
    con ức quá con đã ngồi trù ẻo chúng nó....chẳng biết số phận chúng nó bây giờ như thế nào........
    cha giúp con nha........
    đừng để chúng nó chết......con hết người để chửi he he he he
  10. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Ối giời...con mà cứ như cái Avatar của con thế kia bảo sao giờ VN ko nhiều tai nạn
    May mà trên thượng giới (bầu trời ) ít máy bay, với lại các thiên thần đều có đường bay riêng chứ nếu ko trái đất đại hoạ vì (ko phải thiên thạch rơi) mà là thiên thần rơi lả tả
    Cái này thì cũng ko thể trách đứa nào được..mỗi người mỗi chút phần ...nhưng con để ý ăn mặc tí chút nhà nghèo thiếu vải quá thì bảo Cha, Cha kiếm cho mấy miếng giẻ
    Để hôm nào gặp con xem Cha có bị tai nạn ko nhẩy ?

Chia sẻ trang này